Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Cái tẩu là đồ thật, ko phải cụ thể hóa.
Và cách thức lão dùng khói là 1 dạng ràng buộc thì phải. Chứ bản thân cái tẩu ko đốt, khói là khí của lão tạo thành, thì theo logic ko cần tẩu vẫn nhả khói bình thường đc mới đúng.

Kiểu như để tăng hiệu quả cho skill khói thì thằng này phải vác cái tẩu to tổ bố để bù vào giống franklin cắt ngón tay để phóng đạn mặc dù để nguyên vẫn phóng được .
 
Mà tiện nói đến năng lực của mấy thằng ryodan thì thằng nobunaga năng lực thế nào ấy nhỉ, đọc lại thấy nó mới dùng viên và các đòn vật lý thông thường thôi. Thấy nó đánh cặp với obu thì chắc cũng phải có gì đặc biệt để bù trừ cho thằng kia chứ nhể...

Nó là cường hoá nên khả năng cao là dồn khí cường hoá vào kiếm gỗ rồi chém nhau thôi :))
 
Chăc không chạy đâu. Thấy skill mới kiểu gì ku cậu chả ở lại hóng rồi tan hết cả xác ra... Đánh nhau thì gây sát thương là chuyện bt, làm sao con kiến kia nó ngờ được thằng feitan nó có năng lực kiểu đấy. Mà thằng hisoka đang so tài mà chạy trốn thì max nhục, chưa kể trong arc kiến thằng này gãy có tay mà mặt trời to vl rồi, rủi nó bị thương nặng hơn nữa thì không biết hậu quả thế nào nữa nên chắc chạy cũng chả kịp =)). Trong truyện thì tớ thấy skill thằng này vl nhất vì điều kiện hoàn thành quá đơn giản mà hiệu quả kinh hồn...
skill của thằng ấy tính ra imba bỏ mẹ, muốn thằng nó chỉ có cách giết nó ngay khi có thể chứ dù biết skill của nó muốn chạy cũng éo được vì tốc độ của nó nhanh nhất trong đám nhện
 
Thực ra để nói Hisoka thua cũng hơi khó mặc dù năng lực của hisoka ít hơn nhưng trong truyện tớ gần như không thấy năng lực nào gần như tuyệt đối và đè bẹp các năng lực khác, người có năng lực kiểu này vẫn có thể thắng được người có năng lực kia và ngược lại. Ông dùng nhiều skill 1 lúc tuy là có lợi nhưng điều kiện hoàn thành của ông nó phức tạp hơn, tốn nhiều niệm hơn. Đơn giản như thằng Gon nó chỉ là hệ cường hoá, gần như chỉ đánh tay chân nhưng vẫn thắng được thằng skill găm đầy đít như ma lựu đạn ( hồi đọc đến chap đấy tớ ko thể nào hình dung ra được thằng gon thắng thằng này kiểu gì khi mà yếu hơn về mọi mặt cho đến lúc kết thúc truyện).
Về thể chất thì cả 2 thằng đều là người chứ không phải 2 loài khác nhau nên tớ thấy không chênh lệch nhau lắm về thể lực cũng như lượng khí ( không như kiểu khí nhiều như yupi vì nó sinh ra đã thế rồi)

Trận đó thể hiện rõ nhất chiến thuật có thể san bằng khoảng cách về thực lực, huống chi thằng chrollo nhỉnh hơn hisoka. Ông lôi trận đó ra chả khác nào bảo hisoka thua chắc =)). Ngay cả chênh lệch một trời một vực như yupi với đám knuckle, chỉ cần có kế hoạch và skill hợp lý thì mạnh hơn mấy vẫn thua.
 
Trận đó thể hiện rõ nhất chiến thuật có thể san bằng khoảng cách về thực lực, huống chi thằng chrollo nhỉnh hơn hisoka. Ông lôi trận đó ra chả khác nào bảo hisoka thua chắc =)). Ngay cả chênh lệch một trời một vực như yupi với đám knuckle, chỉ cần có kế hoạch và skill hợp lý thì mạnh hơn mấy vẫn thua.
Éo có con tắc kè thì thằng knuckle chờ chết
 
^
Chẳng hiểu nghĩ gì có thể phát ngôn thế đc. Chiến thuật trong combat lại bảo ko có thằng này thằng kia ăn đặc sản. Thế chơi game ko biết đến party teamwork là gì à? Đẻ ra các class tanker, nuker, damage dealer, buffer, medic làm cái gì? Sao ko solo boss mẹ đi khỏi mang tiếng ko có tao mày ăn đặc sản???
 
Trận đó thể hiện rõ nhất chiến thuật có thể san bằng khoảng cách về thực lực, huống chi thằng chrollo nhỉnh hơn hisoka. Ông lôi trận đó ra chả khác nào bảo hisoka thua chắc =)). Ngay cả chênh lệch một trời một vực như yupi với đám knuckle, chỉ cần có kế hoạch và skill hợp lý thì mạnh hơn mấy vẫn thua.

Diễn biến mới đến thế thôi mà ông, bt thằng His nó có bao h bô bô lên là tao chuẩn bị làm cái này cái nọ đâu, toàn đến khi ngã ngũ rồi nó mới són ... 2 chap gần đây tớ thấy chủ yếu thằng Ku khoe năng lực với His phân tích năng lực của thằng này chứ chưa lộ toan tính gì của bản thân ra mấy...
 
^
Chẳng hiểu nghĩ gì có thể phát ngôn thế đc. Chiến thuật trong combat lại bảo ko có thằng này thằng kia ăn đặc sản. Thế chơi game ko biết đến party teamwork là gì à? Đẻ ra các class tanker, nuker, damage dealer, buffer, medic làm cái gì? Sao ko solo boss mẹ đi khỏi mang tiếng ko có tao mày ăn đặc sản???
Đang nói về solo hay hội đồng.??
Ông sói bạc nói về trận solo của kuroro và his rồi dùng trận yupi vs knuvkle để nói rằng có chiến thuật và skill hợp lý thì mạnh mấy vẫn thua. Còn ta chỉ ra rằng ko có con tắc kè thì thằng knuckle đủ khả năng lập dc chiến thuật gì để san bằng khoảng cách sức mạnh để thắng.
 
Đang nói về solo hay hội đồng.??
Ông sói bạc nói về trận solo của kuroro và his rồi dùng trận yupi vs knuvkle để nói rằng có chiến thuật và skill hợp lý thì mạnh mấy vẫn thua. Còn ta chỉ ra rằng ko có con tắc kè thì thằng knuckle đủ khả năng lập dc chiến thuật gì để san bằng khoảng cách sức mạnh để thắng.
Solo hay hội đồng gì mà chả cần đến chiến thuật hợp lý?
Có điều cùng teamwork với nhau mà lại bảo ko có thằng này này kia ăn đặc sản. Thế sao ko bảo lại là ko có thằng Knuckle thì thằng Meleoron cũng ko làm gì đc?
 
Thằng kuroro mỗi lần nó chiến đấu thật là mỗi lần nó build team có khác gì party đâu =))
 
skill của thằng ấy tính ra imba bỏ mẹ, muốn thằng nó chỉ có cách giết nó ngay khi có thể chứ dù biết skill của nó muốn chạy cũng éo được vì tốc độ của nó nhanh nhất trong đám nhện
Feitan bật Pain Packer lên thì không bt có di chuyển đc ko. Lúc nó đánh con kiến thấy nó đứng yên một chỗ.
 
Solo hay hội đồng gì mà chả cần đến chiến thuật hợp lý?
Có điều cùng teamwork với nhau mà lại bảo ko có thằng này này kia ăn đặc sản. Thế sao ko bảo lại là ko có thằng Knuckle thì thằng Meleoron cũng ko làm gì đc?

Meleoron nó tàng hình đến nhét phóng xạ vào mồm vua là được mà, hay ôm bom hoa hồng cũng được=))
 
nói thật khả năng của con Meleoron nó bá bỏ mẹ ra, nếu để thằng kuroro nó đánh cắp thì :-ss
 
Thực ra để nói Hisoka thua cũng hơi khó mặc dù năng lực của hisoka ít hơn nhưng trong truyện tớ gần như không thấy năng lực nào gần như tuyệt đối và đè bẹp các năng lực khác, người có năng lực kiểu này vẫn có thể thắng được người có năng lực kia và ngược lại. Ông dùng nhiều skill 1 lúc tuy là có lợi nhưng điều kiện hoàn thành của ông nó phức tạp hơn, tốn nhiều niệm hơn. Đơn giản như thằng Gon nó chỉ là hệ cường hoá, gần như chỉ đánh tay chân nhưng vẫn thắng được thằng skill găm đầy đít như ma lựu đạn ( hồi đọc đến chap đấy tớ ko thể nào hình dung ra được thằng gon thắng thằng này kiểu gì khi mà yếu hơn về mọi mặt cho đến lúc kết thúc truyện).
Về thể chất thì cả 2 thằng đều là người chứ không phải 2 loài khác nhau nên tớ thấy không chênh lệch nhau lắm về thể lực cũng như lượng khí ( không như kiểu khí nhiều như yupi vì nó sinh ra đã thế rồi)
Ở đây mình thấy hisoka ở thế bất lợi hơn ko phải vì skill, mà vì ko biết gì về năng lực của kukuro,trong khi đó machi chắc đã kể cho về mấy cái keo dính của hisoka rồi. Thấy lúc đầu ở đấu trường trên không ,hisoka ít nhiều cũng phải lộ mấy chiêu sở trường nhưng kuroro ko những chưa lộ mà còn có thêm chiêu mới. Mà kuroro giải thích mấy chiêu đấy chắc ko phải vì đã chắc ăn đâu, mà có lẽ giải thích sai làm hisoka đi lệch hướng
 
^ Da dày như tụi Kiến thì cắm chỗ nào =)) ? Mặt của Pitou King quất thẳng cánh mà còn chả trầy nổi =)), còn King thì khỏi nói ha, Netero "gãi ngứa" cả buổi, tung ulti mới làm nó xước 1 chút...

Đang nói về solo hay hội đồng.??
Ông sói bạc nói về trận solo của kuroro và his rồi dùng trận yupi vs knuvkle để nói rằng có chiến thuật và skill hợp lý thì mạnh mấy vẫn thua. Còn ta chỉ ra rằng ko có con tắc kè thì thằng knuckle đủ khả năng lập dc chiến thuật gì để san bằng khoảng cách sức mạnh để thắng.

CoThyTho đang nói đến trận Gon vs Gensuru mà hội đồng cái gì... Gon nhờ biết năng lực của Gensuru nên được chuẩn bị chiến thuật, cùng với đó là năng lực + item phù hợp nên cuối cùng hạ được thằng Gensuru trong trận 1 vs 1 dù khoảng cách thực lực hai bên rất xa. Từ đó bắc cầu qua Chrollo với Hisoka, trong khi Hisoka mù tịt về Chrollo thì thằng Chrollo đã chuẩn bị mọi thứ, từ chiến thuật đối phó + chiến trường + năng lực. Hisoka mà thoát chết được trận này đã là kỳ diệu lắm rồi ==".

Diễn biến mới đến thế thôi mà ông, bt thằng His nó có bao h bô bô lên là tao chuẩn bị làm cái này cái nọ đâu, toàn đến khi ngã ngũ rồi nó mới són ... 2 chap gần đây tớ thấy chủ yếu thằng Ku khoe năng lực với His phân tích năng lực của thằng này chứ chưa lộ toan tính gì của bản thân ra mấy...

Chrollo là thằng rất thận trọng và suy nghĩ thấu đáo, ko bao giờ nó khoe khoang chỉ cho vui đâu. Trận đánh với Zeno + Silva, nó đã nhờ Illumi khử Thập lão đầu mà suốt cả trận nó có hé nửa lời về điều đó đâu. Nó làm vậy có thể là do điều kiện của năng lực nào đó (bookmark chẳng hạn), hoặc nó đang đánh lạc hướng Hisoka về chiến thuật của nó. Có thể là Hisoka sẽ nhìn ra được sơ hở trong đó và bắt được nó, ngay lúc thằng Hisoka đang buông lỏng do nghĩ mình đã thắng thì nó sẽ phản công bất ngờ, v.v... Nói chung là vô vàn khả năng, tất cả chỉ là suy đoán, đợi ra tiếp mới biết được :P. Trong lúc đó ngồi chém cho vui thôi...
 
Ở đây mình thấy hisoka ở thế bất lợi hơn ko phải vì skill, mà vì ko biết gì về năng lực của kukuro,trong khi đó machi chắc đã kể cho về mấy cái keo dính của hisoka rồi. Thấy lúc đầu ở đấu trường trên không ,hisoka ít nhiều cũng phải lộ mấy chiêu sở trường nhưng kuroro ko những chưa lộ mà còn có thêm chiêu mới. Mà kuroro giải thích mấy chiêu đấy chắc ko phải vì đã chắc ăn đâu, mà có lẽ giải thích sai làm hisoka đi lệch hướng
Nói thế thì cường hóa ra trận thì sure lose à =))
 
uầy, bên mình bàn lận skill sôi nổi :v, phân tích ghê thế :v, mấy cái ấy đợi tác giả ra là biết, ổng luôn cố gắng làm bất ngờ dân fan =)), ko giải quyết theo kiểu nghĩ bt đâu =))
 
Xã hội giờ nhiễu nhương quá, muốn được biến hình thành Ryodan để giết hết mấy thằng quan tham mình ghét 1 cách thỏa thuê ghê huhu
 
Cái cây kim cắm của thằng Snack nó không có tính năng tuyệt đối thành lập khi cắm nhỉ, gặp thằng nào full body armor thì tèo =))
 
Back
Top