- 4/3/03
- 9,789
- 2,023
Thì "viên" ko ép ai cả, nhưng người khác vẫn cảm nhận được "viên" của mình mà. Làm thế để Kuroro Lucifer cảm nhận đc "viên" của bố con nhà Zeno mà đi dần xuống tâng trệt còn gì 
Ging thì thuộc hàng khủng rồi, Gon là thế hệ sau của thằng khủng nên dĩ nhiên sẽ nổi trội hơn thằng bố, hơn nữa may mắn cho nó là nó đã gặp được danh sư là bà già Bích Quy chứ Ging thì chắc gì đã có người dạy tử tế. Kể từ sau khi gặp bà này Gon mới lột xác, mà quả thật sau khi gặp bà này mình mới thấy được Gon và Killua trước đó yếu đến đâu
.
Với lại tôi nghĩ Gon khủng vậy là vì theo nhận xét của thằng cận 4 mắt Wingu là Gon và Killua trong 1 triệu người mới có 1 người. Gon mới học mà đã vậy, không biết Ging luyện mấy chục năm trâu chó thế nào nữa
Nereto khi xuống núi chắc cũng chưa biết niệm đâu nhỉ, tại vì cái đó chỉ là 1 võ đường luyện võ, mà với 1 niệm nhân thì cao thủ võ thuật cao tới đâu mà ko biết niệm thì đánh vào cũng chỉ như muỗi cắn, cần cóc gì cái võ đường đó. Có ai nghĩ giống tôi ko nhỉ

Ging thì thuộc hàng khủng rồi, Gon là thế hệ sau của thằng khủng nên dĩ nhiên sẽ nổi trội hơn thằng bố, hơn nữa may mắn cho nó là nó đã gặp được danh sư là bà già Bích Quy chứ Ging thì chắc gì đã có người dạy tử tế. Kể từ sau khi gặp bà này Gon mới lột xác, mà quả thật sau khi gặp bà này mình mới thấy được Gon và Killua trước đó yếu đến đâu
.Với lại tôi nghĩ Gon khủng vậy là vì theo nhận xét của thằng cận 4 mắt Wingu là Gon và Killua trong 1 triệu người mới có 1 người. Gon mới học mà đã vậy, không biết Ging luyện mấy chục năm trâu chó thế nào nữa

Nereto khi xuống núi chắc cũng chưa biết niệm đâu nhỉ, tại vì cái đó chỉ là 1 võ đường luyện võ, mà với 1 niệm nhân thì cao thủ võ thuật cao tới đâu mà ko biết niệm thì đánh vào cũng chỉ như muỗi cắn, cần cóc gì cái võ đường đó. Có ai nghĩ giống tôi ko nhỉ

?
. Nó cũng tương tự như Bleach ,Naruto thôi mà. 
