Tớ để ý mấy page trước có người hỏi là mượn thì trả lại kiểu gì, chả lẽ giết 2 thằng kia lấy à, mà 2 đứa nó chết thì niệm cũng mất chứ. Khả năng 2 thằng tự nguyện đưa niệm cho bang chủ đi đánh nhau cũng khó vì thế thì khác gì mấy thằng đánh 1 thằng, đi ngược tiêu chí 1 vs 1, hơn nữa rủi nó chết 1 cái thì ăn shit. Nó mà ăn thêm được quả quay tay của sphinx thì mệt...
Thật ra mình dùng từ "mượn tạm" bởi vì mới 2 chap thì ta đã biết Kuroro nó giựt skill của 2 thằng đệ kiểu gì đâu. Hơn nữa, sách niệm lần này của nó đã là updated version và hiện giờ vẫn chưa được giải thích hết. Theo mình lý luận từ các tình tiết thì mối quan hệ nội bộ Genei Ryodan khá khắng khít, rất tuân theo chủ ý bang chủ và làm theo nguyên tắc của bang là ko đánh nhau, tranh cãi nội bộ thì tung đồng xu mà quyết, trừ mấy thành viên kết nạp sau như Hisoka thì ko tuân theo hoàn toàn nhưng Shizuku tuy vô sau nhưng vẫn rất nghiêm túc. Mình vẫn thiên về giả thuyết Shalnark và Korotopi tự nguyện đưa niệm cho Kuroro hơn là bị ép lấy. Có thể có cách trả nhưng vẫn chưa đến khúc truyện cho mình biết.
Genei Ryodan fan đông cực kỳ (miễn ko đánh Kurapika thì Genei Ryodan bao thắng) nên ko dễ gì chết cái rụp đâu. Chưa kể đám này vốn bang chủ chưa ra mặt mà đã team work rất nhịp nhàng (thông qua trận đánh 11 thằng thú gì của 10 lão và đánh kiến ở Meteor City) nên ko dễ gì quay sang chém nhau đâu vì chúng nó có nguyên tắc rất rõ ràng.
Chỉnh sửa cuối:



