Hunter x Hunter's fanclub

Status
Không mở trả lời sau này.
Các bác thông cảm. Togashi vừa khỏi bệnh. Lại thêm già cả lú lẫn là chuyện thường. Dù chuyện gì đi nữa thì cũng phải có đoạn hay đoạn thường, đoạn... xạo chứ đâu hay mãi được.
Về kiến thì đoạn nó kill thằng Kaito thì bắt đầu vô cùng hồi hộp nhưng sau bắt đầu nhảm dần.
Đến đoạn bọn Ryodan óang con nữ hoàng thì chán chết. Lúc trước có người lừa mình băng Ryodan bị King kill làm hồi hộp kinh. Té ra ăn quả lừa chán.
Thắc mắc là nét vẽ tác giả vẫn xấu òm, chắc gượng dậy để vẽ.
Thằng King đi học đánh cờ làm kí rì nhỉ? Định học chiến thuật chăng? Hay định tăng Intel lên nhỉ? )== Mà con bé đối thủ của nó hình như cũng có niệm hệ đặc chất thì phải. Có khi nào con kiến ấy thắng xong thì xơi nó chăng?
 
Về kiến thì đoạn nó kill thằng Kaito thì bắt đầu vô cùng hồi hộp nhưng sau bắt đầu nhảm dần.
nhàm chỗ nào nhỉ, tớ thấy càng ngày càng hay đó chứ, bro đọc có kỹ ko, qua bài của bác hình như tớ thấy bro ko đọc tiếng anh mà lướt lướt :|
 
Spam hả
Đọc Hunter mà ko biết Hisoga là ai thì đọc làm gì

btay tôi chỉ đọc tiếng anh mấy chap gần đây
Mà mấy chap gần đây làm gì có pisoga hay hisoga gì đó
Hồi trc' toàn đọc của NXB tre thui ,hồi đó net vẫn chưa phổ biến lắm :o:o
 
Truyện của Togashi thì chỉ có vẽ xấu thôi ,còn nội dung thì khá thật đấy

Con bé đánh cờ với vua hình như chả có năng lực gì cả ,hệ đặc chất (Tokukitshu) cũng kô thấy được nhắc đến,thằng vua chỉ nhận ra là trí tuệ chính là 1 dạng khác của sức mạnh ,vì lúc đánh cờ với thằng vua con bé ,nó nhận ra rằng còn bé luôn ở vị trí của 1 người mạnh hơn điều khiển trận đấu theo hướng mà con bé đấy muốn

Còn bộ Hunter lần đầu tiên xuất bản ở Việt Nam dịch rất tốt ,hầu như là chính xác hơn 90% ,chỉ có viết sai tên 2 thằng là Clapika và Pisoga ,ở Việt Nam bị dừng ở khoảng chap 200 ,từ đấy trở về sau thì kô nhắc đến tên 2 thằng này nữa ,vì thế cho dù có download trên net về đọc mà kô biết thì cũng là chuyện đương nhiên ,còn ai lên google search ra cái trang wikipedia thì lại là chuyện khác =)
 
1 gái của Killua bây h cũng vào băng Ryodan rồi mà :D con đó chưa biết khả năng là gì :D khỉ thật , nhìn có vẻ khá xinh :)) với cả , cũng chẳng hiểu , rõ ràng là cả nhà Killua giầu sụ ra thế rồi ? chả hiểu đi làm nữa để làm cái gì ? tiền lãi gửi ngân hàng có khi sống vài đời chả hết :))
thích nhất câu thằng béo anh Killua : ba , con giết 15 người , cho con mượn
15 tỷ nhé :)) 1 mạng là 1 tỷ :))

theo yêu cầu của anh March Four , tối hôm qua complete thêm 2 chap nữa là 252 và 253 ... :)) chap 250 có khi phải pass vì khó dịch quá :D
252 : http://www.mediafire.com/?6dmxs4zmdjd
253 : http://www.mediafire.com/?3kmgxncmmyt

... em thấy rate down về 1 chap 8 còn 1 chap là 6 :D ! Anh làm thế nào tuyên truyền rộng rãi đi ^^" ... :D hì , làm truyện này tốn công quá mà ...
 
Truyện của Togashi thì chỉ có vẽ xấu thôi ,còn nội dung thì khá thật đấy

Con bé đánh cờ với vua hình như chả có năng lực gì cả ,hệ đặc chất (Tokukitshu) cũng kô thấy được nhắc đến,thằng vua chỉ nhận ra là trí tuệ chính là 1 dạng khác của sức mạnh ,vì lúc đánh cờ với thằng vua con bé ,nó nhận ra rằng còn bé luôn ở vị trí của 1 người mạnh hơn điều khiển trận đấu theo hướng mà con bé đấy muốn

Còn bộ Hunter lần đầu tiên xuất bản ở Việt Nam dịch rất tốt ,hầu như là chính xác hơn 90% ,chỉ có viết sai tên 2 thằng là Clapika và Pisoga ,ở Việt Nam bị dừng ở khoảng chap 200 ,từ đấy trở về sau thì kô nhắc đến tên 2 thằng này nữa ,vì thế cho dù có download trên net về đọc mà kô biết thì cũng là chuyện đương nhiên ,còn ai lên google search ra cái trang wikipedia thì lại là chuyện khác =)

Xấu hay đẹp là phong cách riêng của mỗi tác giả(chứ đã là họa sĩ ông nào chả vẽ đẹp được),như bộ Cậu bé Gashu đó,vẽ xấu(hay chính xác là nhân vật xấu,nhưng nội dung thì good)
Công nhận bộ tái bản Hunter nhiều lúc chuối,nó lồng mấy cái đoạn hội thoại đặc sệt phong cách chuối củ VN.Đọc thấy hơi bị ức chế:'>

@ Hiếp Xong Tê : RATField nói cũng đúng đấy, mặc dù giọng văn hơi khó nghe nhưng ko hoàn toàn sai đâu
Ko hoàn toàn sai thì cũng sai đến 99%.Ko có bộ truyện nào hoàn hảo.Chính xác.Ông ko thích.Tùy.Ông ko đọc cũng chẳng ảnh huởng đến hòa bình thế giới.Ông muốn vào đây bình luận.Thoải mái.Nhưng chưa hiểu cái từ Nhảm nó nghĩa là thế nào thì đừng quocte bài người khác rồi nói linh tinh.

Truyện này riết rồi cũng như Bleach, dóc quá cuối cùng đọc dek hiểu mạnh là gì, yếu là gì; cứ phong độ như Dragon Ball có phải hơn không, sau này phẩy nhẹ ngón tay là teo một hành tinh anh hùng Super Saiyan lv5 thì làm thiên nhân đek chịu đánh vì sợ sát sinh trong khi người trái đất chết thì dek cần biết; mà đánh văng lên văng xuống đek chết, ăn bún riu đau bụng chết mới tức cười chứ

Thế ông hiểu thế nào là mạnh:'>?
 
Thế ông hiểu thế nào là mạnh
... mạnh là biết ăn hiếp thằng yếu ^^" tớ nghĩ vậy thôi
... mạnh là người nhiều tiền đi thuê thằng mạnh biết ăn hiếp thằng yếu :D tớ cũng chỉ nghĩ thế này là mạnh thôi ^^"
=> mạnh là : biết ăn hiếp thằng yếu và lắm tiền :))
 
Nói Togashi vẽ xấu là hoàn toàn sai lầm, chẳng qua ông này không kỹ càng từng chi tiết thôi, và nhìn không sạch sẽ như Dr Slump thôi. Chứ những bức vẽ kỹ nhìn rất đẹp.
 
Uhm,có điều chuyện này muốn kết thúc thì cũng còn khướt,chỉ sợ tác giả đứt bóng giữa đường ;))
 
Bản scan xuất hiện đầu tiên lấy từ tạp chí, xấu đẹp ko quan trọng lắm. Bản scan lần 2 được lấy từ quyển, tút lại nhìn khác hẳn, ai thích đẹp chịu khó chờ vài tháng (có khi nửa năm) mà đọc ;)
 
Đang xem hoạt hình Hunter X Hunter, đẹp hơn đọc truyện nhiều:D, mỗi tội down hơi mệt:(
 
anime HxH nhảm hơn manga nhiều,xem làm gì cho tốn công :-<
 
Ko thích xem Amine HxH chỉ thích xem Manga thoy.
Có chapter mới chưa mấy pác
 
Mấy bác nói lung tung lúc thì bàn cái này lúc bàn cái nọ rùi lại bới lông tìm vết=))thằng em trai của killua nà ai cũng tưởng Girl đã từng bàn đi tán lại rùi giờ lại...=))=)).


Anh em mình nói về vấn đề đang hot bây giờ đi đó là trận VS kink hoàng sắp đến:cool::cool:
PS: lạy trời cho ông tagashi mau khỏi hẳn để còn vẽ tiếp;;)
 
Nói thế vậy cứ chung tiền lại mau vé máy bay qua hỏi ổng chapter típ theo ra sao là xong ngay =))
 
Nói thế vậy cứ chung tiền lại mau vé máy bay qua hỏi ổng chapter típ theo ra sao là xong ngay =))
Có mua vé đc cũng còn lâu mới gặp đc ổng mà có gặp đc ổng thì ổng cũng ko hé răng ra đâu=))=))=))nếu thế thì các fan HXH đâu phải khổ sở ngồi ngóng từng chap thế:cool::cool:
 
tớ lại nghi thằng cha này 2 năm trốn lên trên rừng vẽ tiếp để đỡ áp lực tù NXB, giờ xong bộ này rồi, về mỗi tuần xón ra một Chap câu giờ lấy thời gian phè phỡn rồi......:))
 
Oài,người ta phải đúc kết tinh hoa mới vẽ được hay chứ,cứ ào ào theo kiểu gà công nghiệp thì chán lắm.
Còn Anime,ko bao giờ thích xem= manga.Nặng khâu trình bày,loằng ngoằng
 
Lũ gà vịt có bao giờ làm mangaka đâu mà biết một chap người ta phải cân nhắc đến thế nào, anime nó còn dễ hơn gấp bội so với làm manga.

Manga này tớ kinh ngạc nhất là pé Komugi, vừa cute :'> vừa thông minh khủng mà vừa tinh ý(ngẹt mũi thường xuyên mà khi thằng King tự chặt đứt tay nó lại biết là máu), nó mà biết niệm thật thì cực mạnh là cái chắc(bọn bên HxH vừa bàn đến reproduce của ku King là tớ nghĩ ngay ra nó, tuy có hơi thoái hóa giống nhưng ku King không chết cũng đuối con pé đấy rồi, tuy nó không biết niệm nhưng 99% là ku King không bao giờ giết nó)

Nói chung nhân vật nữ manga tớ thích đứa nào trải nghiệm một tí, đọc HxH mà cứ thỉnh thoảng đứng tim sợ thằng King hắc xì hơi cái là óc văng tung tóe, thịt xương lẫn lộn, muỗng múc éo nổi 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top