HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
bất công là có nguời bik niệm , có nguời chưa bik niệm
Đa số chưa thi chưa bik niệm
sai bét rồi ::( Không nhớ rằng học niệm chính là phần cuối cùng để trở thành Hunter à ?
@Cuteboypop: Cha Nhân không lo vẽ vời cũng vào đấy "tám" à ? :))
 
sao lại sai bét
Chả phải Anh của thèng Killua,Pisoga bik niệm rùi sao
Chứ chả lẽ 2 thằng đó chưa bik niệm mà trâu vậy rùi sao
 
sao lại sai bét
Chả phải Anh của thèng Killua,Pisoga bik niệm rùi sao
Chứ chả lẽ 2 thằng đó chưa bik niệm mà trâu vậy rùi sao

chính xác lẽ ra hội thi HXH những đứa biết niệm rùi phải thi riêng mới đúng đằng này cho tham gia với bọn người thường thì chả bất công còn gì cái hồi đợt thi killua and Gon cách thi chỉ khó với ngừoi thường chứ chỉ cần là HXH nghiệp dư nó vượt dễ dàng:-s:-s
 
Đúng là Niệm là bài cuối cùng khi trở thành HxH nhưng có lẽ 1 số người đã phát hiện được điều này nên không cần thành HxH vẫn có thể dùng niệm như thường. Ryodan là 1 ví dụ.
 
Đúng là Niệm là bài cuối cùng khi trở thành HxH nhưng có lẽ 1 số người đã phát hiện được điều này nên không cần thành HxH vẫn có thể dùng niệm như thường. Ryodan là 1 ví dụ.
ừ thì nhìu cha HXH sau này rảnh lại dạy mấy đứa rùi mấy đứa lại dạy thế là niệm phổ biến:((
 
con nhỏ mù định giết thằng vua kiến hả mấy ông.......... sao tui đọc thấy có 1 đoạn nó nghĩ vậy nhưng ko mún giết vậy là sao ??
 
con nhỏ đó có nghĩ vậy sao??? sao mình đọc kô thấy nhỉ lúc sau chắc che chắn co anh vua nên đie Tiếc là không rõ nguyên nhân.
 
nó lại chạm đáy rồi _ _" kéo nó lên vậy _ _" đã fix lại link 269 _ _"
 
chính xác lẽ ra hội thi HXH những đứa biết niệm rùi phải thi riêng mới đúng đằng này cho tham gia với bọn người thường thì chả bất công còn gì cái hồi đợt thi killua and Gon cách thi chỉ khó với ngừoi thường chứ chỉ cần là HXH nghiệp dư nó vượt dễ dàng:-s:-s

Nói thế thì những người có năng lực hơn người/thông minh hơn người (thể hiện ỡ chỗ biết niệm trước khi đi thi ) thì không được tham gia thi hunter à, như vậy hunter toàn dành cho những kẻ yếu đuối và ngu dốt thôi sao ;))
 
chính xác lẽ ra hội thi HXH những đứa biết niệm rùi phải thi riêng mới đúng đằng này cho tham gia với bọn người thường thì chả bất công còn gì cái hồi đợt thi killua and Gon cách thi chỉ khó với ngừoi thường chứ chỉ cần là HXH nghiệp dư nó vượt dễ dàng

Bất công cái gì mà bất công, cũng giống như ông thi học kỳ thôi. Chẳng lẽ có đứa giỏi hơn ông lại kêu bất công sao? Rõ vớ vẩn. Người ta chăm lo tập niệm, họ mạnh, chưa có bằng cấp (giống Black Jack) ==> đi lấy cái bằng thôi. Đúng là ..... vớ vẩn =))
 
sao ko mấy cha đó biết niệm vào thi đấu thì còn gì là tuyển người tài nữa:|giống như nó học trước 1 học kì rùi học lại biết trước lên bất công còn gì:|
 
sao ko mấy cha đó biết niệm vào thi đấu thì còn gì là tuyển người tài nữa:|giống như nó học trước 1 học kì rùi học lại biết trước lên bất công còn gì:|

Bất công là ở chỗ bọn nó biết rồi mà ko đc thi mới gọi là bất công kìa. Lấy ví dụ 1 đứa bé thần đồng chưa tới tuổi đi học nhưng đã biết đọc, viết, làm tính thì nó ko đc đi học không đc có bằng cấp à ?

Tuyển hunter là tuyển nhân tài chứ không phải tuyển những kẻ yếu đuối để rèn luyện họ. Phần tập niệm cho hunter chỉ là nhằm giúp họ nâng cao năng lực với những người chưa biết niệm chứ không phải là phần bắt buộc. Vì vậy không có quy định nào bắt buộc người đi thi hunter không được biết niệm trước vì nếu có quy định đó thì đó là quy định ngu nhất trên đời và nó kìm hãm sự phát triển của thế giới hunter.
 
sao ko mấy cha đó biết niệm vào thi đấu thì còn gì là tuyển người tài nữa:|giống như nó học trước 1 học kì rùi học lại biết trước lên bất công còn gì:|

không biết có bị 8-} 0
vậy ở cái việt nam này ngành giáo dục toàn là bất công à =)) , sao ko so miền núi với thành phố sao học sinh thành phố có nhìu điều kiện lại thi cùng dân miền núi , sao dân miền núi được + điểm còn hn thì ko =)), mẹ 1 thằng nó mất tiền mất công đi học lại bảo bất công với 1 thằng không chăm chú việc học =)) bất công vãi lolz
thành quả đó người ta có được chẳng phải là từ trên trời rơi xuống đâu ạ mà u kêu là bất công
nhớ ko nhầm cuộc thi ko phải là chọn người tài mà là chọn người có đủ năng lực thì phải
còn muốn đòi công bằng hả xin lỗi nhé nếu nhìn một cách khắt khe thì cuộc sống này làm éo gì có công bằng
cuộc sống này vốn dĩ đã bất công
 
Chính xác! Nếu quy định chỉ cho người biêt luyện mới được thi Hunter thì hội Hunter mạnh sao được.Gon với Kiillua là điển hình đấy.Đâu phải ai biết niệm cũng có thể tích điện vào người rồi phóng ra như Killua( do bị dùng điện "tra tấn" từ bé)!Từ hồi đọc Hunter đến giờ vẫn canh cánh một câu mà cha của Killua nói sau khi Killua quay lại với Gon :"thế nào nó cũng sẽ quay lại,vì nó la con trai tôi mà..."!Hic về sau Killua lai quay về "con đường tà đạo" sao?>___<
 
Gon vốn dĩ là người bạn duy nhất, chân thành nhất của Killua. Đứa nào từng sống một mình không có bạn bè rồi thì sẽ hiểu. Nhưng Gon quả thật quá đơn giản và chất phác nên không nhận ra Killua đang bị mâu thuẫn dữ dội : Killua cảm thấy bản thân mình không xứng làm bạn với Gon, và hơn nữa với những người thiếu tình thương và quan tâm chăm sóc như Killua thì ánh mắt như không tồn tại đã cho thấy tất cả : Killua cho rằng bản thân cậu ta không đáng sống, không còn gì để mất và cũng không còn gì để cho -> Không còn ý nghĩa trên đời.

Ở chap 270, việc Killua mất cân bằng và sắp gục ngã đã thể hiện rõ ra, nhưng Gon lại không để ý thấy. Việc Killua rời bỏ Gon là chuyện sớm muộn vì nếu Gon không hiểu được tâm tư "Vô giá trị" này của Killua, sớm muộn gì Killua cũng tự nhận rằng không xứng với Gon.

Có phải thế không nhỉ? Các pác bị bỏ rơi nếu gặp người bạn chân thành như Gon chắc cũng sẽ nghĩ thế : "Cậu là thần thánh, tớ chỉ là sâu bọ, tớ sống trong bóng tối, tớ không phải là con người, không xứng quen biết cậu"

Tớ học tâm lý học, bệnh nghề nghiệp xổ ra, thông cảm nhé mọi người.
 
sau nhiều lần ăn nói nhảm nhí vô giá trị và ko được ai ủng hộ _ _" lần này Chuột Đồng RATField đã quay trở lại với màn thuyết trình sâu sắc hơn _ _" nhưng đọc vẫn ko vô mắt nổi _ _" =)) thủ thuật của anh là vào nhảm nhí vài câu _ _" sau đó lặn mất tầm 1 tháng rồi lại ... nhảm tiếp _ _" bác làm ơn cho em xin 2 chữ Bình Yên ạ _ _"
 
Để tớ nói câu đó mới đúng, tớ không quen không biết gì cậu, không nợ nần thù oán gì cậu, đối với tớ cậu chẳng liên quan gì, nếu cậu thích có sự liên quan là thù địch trên GVN thì tớ xin nói thẳng là nick này chỉ viết cho vui, cảm nhận thế nào thì viết thế ấy, tớ có máy tính có tay chân có ý thức thì tớ có quyền viết, miễn không động tới cậu hoặc spam thì thôi, xin đừng lưu tâm quá đến tớ như thế, tớ cảm động quá về nhà lấy hình nhân đóng trym thì đừng trách.

Anyway, hy vọng tác giả mau lành bệnh, mau sáng tác tiếp HxH.
 
Gon vốn dĩ là người bạn duy nhất, chân thành nhất của Killua. Đứa nào từng sống một mình không có bạn bè rồi thì sẽ hiểu. Nhưng Gon quả thật quá đơn giản và chất phác nên không nhận ra Killua đang bị mâu thuẫn dữ dội : Killua cảm thấy bản thân mình không xứng làm bạn với Gon, và hơn nữa với những người thiếu tình thương và quan tâm chăm sóc như Killua thì ánh mắt như không tồn tại đã cho thấy tất cả : Killua cho rằng bản thân cậu ta không đáng sống, không còn gì để mất và cũng không còn gì để cho -> Không còn ý nghĩa trên đời.

Ở chap 270, việc Killua mất cân bằng và sắp gục ngã đã thể hiện rõ ra, nhưng Gon lại không để ý thấy. Việc Killua rời bỏ Gon là chuyện sớm muộn vì nếu Gon không hiểu được tâm tư "Vô giá trị" này của Killua, sớm muộn gì Killua cũng tự nhận rằng không xứng với Gon.

Có phải thế không nhỉ? Các pác bị bỏ rơi nếu gặp người bạn chân thành như Gon chắc cũng sẽ nghĩ thế : "Cậu là thần thánh, tớ chỉ là sâu bọ, tớ sống trong bóng tối, tớ không phải là con người, không xứng quen biết cậu"

Tớ học tâm lý học, bệnh nghề nghiệp xổ ra, thông cảm nhé mọi người.

Đồng suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ về Killua y như vậy từ lâu nhưng ko biết diễn tả như thế nào :D
 
đúng là mấy đứa bik niệm thi có hơi bất công đấy chứ,mấy bài thi đó quá dễ so với mấy đứa bik niêm6
Vầy thà cho nó tuyển thẳng luôn đi,còn ko thì cho nó thi riêng khó hơn,chút,nhưng nếu làm vậy hóa ra thành bất công =)) have no idea 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top