How To Train Your Dragon (13/06/2025)

Vừa xem film này tối thứ 7 nhưng mà chỉ xem 2D thôi. Thấy ko đáng để bỏ 150k/vé 3D trong khi 2 vé 2D chỉ có 160k :|. Mà nói chung là film khá hay nhưng nội dung đơn giản, kết thúc dễ đoán..blah..blah :D
 
Hơi ngoài lề 1 tí:
Kin thì bỏ 160k 2 vé 3D ở Galaxy. Ai thích mega chứ Kin thì cực ghét.
Ghét nhất cái thang máy, lúc nào cũng chen chúc đông nghẹt.
Thứ 2 là vị trí: quá xa so với Kin
Thứ 3 là mắc.
Nếu phải bỏ tiền ra mua vé thì mega luôn là lựa chọn sau cùng của Kin và BF vì khả năng tài chính của Kin ko đủ để theo kịp ở đây.
 
Bên HDM có DVDrip rồi nè :) Ko biết là thật hay giả nữa, ai Test dùm ^^

sixth_sense nói:

How To Train Your Dragon (2010) DVDRip.XviD-PrisM
3025d77.jpg

infoyt.png

Mã:
Release Date: April 2, 2010
Filename: How.To.Train-PrisM
Source: DVDRip
Size: 847.95 MB
Genre: Animation | Family
Video: 640?272 | 1368kbps | 25fps
Audio: English | 128kbps | MP3
Subtitles: None
Runtime: 1hr 25min
IMDB Rating: 8.3/10 (3,041 votes)
RT Critics: 7.8/10 (108 reviews)
Directed By: Dean DeBlois, Chris Sanders
Starring: Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera, Craig Ferguson
Plot: A hapless young Viking who aspires to hunt dragons becomes the unlikely friend of a young dragon himself, and learns there may be more to the creatures than he assumed...

screensz.png

jQHAVgZ3.jpeg

QKfgowad.jpeg

OuSZmV1A.jpeg

downloadtg.png

megashare2.png

Mã:
[center]
http://megashare.vn/dl.php/1141707
[/center]
password3.png

Mã:
[center]
hdmovie.vn
[/center]
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem suất 8h30 sáng nay ở Mega Vincom, phải nói là vắng teo, mình tới 8h25 mà là thằng đầu tiên xông phòng chiếu số 2. Về nội dung phim thì không có gì phải phàn nàn, nhưng kính 3D của bọn Mega Vincom phải nói là càng ngày càng xuống cấp !? Không như hồi xem Avatar, xem phim này có những đoạn có bóng hình và đôi lúc rất mờ...
 
cái dvdrip ở trên hình như là fake thì phải, vì subscene chỉ có bản TS của PrisM chứ ko có dvdrip
nhưng mình cũng kéo thử xem sao.

edit : hàng fake đấy, tưởng TS thì xem tạm cũng đc, ai dè file xem chả đc luôn :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Hơi ngoài lề 1 tí:
Kin thì bỏ 160k 2 vé 3D ở Galaxy. Ai thích mega chứ Kin thì cực ghét.
Ghét nhất cái thang máy, lúc nào cũng chen chúc đông nghẹt.
Thứ 2 là vị trí: quá xa so với Kin
Thứ 3 là mắc.
Nếu phải bỏ tiền ra mua vé thì mega luôn là lựa chọn sau cùng của Kin và BF vì khả năng tài chính của Kin ko đủ để theo kịp ở đây.

Megastar nếu biết thì luôn có thang máy trống :-"
CT plaza: thì đi thang máy ở ngoài, từ tấng 1 lên thẳng tầng 10
Hùng Vương Plaza: đi thang vận chuyển hàng/khách (thang ko dừng ở tầng 7 á) lên tầng 6 rồi đi thang cuốn lên :-"
 
Hơi ngoài lề 1 tí:
Kin thì bỏ 160k 2 vé 3D ở Galaxy. Ai thích mega chứ Kin thì cực ghét.
Ghét nhất cái thang máy, lúc nào cũng chen chúc đông nghẹt.
Thứ 2 là vị trí: quá xa so với Kin
Thứ 3 là mắc.
Nếu phải bỏ tiền ra mua vé thì mega luôn là lựa chọn sau cùng của Kin và BF vì khả năng tài chính của Kin ko đủ để theo kịp ở đây.
Mình toàn đi xem buổi sáng nên thấy cũng bình thường, chắc bạn đi vào giờ cao điểm của rạp
 
Xem 3-D ở cái rạp lotte ngày đầu tuần vắng hoe. Cái kiếng của Lotte nó to hơn mega nhưng do có cái gọng bám chắc khá tốt vào tai nên không sợ bị tuột.

Coi 3-D hàng thứ 6 hiệu ứng tốt lắm mà, nhiều đoạn có cảm giác nó bay vô mặt mình luôn, đâu có bị bóng mờ đâu ta?

Hồi trước có nhiều bác truyền kinh nghiệm mang khăn giấy lau sạch kính khi xem vì rạp chiếu có thể nó không lau kỹ nên bị dơ xem khó chịu.

Đúng là phim này coi nó đẹp hơn Alice và không có bị tối như Titans, giờ tiếc tiền hôm đi coi 2 cái phim vớ vỉn đó.
 
Cá nhân mình thì thấy phim này mà ko xem 3D thì thật là uổng :|. Nếu đã ra đến rạp thì xem 3D cho đáng chứ, phim này hiệu ứng 3D rất thật chứ có phải hàng dỏm như "Alice in Wonderland" với "Clash of The Titans" đâu.
Mà nghĩ cũng ngộ, phim 2D convert qua 3D thì người ta đi mua vé 3D, còn phim 3D thật thì lại đi mua vé 2D :D
 
Cá nhân mình thì thấy phim này mà ko xem 3D thì thật là uổng :|. Nếu đã ra đến rạp thì xem 3D cho đáng chứ, phim này hiệu ứng 3D rất thật chứ có phải hàng dỏm như "Alice in Wonderland" với "Clash of The Titans" đâu.
Mà nghĩ cũng ngộ, phim 2D convert qua 3D thì người ta đi mua vé 3D, còn phim 3D thật thì lại đi mua vé 2D :D
Hôm trước mất tiền oan cho cái COTT 3D. Mai chiến HTTYD hồi hộp quá
 
Sáng nay vừa đi galaxy, có 10 người, đúng là vip thật. Mà bọn gala này quảng cáo nhiều quá, chắc vậy nên giá mới rẻ hơn mega, nhớ hồi coi avatar chả có cái qc nào, chỉ có giới thiệu 2 phim là dragon này với shrek thôi. à mà cho mình hỏi
[spoil]đuôi con rồng bị vậy là do thằng hicup lúc đầu bắn ah, vậy nó phải thù lắm chứ nhỉ, đoạn đầu mắc điện thoại nên ko xem[/spoil]
 
^
[spoil]đúng là do hiccup bắn nhưng vào một đêm tối mù[/spoil]
 
xem đoạn con rồng vẽ trên đất rồi đi trên đó như mê cung là sao ấy tớ ko hiểu lắm :S
Nó vẽ bừa cho thằng Hiccup đi qua, thoát khỏi vòng mà chân không chạm vạch là được. :D
 
xem đoạn con rồng vẽ trên đất rồi đi trên đó như mê cung là sao ấy tớ ko hiểu lắm :S

Nó dạy cho Hiccup học Lăng Ba Vi Bộ đó mà.
 
Tình hình là tớ chưa xem phim này, nên ai spoil mà không cho vào thẻ thì tớ cho ăn thẻ đấy :( j/k
 
thứ 7 này mama vào thăm,định rủ mama đi xem phim.ko biết nên xem phim này hay xem Để Mai Tính :-?

để mai tính hay để thứ 7 tính nhỉ :-?:-"
 
Ai nói phim này đơn giản, kết cục dễ đoán thì nên xem lại. Nếu nói nội dung dễ đoán ở chỗ "Nv chính là người đầu tiên tìm hiểu được về loài rồng rồi thuyết phục dân làng ko giết rồng nữa, và từ đó người và rồng sống hạnh phúc ever after..."
Cái đấy ai cũng đoán được. Dấu nặng của phim này là lý do tụi rồng đi cướp gia súc của dân làng, sự xuất hiện của con rồng chúa và cặp nv làm thế nào giải quyết dc vấn đề.

Hứ
 
phải nói là final battle xem rất phê, chả bù cái COTT :))
 
Back
Top