Cuối cùng thì em cũng đã giải quyết được trò này, kết thúc chả ra sao cả, chả hiểu gì mấy.
-Sở dĩ trò này em chơi thấy khó vì cách điều khiển khác với 1 số games phiêu lưu khác mà mình đang quen. Trò này có tới 4 con trỏ chuột khác nhau, chính vì vậy mình rất hay nhặt sót đồ. Nhiều lúc cùng 1 chỗ nhặt đồ bằng trỏ thứ 3 xong lại mò mò bằng trỏ thứ 4 tiếp thì lại ra món đồ khác ( nhặt cái condom chẳng hạn) . Rồi có lúc phải nhìn bằng còn mắt xong mới lấy được đồ .... Rồi lúc đầu chơi để chế độ màn hình chuẩn nên tối om, nhiều lúc chả mò được cái gì ( thí dụ như nhặt cái khóa ở dưới tấm thảm ).
-Trò này có 1 số đồ không đoán được để làm gì ( thí dụ cái móng ngựa hoặc cái bút chì, nếu ko có hướng dẫn thì ko thể biết là biến cái bút chì thành cái chìa khóa !!! )
Phức tạp nhất là cái đoạn ở trong buồn giam với 3 thằng tù, nhờ có bác anhngayngo nên em mới qua được trò này. Trò này mua về vứt xó lâu rồi, giờ mới giải quyết được.