- Thread starter
- #121
không, ý nghĩa tự đề của bác bão có thể hiểu là.
"Hướng dẫn luyện thẩm du (hay là th* d***) cho những ông máu lên não chậm "ha ha ha. đây là do mod bên go.vn đầu óc quá đen tối nên nghĩ xâu xa, rốt cuộc cùm bác bão lãi vì từ TD chứ không phải máu lên não chậm.
Thấy bảo vụ lock thứ 2 này là do supporter gì đó...cơ mà tớ cũng kệ, vì cũng định không sang đấy nữa rồi. Nhưng lý do gì thì lý cũng phải tahays rằng nhiều người bây giờ vẫn có thói quen đạo đức giả ... như ngày xưa. Hồi trước đi học, môn Sinh vật đến bài cấu tạo cơ thể người, thày giáo ghi tên bài lên bảng sau đó tuyên bố "Các em về nhà đọc sách giáo khoa"
... Bây giờ thấy bảo nhiều nơi vẫn cứ thế. Người lớn né tránh nói những vấn đề tế nhị với trẻ con, trẻ con lại ham hiểu biết nên càng mù mờ, càng muốn tìm hiểu...tỷ lệ nạo phá thai trẻ vị thành niên tăng.
. Ông nào nghĩ dung tục mới suy ra nó là dung tục, ông nào hay nghĩ bậy mới suy ra nó là bậy...Quan trọng là tâm mình phải sáng 
Một lần ông con trai hỏi "Tại sao mẹ lại đẻ được ra con hả bố?". Mình lặng đi vài phút rồi trả lời "Đấy là một quá trình chuyển giao chất lỏng sinh học. Môn này thì con chưa được học vì khó hiểu, phải đến lớp 8 - 9 con mới đủ kiến thức để hiểu. Giống như lớp 1 thì con chỉ học cộng trừ, lớp 2 con mới học nhân chia...tất cả có thứ tự của nó. Khi nào học lớp 8 thì bố giải thích cho nhé". Vậy là ông con hài lòng với câu trả lời. Chứ mình thấy một số vị phụ huynh có con lớp 2 - 3 vẫn giải thích kiểu "Con đẻ ra từ nách" hoặc "Con cò mang con thả vào nhà ta" thì tớ kịch liệt phản đối, làm trẻ con lệch lạc kiến thức từ bé (chắc đám mod với supporter bên go.vn đấy được dạy kiểu như vậy)






, ngôn từ lai láng xúc tích và rất bình dân... còn gì không nhỉ, ờ... khoái chơi Arty để phát hành
, mỗi khi mini map có đóm đỏ lóe lên thì...
... ngay giữa đồng trống .
