Thật ko ngờ các Fac GameVN mà SF tập họp anh em và lập ra hồi đầu tháng trước lại có những hành động vô cùng bản thỉu tại sever Hảo Vọng.
Với các hình thức mánh khóe bỉ ổi là ném đồ lv 1 làm full thùng family khác , điển hình là •Cay• và Dongchicuibap, Pk thì ko dám, chỉ dám giở trò mèo, thật là ko đáng mặt anh hùng.
Thêm nữa tên chủ Fac thì ù lì, cổ hủ (chính vì thế mà tôi ra khỏi Fac), Lập fac1 để ae chơi, Anh ta lại kéo gia đình dòng họ vào làm Fac thành cái chợ của Anh ấy, Vâng tôi đang nói đến anh Boydeptrai anh ta luôn tỏ vẻ lên mặt khi dc nhắc đến tên
khi còn trong Fac tôi để anh ấy làm Leader vì nghỉ rằng anh ấy có khả năng, nhưng thực chất afk 20/24 , chỉ bít cắm đầu vào 24/24 trong cổ xưa 
Cậu này thuộc cái tầng lớp thích lí tưởng hóa cách mạng game nhỉ?
Về lại vấn đề nhé? tớ chả hiểu cái topic cậu lập ra với ý nghĩa gì? nếu là để bêu rếu cái fact "mà cậu từng góp sức tuyển mem" thì nói thật cậu đàn bà quá

tớ hỏi nhé :"cậu có quyền gì chê bai người của fact đó khi cậu chính là kẻ "quay lưng phẩy áo ra đi" với lí do gì nhỉ ?
chủ Fac thì ù lì, cổ hủ, mem chơi không đẹp? à

tất cả chỉ là ngụy biện. Cậu muốn có một fact mà khi cậu - một thành viên trong ban lãnh đạo nói gì mọi người cũng phải nghe theo? với cái lượng kiến thức ít ỏi về GE của cậu? và khi thấy không như ý mình cậu dứt áo ra đi đổ thừa do lead ù lì? do mem chơi không đẹp ? phải chăng cậu đang lí tưởng hóa 1 GO thành một thế giới game hoàn mĩ
theo ý cậu ? rồi giờ tớ thấy cậu đá đểu cả "lead ù lì" - "bạn thân trong game của cậu" (cái này xin phép để trong ngoặc vì nó trừu tượng quá

) vì người ta không bỏ nhiều thời gian cho game, người ta đem anh em vô
game làm cho fact "thành cái chợ của người ta" ?

. Chỗ này tui xin trích dẫn câu của chú lantis nhé "chơi game thì phải có anh em đông mới vui, chỗ nào có niềm vui thì tôi ở chỗ ấy" ( đại loại thế thì không nhớ rõ

). Thôi viết nhiều mỏi tay quá sợ lại chẳng ai thèm coi

túm lại tới đọc tới đọc lui cái topic tờ chỉ thấy câu SF là một người nhỏ nhen và ích kỉ

cậu nên về xem xét lại bản thân trước khi đánh giá một ai khác nhé

p/s: à vì cậu là một người có tư tưởng " lí tưởng hóa GO" nên tớ tặng cậu câu này " đừng hỏi tại sao xa hội bất công vì từ lúc hình thành thì nó đã không công bằng rồi

" và I'm not BlueSa
