Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thực ra ý kiến của mình là Kuroro nói nhiều để đánh lừa Hisoka, bởi khi đã nghe được thông tin thì Hisoka có tin hay không cũng sẽ phải suy nghĩ về những ttin đấy, và rồi trong đó Kuroro bỏ vào 1 thông tin fake để đánh lừa Hisoka dẫn đến chiến thắng. 1 điều khá thú vị mình thấy ở chapter này là việc Kuroro lặp lại thông tin 100% chiến thắng, nên nhớ là Kuroro có skill tiên tri ăn cắp được trước kia của con bé Mafia ( không rõ con này chết chưa ), nhưng nếu còn sống thì Kuroro sẽ dễ dàng đoán biết được kết quả của trận đấu.Thực ra đánh nhau ở đấu trường cũng không phải kiểu của 2 thằng này vì như thế khác gì mua vui cho thiên hạ. Chuyện giết trọng tài với khán giả tớ cho là chuyện bt vì cả 2 đều không để vào mắt rồi, các hành vi của kuroro trong 2 chap gần đây tớ thấy bt, mỗi tội là nói hơi nhiều mất hết cả chất. Ngày xưa nhìn lạnh lùng, đạo mạo, kiệm lời bao nhiêu thì h nom còn biến thái hơn hisoka...
Hisoka dc,kuroro rõ ràng xấu điMấy chap gần đây vẽ cũng đẹp mà mấy bác cứ chê xấu nhỉ? Vẽ hisoka đẹp trai,cơ bắp hẳn ra còn chrollo thì như trẻ lại chục tuổi :)
Nguyên cả bài trở thành vô nghĩa. Chỉ vì câu nói được bôi đen.Thực ra ý kiến của mình là Kuroro nói nhiều để đánh lừa Hisoka, bởi khi đã nghe được thông tin thì Hisoka có tin hay không cũng sẽ phải suy nghĩ về những ttin đấy, và rồi trong đó Kuroro bỏ vào 1 thông tin fake để đánh lừa Hisoka dẫn đến chiến thắng. 1 điều khá thú vị mình thấy ở chapter này là việc Kuroro lặp lại thông tin 100% chiến thắng, nên nhớ là Kuroro có skill tiên tri ăn cắp được trước kia của con bé Mafia ( không rõ con này chết chưa ), nhưng nếu còn sống thì Kuroro sẽ dễ dàng đoán biết được kết quả của trận đấu.
Nếu Kuroro thực sự đưa ra thông tin fake để lừa Hisoka thì mình nghĩ nhiều khả năng sẽ là thông tin ở trang này, đoạn nói về việc cái dấu sẽ còn tồn tại ở Kuroro thật
![]()
Vừa tìm đọc lại, đúng là skill đấy không bói cho bản thật được thật^ Nhớ không nhầm thì cái skill bói đấy làm gì tự áp dụng được cho bản thân.
.
Mình nghĩ nó không làm đến mức này đâu, lấy được 1 lô skills, rồi địa lợi, với nó vầy là đủ tự tin thắng rồi, qua mở đầu combat thì thấy nó cũng khá là hiểu rõ skill của hisoka nên toàn tránh lao vào động chạm trực tiếp. Nên tự tin thắng cũng khá là dễ hiểu, hi vọng nó tạch mọe điVừa tìm đọc lại, đúng là skill đấy không bói cho bản thật được thật.
Nhưng mà có thể bói cho các thành viên trong nhóm. VD là tính sẵn đề xuất death match ( cái này Kuroro đề xuất) , thì chỉ có thể là sống hoặc chết, sau đó bói cho các thành viên xem có thông tin mình chết không. Nhưng đương nhiên vẫn có khả năng là bói xong nhưng tương lai bị thay đổi. 2 chap này hầu như là nói về Kuroro, vẫn chưa thể hiện gì của Hisoka mấy, mình không tin là Hisoka lại chỉ chạy loanh quanh theo đuôi Kuroro mà không chuẩn bị gì .![]()

Vừa tìm đọc lại, đúng là skill đấy không bói cho bản thật được thật.
Nhưng mà có thể bói cho các thành viên trong nhóm. VD là tính sẵn đề xuất death match ( cái này Kuroro đề xuất) , thì chỉ có thể là sống hoặc chết, sau đó bói cho các thành viên xem có thông tin mình chết không. Nhưng đương nhiên vẫn có khả năng là bói xong nhưng tương lai bị thay đổi. 2 chap này hầu như là nói về Kuroro, vẫn chưa thể hiện gì của Hisoka mấy, mình không tin là Hisoka lại chỉ chạy loanh quanh theo đuôi Kuroro mà không chuẩn bị gì .![]()
nếu xong trận đấu, kuroro trong trận đấu đó là bản giả(do niệm hay skill gì trong cuốn sách tạo ra) thì hợp lý, vì nét vẽ và tính cách này ko phải kuroro. chứ nếu là kuroro thì phải có uẩn khúc gì đó khiến sai lệch đi kiểu này.

ko giống nhau.Nói cứ như thánh. Trận deathmatch này chỉ có nó với Hisoka liên quan nhau, đã ko bói được cho bản thân thì chỉ có thể bói cho Hisoka mới ra đáp án. Mà Hisoka thì chắc chắn là ko bói cho nó rồi đó.
Còn 1 cách là bói cho thành viên, trogn đó sẽ hên xui quẻ bói nói đại khái là "con nhện mất cái đầu", còn xui xui ko nhắc tới thì ráng chịu. Mà tình hình này thì nó tự tin tới mức chẳng cần bói.
Nhìn tình huống này là biết thừa tác giả bỏ qua chuyện bói để tiễn Kuroro vào chỗ chết rồi.
Nét vẽ thì liên quan gì đến Kuroro???
Ko giống nhau thì là vấn đề ở thằng tác giả chứ liên quan gì đến Kuroro?ko giống nhau.
lão tô gà vốn kỹ tính, bổng nhiên cùng 1 thằng mà vét vẽ khác nhau, thì ko muốn cũng phải đặt câu hỏi thôi.Ko giống nhau thì là vấn đề ở thằng tác giả chứ liên quan gì đến Kuroro?
Nhớ thời kỳ Killua cùng Alluka đi cứu Gon, nét vẽ lão y chang Junji Ito loạn cả lên đấy có làm sao đâu. Còn ở đây bảo tính cách ko phải của Kuroro thì có thể đồng ý vì câu này ko sai chứ bảo nét vẽ ko phải Kuroro nghe ko lọt tai chút nào, vì nó có vẽ ra nó đâu.lão tô gà vốn kỹ tính, bổng nhiên cùng 1 thằng mà vét vẽ khác nhau, thì ko muốn cũng phải đặt câu hỏi thôi.
chắc vẽ chrollo xấu cho fan chrollo đỡ tiếc nếu hắn chết :) so với arc kiến thì vẽ thế này là cực đẹp, hồi đó vẽ như bản phác thảoHisoka dc,kuroro rõ ràng xấu đi