hôm nay đi phỏng vấn gặp thằng cha chó chết

ZKeitherZ

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
28/7/05
Bài viết
2,253
Reaction score
113
chào mọi người!
bực mình quá nên post mấy dòng tâm sự, chưa bao giờ đi phỏng vấn mà gặp loại người như thế

chuyện là vậy em đọc dc tin tuyển dụng lập trình viên web và app và nộp hồ sơ vào tại địa chỉ Công Ty TNHH Phần Mềm Mạng Vina 199 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6
trong hồ sơ em ghi rõ ràng chưa có kinh nghiệm thực tế, đang học tại chức còn 1 học kỳ là tốt nghiệp

xong nó kêu em lên phỏng vấn, nó phát 1 cọc giấy cho em điền vào
trong đó có 2 dòng:
mức lương thử việc 2 tháng em ghi 3 - 4 triệu
mức lương mong muốn sau thử việc 2 tháng em ghi 5 triệu

xong vào phỏng vấn em đưa hồ sơ nó
nó lật xem phần ghi lương trước tiên và phán sau không ghi 10 triệu
trình độ của em là 10 triệu đó, mà nó la rất lớn tiếng cả phòng đều nghe cả

nó bảo chưa có kinh nghiệm, chưa tốt nghiệp, học tại chức mà dám ghi 5 triệu
nó bảo nhìn vô 5 triệu là tui ko muốn phỏng vấn

và quả thật sau đó nó xem qua loa và hỏi vài câu có lệ rồi kêu về

mà tất cả những gì nó nói với em rất lớn tiếng và cái giọng điệu rất khó chịu
tại em chat ở đây cho nên có thể mọi người thấy ko có gì

lần đầu tiên đi phỏng vấn mà chưa kịp hỏi tên tuổi đã bị chửi xối xả

em hơi bức xúc nên mong mọi người thông cảm
 
Chỉnh sửa cuối:
chủ thớt tự tin vê lờ thật =))
nó nói đúng rồi còn gì !
mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm cao lắm là 2mil còn lương của người có kinh nghiệm 1 năm tầm cao nhất là 5 mil
 
chào mọi người!
bực mình quá nên post mấy dòng tâm sự, chưa bao giờ đi phỏng vấn mà gặp loại người như thế

chuyện là vậy em đọc dc tin tuyển dụng lập trình viên web và app và nộp hồ sơ vào tại địa chỉ Công Ty TNHH Phần Mềm Mạng Vina 199 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6
xong nó kêu em lên phỏng vấn, nó phát 1 cọc giấy cho em điền vào

trong đó có 2 dòng:
mức lương thử việc 2 tháng em ghi 3 - 4 triệu
mức lương mong muốn sau thử việc 2 tháng em ghi 5 triệu

xong vào phỏng vấn em đưa hồ sơ nó
nó lật xem phần ghi lương trước tiên và phán sau không ghi 10 triệu
trình độ của em là 10 triệu đó, mà nó la rất lớn tiếng cả phòng đều nghe cả

nó bảo chưa có kinh nghiệm, chưa tốt nghiệp, học tại chức mà dám ghi 5 triệu
nó bảo nhìn vô 5 triệu là tui ko muốn phỏng vấn

và quả thật sau đó nó xem qua loa và hỏi vài câu có lệ rồi kêu về

mà tất cả những gì nó nói với em rất lớn tiếng và cái giọng điệu rất khó chịu
tại em chat ở đây cho nên có thể mọi người thấy ko có gì

lần đầu tiên đi phỏng vấn mà chưa kịp hỏi tên tuổi đã bị chửi xối xả

em hơi bức xúc nên mong mọi người thông cảm

quả thật cậu đòi lương khởi điểm hơi cao :D
chắc thằng đó ức chế từ sáng sớm, coi như cậu xui
 
thế à
em thấy sau 2 tháng thử việc thì lương tầm đó cũng dc mà
với lại nó ghi là lương mong muốn, thì sau 2 tháng thử việc em muốn lương dc 5 triệu

mà ko phải nó nói giọng điệu bình thường đâu các bác, nó nạt nộ ghê lắm, cả phòng đều nghe thấy, tại vì em chat vậy nên các bác thấy ko có ghê gớm
chứ cái giọng điệu nó rất láo xược, kiểu như cho mày vào làm việc ko lương cũng là may mắn rồi đó

em đi phỏng vẩn nhiểu vị trí khác đôi khi người ta ko thích cũng ăn nói rất lịch sự đàng hoàng mà

có lần em đi phỏng vấn ở nhà xuất bản kim đồng nguyễn đình chiểu q3,

cô giám đốc điều hành ở đó rất tốt,
cô bảo lương 1,5 triệu mà việc rất nhẹ nhàng và rất rỗi, nhưng em làm 2 ngày thì em nghỉ và biết chắc ko có lương
vậy mà cô ấy gọi em lên và phát cho em 200k đó
 
Chỉnh sửa cuối:
tầm đó cũng được là sao
bạn có kn ko,bạn có bằng chính quy ko
lương CNTT bèo bọt lắm chứ ko phải thiên đường đâu
 
đúng là số lương cậu yêu cầu cao, nhưng ko phải vô lý. vấn đề là khi nhà tuyển dụng nhìn vào, họ phải xem cậu có bản lĩnh với số lương đó hay ko, vì thế họ tung đòn tâm lý, cậu ỉu xìu thì chắc chắn ko đủ tự tin nên cho về là phải :))
 
những tình huống như thế này biết là k0 ăn đc rồi thì mình sẽ đạp đổ. Với cái thái độ của nó như bạn kể mà soắn thì hơi phí :))
 
Việc ghi lương mong muốn thế nào thì tùy ứng viên mà, như tui ghi là 10.000$ đấy, vấn đề là khi trao đổi xong về công việc 2 bên sẽ thỏa thuận mức lương thôi.
 
đúng em chấp nhận đã sai và chấp nhận phê bình

nhưng ổng là sếp lớn trình độ học vấn cao mà ăn nói như thế trong khi em chưa phải là nhân viên của ổng
chả lẽ chỉ vì em ghi lương quá cao và phải chịu bị chưi và ổng xỉ nhục như thế ?

tại trong đầu em thưởng nghĩ mấy sếp lớn thường rất lịch sự và bình tĩnh quả thật em đi phỏng vần cũng rất nhiều
và chưa bao giờ bị chữi cả, có người còn vui vẻ góp ý thêm về hồ sơ về kinh nghiệm ... cho em nữa kìa
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn chả làm gì sai cả, và như Triệu Mẫn nói nếu bạn đủ tự tin vào năng lực của mình thì mức lương đề ra như thế là rất bình thường, chỉ là 1 hình thức để thỏa thuận giữa 2 bên, đâu phải đề mức lương mong muốn bao nhiêu thì sẽ được trả đúng bấy nhiêu.

Thái độ và cách làm việc của sếp phỏng vấn bạn thì phải nói là rất kém chuyên nghiệp, cũng như thể hiện văn hóa giao tiếp thấp. Bạn nên mừng là đã quyết định ra về vì nếu có được nhận vào làm việc với mức lương như bạn muốn, nhưng với những người lãnh đạo như thế thì bạn cũng chả trụ được bao lâu đâu, có khi còn nghe mạt sát suốt ngày và bị sai khiến như đầy tớ thì có đáng không.
 
hơi vô lý quá, phỏng vấn mà nạt nộ người khác, bạn đừng lo là chỗ đó sẽ ko có ai đến làm việc đâu. nói chung là công ty đó có 1 thằng sếp "ngu"
 
đúng là 1 kinh nghiệm khá quí báu
có thể nhờ cậu mà tớ rút ra 1 ít bài học
 
chiều nay cũng đi phỏng vấn gặp 1 thằng ko kém như chủ topic nói, phỏng vấn toàn những câu rất ngu học, ko tiện kể chi tiết ra ở đây lại mang tiếng nói xấu người khác, lại còn giảng đời cho mình nữa chứ, vãi cả hà
 
Thực chất cậu ghi như vậy ko có gì sai. Bán hàng tui đề giá còn người có quyền trả giá, ép giá.
Đc thì mua ko đc thì thôi. Còn nói như vậy là do nhân cách của ng phỏng vấn bạn quá còi thôi. Bạn đừng buồn. Coi như gặp xui thôi :P
 
Thằng Keither ngu cầm cái bằng tại chức CNTT bên KHTN đi xin việc bị ném gạch hả em?Biết anh là ai ko em? =))
 
^: Là thằng "sếp" phỏng vấn phải ko :-"
 
là thằng cùng lớp, chắc cũng vừa bị ném gạch :-"
 
Mềnh đi phỏng vấn lần đầu tiên ở một công ty tư nhân quản lý khách sạn.

Bác sếp ở đấy sau 1 hồi hỏi han nhà mình ở đâu, có ny chưa thì chuyển sang đưa cho mình 1 quyển thơ do bác mới in và ngồi bình luận với bác ấy. Sau này đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng vẫn nhớ mãi lần đấy.

Chia sẻ với chủ topic vì gặp phải những người phỏng vấn không chuyên nghiệp như vậy.
 
Mấy cậu ở đây chưa hiểu gì mà đã nói năng lung tung tầm bậy tầm bạ. Phê phán người phỏng vấn não cạn, ngu học, v.v...
Thực ra chính các cậu mới là kém đấy /:)
 
Back
Top