Tui lại nghĩ ... đám Gon vào trận, đánh với tụi cận vệ, còn thằng King thì bị con nhỏ đánh cờ cảm hoá. Đến phút cuối ... 2 bên Gon và cận vệ sức cùng lực kiệt thì thằng *King xuất hiện, không nói ko rằng dắt đám cận vệ bỏ đi tìm 1 nơi bí mật để sống, nhưng vì ko còn con chúa để sinh con, nên bộ tộc người kiến cũng tuyệt chủng sau này :cool:.
Còn đám thằng Gon quay về để chôn cất thằng để tử của Ging ( hết bị sự điều khiển của nhỏ cận vệ nên trở về lại thành cái xác ) rồi tiếp tục lên đường tìm Ging ... :whew:
Mà T/g thích côn trùng lắm thì phải ?? Đầu tiên là đánh với tụi Ryodan ( nhện ) , sau đó là đánh với tụi người kiến ( kiến ) ... kế tiếp là con gì đây ta