HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Gon và Killua đấu không lại Pitou sẽ ép Ging lòi mặt ra ! Hô hô hô ! Nóng lòng chờ đến lúc ấy xem Ging mặt tròn méo thế nào sau bao nhiêu năm.
 
Ging xuất hiện quá bất ngờ thế này liệu có gây ấn tượng mạnh không?
 
Cãi gì thế ? :| Vị nào muốn cãi thì cãi, tui phắn đây !
 
Bác NPP vẫn chưa cập nhật chap mới của Hunter đang chờ bác đây
Chắc là sắp sảy ra đại chiến rồi Gon chiến Killua vì bất đồng quan điểm ( em Pitou xin quá không kiềm được hỏa hầu )
 
_ _" dạ thế chờ nó ra nốt 275 xong em rel cả thể 272-275 đc ko ạ :D
 
Cái chapter mới nhất, lúc Killua vừa mới lên tiếng nói với Gon là "Pitou sẽ làm mọi điều, mọi điều cậu có hiểu không ?" thì Gon nói lại một câu như giọng cha chú vậy, đại ý là ko cho Killua nói nữa vì đây là cuộc nói chuyện của Gon và Pitou :|

Nói chung không thích Gon ở chapter này :|
 
Gon cùi bắp mà cứ khoái la to. Cho nó một táng đi Pitou !!!
 
Gon cùi bắp mà cứ khoái la to. Cho nó một táng đi Pitou !!!

Đúng đúng, bỏ phiếu cho Pitou đập Gon ở chapter sau và Killua bứng xác Gon đi ( Gon ko die ) \:d/ \:d/ \:d/
 
Thằng Gon solo wá ,bày đặt hét hô con Piotu ,thấy nó van xin tưởng mình ngon 8-}
Trông cho con nhỏ kia bị Gon làm chít , Piotu đập Gon lên gặp chúa sớm luôn cho rồi , Hunter kết thúc =))
 
Con Pitou tại vướng nhỏ mù chứ sức nó mạnh hơn cả Gon và Killua cộng lại.
 
( Gon ko die )
Muốn nó die cũng không được đâu.
Mình ủng hộ nhỏ mù đứng dậy đập bẹp 3 đứa đó ra. :'>
 
Hì coi bộ tập này nhân vật chính phản cảm quá nên anh em ghét hả
Chắc nhỏ Pitou lên đĩa và đây là hành động sai lầm mang hậu quả nghiêm trọng nhất của Gon từ trước tới nay chắc là sẽ tạo cho chú nhóc 1 vết hằng trong chim đây
 
Muốn nó die cũng không được đâu.
Mình ủng hộ nhỏ mù đứng dậy đập bẹp 3 đứa đó ra.

Không cần die chỉ cần bầm dập hết sức là được. ^^
 
theo tui thì chap này lại hay đấy chứ, thằng gon tuy căm con pitou nhưng vẫn nén giận mà ngồi đợi, với lại hành động như thế mới gọi là con người :D
 
Đúng vậy ! Bà con cứ chửi thằng Gon mà không đặt mình vào trường hợp của nó ! Nó xem thằng (gì ấy nhỉ ? Thằng bị Pitou giết ấy !) như chú của nó. Gặp người giết thì nó phải nóng tiết lên mà đòi trả thù chứ, nhưng nó vẫn phải chờ không nhào vào đập ngay vì biết Pitou không dùng Kiên để bảo vệ là mã thượng lắm rồi ! Gặp tui là bay vào đập chết tốt khỏi chờ gì cả, cũng khỏi phải đi ra chỗ khác chi cho mệt, quất tại chỗ luôn ! Các vị là người chứng kiến, các vị biết hết tình tiết tại sao Pitou không phản ứng nhưng Gon nó đâu biết ! Ngoại trừ Killua nó đã quen phải phân tích tình hình cực nhanh để nắm phần thắng còn Gon là đứa phổi bò (phổi chứ không phải óc nhé ! :|), đang giận dữ làm sao nó phân tích được ?
 
Gon là người thiếu bình tĩnh lại trong hoàn cảnh nôn nóng trả thù... Nó hành động như vậy là đúng rồi, không trách được... Vấn đề là sau đó rồi sẽ có chuyện gì xảy ra trong 1 giờ sau đó ??? Pitou là kẻ lạnh lùng chỉ biết thực hiện mệnh lệnh của King, liệu sau khi chữa cho nhỏ con gái nó có để yên cho Gon ? King với ông già, cùng với những người khác sẽ ra sao ? Ging thì còn lâu mới xuất hiện...
PS: Mấy tranh vẽ Pitou cuối hình như là do bà vợ vẽ :P
 
Sau khi Pitou chữa cho nhỏ mù xong + mất 1 cánh tay thì có lẽ sức mạnh của nó cũng giảm đáng kể. Khi đó sự chênh lệch sức mạnh giữa Pitou vs Gon + Killua không quá xa nữa -> Có thể cho Pitou die 1 cách dễ chấp nhận hơn =))
 
Gon nói với Killua 1 câu đại ý là : ờ thì Kaito đâu có liên wan gì mấy đến cậu nên dĩ nhiên cậu dư sức bình tĩnh đứng đó mà phân tích tình hình này nọ
Câu này làm Killua biến sắc haha , chia tay thèn Gon cùi bắp đó đi Killua ơi hô hô
 
Trên onemanga nó dịch con pitou là " he " =.='
Gon chap này đoạn đầu hơi thấy khó chịu nhưng vì nhờ Killua nhắc lại là đến đây để cứu kaito nên bình tĩnh :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top