akitebanhmi
Legend of Zelda
- 20/2/12
- 911
- 8
Sự thật là gần như ko thể 1 vs 1 với IS mà còn sống dc. Mấy tank khác có thể aim ụ commaner trên nóc hoặc như KV3 thì nhắm vào dc cái Commander Hatch hoặc cái vùng phẳng lỳ trước mặt, nếu đứng thấp hơn thì có thể đục gầm, cao hơn cò thể bắn đít hoặc 2 bên thì cứ bình xăng hoặc bánh răng đầu tiên của tracker mà bắn. Bị áp sát thì chạy vòng cũng có lợi thế 1 tý về speed.
Thực ra trong dàn tie 7 mình có thể tự tin chơi tuốt từ mấy tên heavy tank Pháp, Mẽo (T29 thì hơi nhọc 1 tý nhưng vẫn ok), Anh, Nga Ngố hoặc Đức khác. Chứ thằng IS này thì gần như tỷ lệ thua hầu như là 90%. Thế mới ức.
Thua ở đây theo kiểu mình thua Dam gây ra chứ kiểu nó bắn 1450 Dam mình bắn lại 1000 thì cũng chấp nhận dc. Đằng này gặp IS toàn rỉa dc cao lắm 50-60% tiết là mình đen thui rồi.
Sợ Tiger P thì còn hiểu đc, đằng này là IS sao
súng Tiger với RoF cao hơn nó thì ráng bắn từ xa, súng IS aim chậm + pen thấp hơn ... hạn chế đánh cận chiến vì bọn LX chuyên đánh cận chiến, với đi theo nó thường là 2-3 con lâu la, giáp của Tiger khá lởm nên bọn nhóc này cũng có thể gây khó khăn cho mình ...Tránh 1-1, tỉa tót lúc nó đang hành team là tốt nhất ... chỉ 1-1 khi xác định nó đi 1 mình và mình còn nhiều máu hơn nó

Tiger bá đạo WW là do thời đó toàn phang nhau với mấy con T-34, về sau lên T-34-85 nên hỏi sao k bá ??
nhưng gặp SU-152 là nó khóc thét ... Tiger bá đạo cũng 1 phần là do lính tank Đức toàn đc đào tạo điêu luyện, trình độ hơn hẳn các nước khác nữa






.
