Tình hình là mình đang có cảm giác với một chị hơn mình 2 tuổi, làm cùng cty
Tuy hơn 2 tuổi nhưng thật sự vô cùng ngây thơ, và đôi lúc trẻ con theo một cách nào đó ( mà mình cảm nhận được )
Không xinh, không cao, và chẳng có điểm gì nổi bật cả ( thậm trí đang bị coi là trong tình trạng ế
), ngoài cách nói chuyện dễ thương khiến mình cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái
+ ngoan hiền một cách hiếm có ở con gái bây giờ
Không biết có phải cảm nắng hay không ( hy vọng chỉ là cảm nắng ), nhưng sự thật là đã lâu lắm rồi ( từ hồi chia tay bạn gái cũ cách đây 5 năm ) mới có cảm giác thế này với một người con gái khác
Khó chịu quá, thậm trí mình còn không hiểu nổi bản thân có hay không muốn tình trạng này diễn ra không nữa
Tuy hơn 2 tuổi nhưng thật sự vô cùng ngây thơ, và đôi lúc trẻ con theo một cách nào đó ( mà mình cảm nhận được )
Không xinh, không cao, và chẳng có điểm gì nổi bật cả ( thậm trí đang bị coi là trong tình trạng ế
), ngoài cách nói chuyện dễ thương khiến mình cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái
+ ngoan hiền một cách hiếm có ở con gái bây giờ Không biết có phải cảm nắng hay không ( hy vọng chỉ là cảm nắng ), nhưng sự thật là đã lâu lắm rồi ( từ hồi chia tay bạn gái cũ cách đây 5 năm ) mới có cảm giác thế này với một người con gái khác
Khó chịu quá, thậm trí mình còn không hiểu nổi bản thân có hay không muốn tình trạng này diễn ra không nữa
...... Tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính mà
...........
Thế nên từ lúc chia tay người yêu cũ 3 năm rồi mà vẫn chưa yêu ai mặn mà cả :(


cái này thì phải xem xét lại