
Ai bảo Kuroro này lạ quá chứ tui thấy nó vẫn vậy. Từ thưở Kuroro mới xuất hiện thì tui đã thấy nó ko phải là thằng có điểm nào chơi đàng hoàng, lúc nó lạnh lùng lợi dụng tình cảm cướp niệm của con bé tiểu thư nhà Kurapika thì thằng này nó đã lộ mặt nó là thằng chơi bẩn rồi nếu cần để đạt được mục đích. Chẳng qua lúc đó, Genei Ryodan tận 10 mấy thành viên, phải chia đều đất diễn cho cả hội lẫn hội nhân vật chính nên chưa show ra hết thôi. Lúc đánh nhau với nhà Killua, lúc đó Kuroro ko có đường thoát, buộc phải đấu với ông và cha Killua chứ có đàng hoàng gì, vả lại, lúc đó Kuroro vẫn chưa hoàn chỉnh skill của mình nên yếu hơn bây giờ. Mình cũng chẳng fan gì thằng Kuroro này, mặt nó có đẹp trai nhưng mình đã thấy nó là thằng chơi bẩn từ đầu.
Kuroro nó đã phải dựa vào Hisoka để gỡ niệm của Kurapika thì giờ nó đánh Hisoka 1 trận cho đã lòng anh Hisoka, có 1 thằng cứ lẻo đẻo sau đuôi đòi đấu đấu mệt thấy mồ. Nó hỏi Hisoka tử chiến ko, chú kia OK thì anh chơi thôi. Trọng tài cũng có nói là được dùng mọi loại vũ khí thì việc Kuroro dùng trọng tài và khán giả thật ra cũng ko bẩn lắm vì đâu có phạm luật. Mấy lần nó nhắc lại tử chiến ko thì cũng chỉ là đòn tâm lý của Kuroro, nên nhớ qua việc Kuroro gài con bé dùng niệm đoán trước tương lai và khích tướng Kurapika thì cho thấy Kuroro là 1 thằng rất giỏi chơi đòn tâm lý. Tui nghĩ việc nó giải thích niệm wall of text 2 chương này 1 là cho bà con thấy, Togashi cho Kurapika lẫn anh Kuroro cùng đám lâu la đi nghỉ dưỡng 10 năm trời thì sau khi quay lại niệm anh (và có thể cả đám Genei Ryodan) phải có khác; 2 là đòn tâm lý đối với Hisoka, Hisoka ko phải thằng dễ chơi, phải dùng nhiều chiêu mới địch được nó.
Qua 2 chap thì tui thấy Kuroro ít nhất đã "mượn tạm" năng lực của 2 thành viên Genei Ryodan (Shalnark bà con đã thấy ngay, chap này là Korotopi), có khả năng nó đã mượn niệm của cả hội, vũ trang đầy đủ để xử Hisoka.
BTW, tui cũng ngán cái topic này, hở tí là được hân hạnh chửi ngu nên comment mệt lắm

.