- 11/6/05
- 2,539
- 484
Ngôn ngữ của các pác đúng là em éo đỡ được, cứ phải gọi là hậu sinh khả xú; bái phục 
Trên trời dưới đất, ở đâu cũng có trên có dưới có trước có sau, việc gì cũng phải từ từ, sao các pác phải cứ tự phô cái thô cái xấu cái tục của mình ra thế kia ạ
Tớ chỉ có thể nói thế này : cùng một thứ, tên gọi khác nhau, tớ thích gọi thế nào cũng được, miễn là từ tớ gọi ra đúng thứ tớ chỉ không sai một li một tí. Ai thích chat với tớ cho vui thì cứ add nick Yahoo vào làm quen, trong profile đấy, cần gì cứ phải hằn thù thế kia, toàn nick ảo có gầm gừ cũng chả cắn được ai đâu mà cứ ham vui cơ.
Nó diễn dịch các nước cờ trong đầu nó càng ngày càng biến hóa hơn thì trong môn cờ đó nó càng mạnh lên, mà thằng King cũng cảm nhận được chứ sao. Nếu cậu có đọc bản Trans, thì khúc sau thằng King phải thừa nhận rằng còn Komugi còn cao hơn nó rất nhiều đẳng cấp trong môn cờ đó.(cờ gì quên mịa nó tên rồi
)

Trên trời dưới đất, ở đâu cũng có trên có dưới có trước có sau, việc gì cũng phải từ từ, sao các pác phải cứ tự phô cái thô cái xấu cái tục của mình ra thế kia ạ

Tớ chỉ có thể nói thế này : cùng một thứ, tên gọi khác nhau, tớ thích gọi thế nào cũng được, miễn là từ tớ gọi ra đúng thứ tớ chỉ không sai một li một tí. Ai thích chat với tớ cho vui thì cứ add nick Yahoo vào làm quen, trong profile đấy, cần gì cứ phải hằn thù thế kia, toàn nick ảo có gầm gừ cũng chả cắn được ai đâu mà cứ ham vui cơ.
coi trong truyện do lũ thanh hóa dịch thì có đoạn thằng king nói có watasu mạnh lên ấy.... cái nì là niệm ah.... ko lẽ chơi cờ mà cũng làm niệm mạnh hơn à?????????????
Nó diễn dịch các nước cờ trong đầu nó càng ngày càng biến hóa hơn thì trong môn cờ đó nó càng mạnh lên, mà thằng King cũng cảm nhận được chứ sao. Nếu cậu có đọc bản Trans, thì khúc sau thằng King phải thừa nhận rằng còn Komugi còn cao hơn nó rất nhiều đẳng cấp trong môn cờ đó.(cờ gì quên mịa nó tên rồi
)

cái đó mà làm shield là tốt lắm đấy 
)

, nó giúp Knuckle tàng hình mà 