Trình độ vẫn còn lùn lắm
Tôi hỏi đồng chí là em nó vờn chủ topic để được cái cm gì ?
Vâng thì mình có bảo mình cao đâu ... chẳng qua bạn quá cao nên nói sai ý bạn là bạn đem cái giọng khinh người ra diễn ngay. Sợ !
Xem lại mình nói có gì offence đến bé đó, chủ topic và cả bạn hay ko mà phải nhảy lên thế ... xúc phạm danh dự nhân phẩm ai chưa đã ?
Theo cậu thì chắc đời này đầy con đào mỏ mất

Mà thôi chắc gặp nhiều trên tình trường nên kinh nghiệm.
Ng ta đã nói là cũng có 1 cái niềm vui như thế ... làm gì mà phải bật kinh thế. Bác có là nó đâu mà biết nó dư ng nói chuyện, khả năng cháu nó afford đc đến đâu ko tính nhé ? Với cái tính như thế áp dụng cho 10 anh thì hết 9 anh chạy còn 1 anh nhỡ quyến luyến ở lại cho nó hành. 3 cái trò này hồi nhỏ đóng chán rồi nhưng chưa chà đạp như con này thôi
Còn mà bảo chữ tính trẻ con thì trẻ con biết gì mà đào mỏ ... biết đào mỏ làm gì gọi là trẻ con nữa ... giả dạng trẻ con lừa người thôi.
Tự dưng ở đâu có ng tình nguyện cho mình hành hạ bỏ qua thì phí lắm bác à ^^ Bác có phải con gái *éo đâu mà biết đc niềm vui dã man đó. Kiếm chuyện giận hờn vu vơ, kiêu kiêu chảnh chảnh cho ng ta phải năn nỉ, thề thốt với mình ... cũng là 1 cái dễ thương và là đặc quyền của con gái để làm ng ta phải nhớ mình. Còn câu mà "Nói ghét là yêu nói yêu là ghét" cũng phải ánh 1 phần thôi trong 1 hoàn cảnh nào đó thôi ... còn thì đúng ra phải nhìn vào những gì con gái làm + cảm nhận của bản thân thì mới chính xác đc. Chứ mù quáng đem ra áp dụng thì có ngày hố to !
Còn mà nói về chảnh thì nói chung là thế thôi chứ cũng có nhiều mục đích lắm ... để xem ng ta lì đến đâu, chân thành đến đâu chẳng hạn. Nghĩ đc đến đấy chưa đã hay chỉ biết nghĩ chảnh là những em hotgirl này nọ thôi. Khi mà có ng phải năn nỉ mình mỗi khi mình giận hờn vu vơ thì mình sẽ càng chảnh, càng kiêu với ng đó chuyện đó là bt.
Nếu bác cảm thấy mình nói ko hợp lí thì cứ thoải mái quăng tạ lại, war thì mình ko ngại đâu ... nhưng đừng đem cái chỗ mọi ng đóng góp cho 1 ng làm chỗ war là 1 nhé, và 2 là hạ thấp ng khác chả nâng mình lên đc đâu.
Mèo vờn chuột gì ở đây! Con bé đấy là mèo thì có!
Thì đương nhiên bé là mèo rùi ... em có bảo gì đâu ... hix !