Vấn đề bác gặp phải là bác bị một đàn chó đuổi. Bác phân vân không biết phải đánh làm sao. Đáp án chỉ được trả lời trong các trận clan war. Còn trong các trận random battle là chờ vận may, vì khi địch đã scout, đã chọn hướng tấn công. là sẽ đánh vào cánh mỏng nhất. Lúc này bác chỉ hi vọng đồng đội mình linh hoạt hơn, quay về đỡ cánh mỏng. Cánh kia chỉ cố thủ. Chứ còn sức mạnh và tốc độ của đàn med thì chắc bác cũng đã từng nếm rồi.
Có một trận clan war em đã gặp phải trường hợp này. Nhưng hướng tấn công của bọn chúng là nằm trong ý đồ chiến thuật của bên em. Bên em di chuyển 3/4 đội hình sang phía trái và cố tình để địch scout được đội hình mình bên cánh đó, sau đó rút hết về chuyển cánh. Cuối cùng 6 con med 10 của địch chọn đường giữa tấn công thọc vào tận nhà. 2 cánh trái phải bên em cứ tha hồ đứng ghim đạn vào sườn chúng. 6 con med 10, 3 con Batchat, 2 con 50M, 1 con T62A. Bác thử xem là liệu 3 Heavy thủ liệu có đỡ nổi ko.
Bác đừng trăn trở quá nhiều khi tham gia những trận random battle. Chỉ nên cố gắng hết sức mình có thể. 1 cá nhân dù hoạt động công suất 300% cũng ko thể làm nên chiến thắng.