Có nhiều tiền, đứng top mà ko có trình thì cũng bị rape thôi :'>, càng thêm nhục chứ được cái gì :'>.
Bingo!
Đúng là điều mình định nói :p mọi người thử xem có đúng ko nhé:
- Audition: Tiền nhiều mua đồ đẹp, x2,... lên cấp nhanh nhưng VŨ THẦN mà trình không có vào nhảy toàn miss thì... ::(
- CrossFire: Tiền nhiều, mua súng xịn, x2, giáp mũ các kiểu,... cho dù lên tới SIÊU TỔNG TƯ LỆNH mà bắn ngu thì vẫn bị ăn chửi như thường, chưa kể còn bị chụp ảnh post lên forum tổng xỉ vả nữa

- Fifa Online 2 cũng thế, sẽ dựa vào trình độ của các chân sút để làm nên tên tuổi chứ "Tiền" luôn chỉ là yếu tố phụ.
[*]Còn các game theo kiểu "cày cuốc" của NPH khác thì sao? Muốn trở thành hàng khủng mà không có "Kim nguyên bảo" hơi khó :'>. Đó mới thực sự là "hút máu" gamer, nơi mà "Tiền là tất cả", "trình độ chỉ là thứ yếu"...
Chính vì vậy, Audition, CF và Fifa Online 2 được xếp vào hàng ngũ
"Thể thao điện tử phong trào" hay còn gọi là
eSports dù không phải chính thống như CS, Fifa, PES , nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của chữ
"Thể thao" .
Một phép so sánh nhỏ nhé:
Thể thao: Dành cho mọi người - mọi nhà, không có sự ràng buộc.
eSports và eSports phong trào (Au, CF, Fifa Online 2) - gọi tắt là eSports nhé: Ai cũng chơi được, và miễn phí.
Thể thao: Muốn nâng cao thành tích, có thể sắm giầy xịn, vợt xịn, nói chung là bỏ tiền ra để trang bị.
eSports: Chuột, bàn phím, gamepad (gọi chung là Gears), hay các Item trong games như x2 cũng có tác dụng nâng cao thành tích.
Thể thao: Dù vậy, cho dù trang bị xịn mà không có trình độ (sức khỏe, năng khiếu, quá trình luyện tập...) thì cũng vứt đi.
eSports: Giống hệt Thể thao, yêu cầu năng khiếu và muốn lên tới đỉnh cao phải qua một quá trình luyện tập gian khổ thực thụ không thể mua nổi bằng tiền.
Đó là lí do vì sao hiện nay mình đang chọn CF và Fifa Online 2 là những Game giải trí chính, đơn giản ở đây mình tìm thấy sự công bằng, chứ không hề có khái niệm "đại gia - tiền đè chết người".
Thân, :wink: