HunterXhunter 's fanclub [4]

Còn đoạn nào bị cắt các bác up lên cho anh em chiêm ngưỡng cái.:(
 
Còn bác nào nghĩ Togashi solo hay bí ý tưởng (nên tạm ngừng) thì mình nghĩ ko đúng bởi ai cũng phải có team hỗ trợ chứ thánh hay sao mà tuần nào cũng 18 trang liên tục. Ngoài ra còn có 1 biên tập viên đôn đúc hỗ trợ nữa. Cứ coi Adachi tự họa là rõ.
Việc togashi solo bộ HxH này hoàn toàn là sự thật :) bạn có thể vào mấy trang fan club của HxH để xem thông tin. Như vậy mới càng đáng nể chứ. À, có 1 phụ tá duy nhất, là Naoko, vợ của Togashi.
Còn chuyện dừng 1 năm vừa rồi ko phải là thiếu ý tưởng hay bị bệnh, mà là Naoko mới sinh 1 em bé cách đây 1 2 tháng gì đó (wow, chúc mừng 2 siêu tác giả ^^).
 
Chỉ sợ bác ấy solo nhiều quá mệt lại sinh ốm rồi dừng truyện lại tiếp thì khổ anh em mình.=((
 
Bàn về chân dung tự hoạ của các tác giả đi :D
Togashi tự hoạ mình là 1 chú chó hay thè lưỡi ra
Fujiko F Fujiko là 2 anh em 1 cao 1 lùn đội mũ nồi hút thuốc bằng tẩu, bộ Doraemon do 2 tác giả làm ra
Akira Toyirama là 1 anh robot lùn khá đần
Gosho Aoyama là 1 anh cận thị nhìn cũng rất đần và đểu
 
hunter là hunter,hentai là hentai.tốt nhất ko nên cho 2 thứ này dính líu đến nhau :))

giờ ngoài hunter ra mình chả thèm đọc gì.mấy bộ inu yasha,conan,naruto,jindo ngày xưa đọc dở thì ngưng giờ có ra thêm nhưng ko thèm đọc nữa.có mỗi hunter là chờ ra từng chap 1 để coi.tất cả tình yêu còn lại là dành cho điện ảnh và sách :))

hunter vẽ xấu nhưng cái xấu đó nó tạo nên phong cách.chả có truyện gì vẽ cảnh chiến đấu mà đạt hiệu quả cao như hunter cả.chuyển động,tư thế của nhân vật khi ra đòn nhìn rất mạnh mẽ.hunter lên hoạt hình nhìn chán phèo.bao nhiêu phong cách của nhân vật bị bay biến hết

đọc hunter quen nên nhìn net vẽ truyện nào cũng thấy chán,nội dung truyện gì cũng thấy nhảm
One Piece đi bác [-X Truyện này cũng không tệ đâu :>

Bàn về chân dung tự hoạ của các tác giả đi :D
Mitsuru Adachi xuất hiện rất nhiều lúc là họa sĩ vác cái bút to như đại đao, lúc là người đi đường... Cha già này chắc xuất hiện trong manga nhiều nhất trước giờ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 2 bộ hiện giờ hot nhất là One Piece và Naruto thì cả 2 mình đều nuốt ko nổi, đọc đc vài tập đầu rồi dẹp luôn :|
 
OP tớ thấy đọc hay mà :-/, còn Nar thì đúng là nhảm ~:>
 
One Piece đi bác [-X Truyện này cũng không tệ đâu :>


Mitsuru Adachi xuất hiện rất nhiều lúc là họa sĩ vác cái bút to như đại đao, lúc là người đi đường... Cha già này chắc xuất hiện trong manga nhiều nhất trước giờ...

Đọc truyện của Mitsuru Adachi nhiều lúc vui phết. Ông rất hay vẽ mình vào trong tryuện còn khen tới khen lui cười đau cả ruột.:))
Còn Naruto nhắc đến làm gì cho đau đầu, càng đọc càng chán.
 
OP tớ thấy đọc hay mà :-/, còn Nar thì đúng là nhảm ~:>

Hay dở thì tuỳ từng người thôi, riêng mình thấy nó nhảm đặc sản vô cùng :|
Thằng nhân vật chính người cao su, đạn bắn dao đâm ko sao, vô đối con mẹ nó rồi. Mà truyện mô típ cũng quá nhàm chán, đi khắp nơi đánh nhau tè le, chiêu mộ thêm bạn bè, ước mơ hoài bão tưởng là gì hoá ra là vua hải tặc,

Còn HXH chỉ là "kể về hành trình đi tìm cha của 1 cậu bé mồ côi mẹ" :>
 
Mình đã tra lại và: ko phải là bố tự solo 1 mình, vẫn có phụ tá. Do chính bác To đăng tải trên Weekly Jump 2002 số 48.
1 điều nữa là các học sỹ ở Jump đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của DB, kể cả bác Tô.
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại bác Tô vẫn là người chủ trương "độc hành"
Thần Tezuka chân dung tự họa gống nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta đã reborn \:D/
 
OP tớ thấy đọc hay mà :-/, còn Nar thì đúng là nhảm ~:>
OP siêu nhảm
Từ lúc đầu đến khi drop bên phe thằng mainchar không có thằng nào chết hay liệt giường vài tháng --> drop gấp =))

Còn HxH này có thể nói là 1 siêu phẩm manga có 1 không 2,
đấu võ muốn thắng phải đấu trí, không chơi với buff niềm tin \:D/
 
Hay dở thì tuỳ từng người thôi, riêng mình thấy nó nhảm đặc sản vô cùng :|
Thằng nhân vật chính người cao su, đạn bắn dao đâm ko sao, vô đối con mẹ nó rồi. Mà truyện mô típ cũng quá nhàm chán, đi khắp nơi đánh nhau tè le, chiêu mộ thêm bạn bè, ước mơ hoài bão tưởng là gì hoá ra là vua hải tặc,

Còn HXH chỉ là "kể về hành trình đi tìm cha của 1 cậu bé mồ côi mẹ" :>
Thằng nhân vật chính gặp dao chả sợ vãi ra ;;)
Cao su gặp độc, lửa, dao, băng, ánh sáng.... ;;)

Mà thôi mỗi ngừoi mỗi ý thích về chuyện khác nhau.
Dù sao HxH vẫn hay b-)
 
OP nặng tính giải trí hơn HXH. HXH nhiều chữ, nặng tính logic, nhiều cảnh máu me và biểu lộ cảm xúc hơi "phản cảm", ko hợp với nhiều người. Tất nhiên phần lớn con trai ưa logic nhưng đối với trẻ con thì hơi nặng, chúng thích những truyện hài hước như OP hơn
 
OP và Naruto đều đã qua thời kì hoàng kim :))

OP lấy tính giải trí là chính, cái đáng giá nhất của truyện này là từng sub-mission được sáng tác rất tỉ mỉ và thú vị, một số cái như cả 1 bộ truyện nhỏ, thể hiện đc sự đầu tư đầu óc. Ngoài ra thì việc chồng chéo sức mạnh thừa mứa (kiểu DB) làm giảm độ hấp dẫn của truyện, và việc sub-mission nhiều quá làm loãng mạch truyện chính gây nhàm.

Nar thì thú vị ở phần đầu, khi xây dựng 1 thế giới có phần độc đáo và thú vị, khi vào đến guồng thì đọc khá hấp dẫn, tuy dính 1 số trường đoạn "niềm tin" phổ biến :)) Nhưng chỉ được phần đầu, sang đến phần shippuden thì tác giả bắt đầu loạn trí và điên cuồng thử ép truyện theo nhiều hướng khác nhau đến mức đọc các chap đó thỉnh thoảng lại phải thốt lên "wtf" hay "sh!t", và bây giờ thì k nằm trong top action của mình nữa :))

HxH là truyện khá hay và thể hiện được rõ tính chất của truyện togashi là đầu tư hệ thống đầu óc khá kĩ lưỡng, xây dựng nhân vật tốt và ít bị mai một theo thời gian, nhân vật tập luyện đúng là tập luyện và có thể thấy được sức mạnh các nhân vật là tương đối hợp lí :"> có lẽ vậy ... nhưng việc bị ngưng quá lâu và bây giờ phải chờ mòn mỏi từng chap 1 khiến cho lòng tin của tớ rất lung lay =))

p/s: mừng M4 ra trại ;;)
 
Bàn về chân dung tự hoạ của các tác giả đi :D
Togashi tự hoạ mình là 1 chú chó hay thè lưỡi ra
Fujiko F Fujiko là 2 anh em 1 cao 1 lùn đội mũ nồi hút thuốc bằng tẩu, bộ Doraemon do 2 tác giả làm ra
Akira Toyirama là 1 anh robot lùn khá đần
Gosho Aoyama là 1 anh cận thị nhìn cũng rất đần và đểu

tezuka.gif


Osamu Tezuka :D. Ông hay tự vẽ mình vào truyện dưới hình thức nhân vật có mũi rất rất to =)).

Và ngoài ra ông còn dc thể hiện bằng 1 con heo chắp vá =)).

Hyoutantsugi.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
những truyện khác ko hay nhưng hunter đã đè bẹp nó trong lòng tôi.như là người mình thật lòng yêu sẽ thấy đẹp nhất,hoàn hảo nhất :))
OP trước cũng có đọc nhưng mấy tập của NXB trẻ bọn vuilen.com scan lại mờ quá đọc nhức hết cả mắt nên đến tập 2 thì thôi
 
Nar bây h mình đọc for fun mỗi khi...không có gì để giải trí =))

xem tiên hiệp đi nào ;))
 
Và ngoài ra ông còn dc thể hiện bằng 1 con heo chắp vá =)).

Hyoutantsugi.jpg
Con heo hình như là của Tezuka mà. :-?
Đọc Black Jack thấy nhiều vô số. :)

OP ban đầu cũng hí hửng down anime về coi + cho thằng em coi luôn vì nó cứ chơi game hoài. Dần dà về sau nó cứ lặp đi lặp lại đúng mỗi cái nội dung đó (đi cảnh => chia ra hành động => đánh trùm => bị thương => buff niềm tin => thắng) làm mình thấy quá nhảm.

Riêng thằng em 12 tuổi vẫn kêu anh đi down về xem. :))
 
Tớ đang nói Tezuka mà =)) =)).

Nói vụ buff niềm tin thì nên coi áo giáp vàng =)). Nhưng mình phải thú nhận là h đây mình thích AGV hơn Naruto =)).
 
Back
Top