Chapter 11 : ký ức bị đánh cắp (part2)
khi họ bước vào sâu trong ngôi đền thì trước mặt họ là một căn phòng rộng lớn và trông khá bừa bộn
-"gì thế này?? đây là căn cứ bọn levia sao??" grand mole ngạc nhiên hỏi
-"bọn levia có thể ở sâu bên trong, nào các bạn mau vào thôi" alius ra lệnh
nhưng họ vừa tiến đến giữa phòng thì
-"
ice cloud!!!"
hàng ngàn mũi băng từ trong đống đổ nát bắn ra tần công họ
-"cái quái gì thế này" grand mole hoảng hốt hét lên
-"có lẽ đã đến giờ chơi đúa rồi đó,
neos force!!!" alius mỉm cười hô to và trên bàn tay của alius mỗt quả cầu ánh sáng khổng lồ to gấp mấy lần khi trước đây alius dùng chiêu này
quả cầu xuyên thẳng cá mũi băng khiến cả căn phòng phát ra ánh sáng và tất ca những đồ đổ nát bị tan biến rồi một làn khói lạnh giá tỏa khắp phòng
-"Ặc!! Ặc!! chiêu lúc nãy rất giống đòn của cậu ấy, ko lẽ!!" altus vừa ho vừa thầm nói
và trong làn khói một bóng đen dần dần hiện ra rõ khiến altus ngạc nhiên thốt lên
-"quả nhiên là cậu,
cirrostratus!!!"
-"hả!!!" alius, departed và mole ngạc nhiên
khi làn khói tan biến hoàn toàn một đám mây tròn trịa xinh xắn nhưng ko kém phần hung tợn hiện ra
-"tớ tìm cậu lâu lắm rồi cirros , bạn ngốc của tớ!!!" altus mừng rỡ tiến lại gần cirros
-"cậu ta cũng là cloudian mà còn là bạn của altus à" alius nói
nhưng cirros dường như có vẻ ko được thân thiện lắm
-"ngươi là kẻ nào mà dám nói ta là bạn ngươi" câu nói của cirros làm altus giật mình
-"cậu giỡn phải ko cirros trước đây chúng ta là bạn thân mà" altus nói
nhưng cirros dường như có vẻ ko được thân thiện lắm
-"ngươi là kẻ nào mà dám nói ta là bạn ngươi" câu nói của cirros làm altus giật mình
-"cậu giỡn phải ko cirros tớ là altus nè, trước đây chúng ta là bạn thân mà" altus nói
-"ta ko biết altus là kẻ nào cả, ta chỉ biết ta là thuộc hạ trung thành của đại nhân levia thôi" cirros trả lời ko chút do dự
-"cậu bị chạm dây rồi, chính tên levia đã làm cho chúng ta phải khổ sở và khiến cậu bị mất tích cả năm nay mà giờ cậu lại là thuộc hạ của hắn là sao" altus tức giận nói
-"ngươi đừng cố gắng vô ích nữa altus à, hắn ko còn là cirros trước đây đâu mà giờ là người hầu trung thành nhất của ngài levia vĩ đại rồi hahaha" trong góc phòng abyss từ từ bước ra
-"hay lắm abyss ta đang kiếm ngươi thì ngươi lại tự vác mặt ra thiệt đỡ tốn công" departed tuốt kiếm tấn công abyss nhưng đòn đánh của departed đã ko đánh trúng abyss
-"haha xí hụt, đây ko phải là chỗ đánh nhau đâu người theo ta ra đây nào" abyss chạy ra khỏi phòng như nhử departed chạy theo
-"khỏi nhiều lời vì cho dù ở đâu ngươi cũng thua thôi" departed rượt theo
-"hừ departed thật nóng nảy, giờ tính sao đây altus" alius quay sang hỏi altus
-"còn sao nữa chỉ còn cách phải đánh nhau để đánh thức cirros thôi. Nào nhào vô đi cirros!!!" altus hướng thẳng phía cirros nói
-"hay lắm ta đang chán đây.
Ice cloud!!!" cirros mỉm cười nói với ánh mắt vô hồn
-"đừng xem thường ta
Layer cloud!!!" altus hô to
và rồi một đám mây khổng lồ tích điện màu đen hạ xuống phá tan những mũi băng sắc nhọn của cirros
-"đi đi alius, mau vào trong đánh bại levia đi!!!" altus hét lên
-"nhưng mà..." alius do dự
-"đừng nhưng nhị nữa mau đi đi. A!!!A!!" một mũi băng xẹt qua người altus khiến cậu ta lạnh buốt thét lên đau đớn
-"ngươi đang ngó đi đâu vậy altus chúng ta đang đánh nhau cơ mà" cirros liên tục ra đòn dồn dập tấn công
-"thôi được altus tớ sẽ cố gắng đánh bại levia. nào mole mau đi thôi" alius và mole tiến thẳng vào sau trong ngôi đền
Đùng!!!
!!!"
A!!!!AAA" tiến altus thét lên đau đớn
alius cố gắng nén đau thương khi thấy bạn mình bị tấn công tiếp tục tiến vào sau bên trong nhưng khi họ sắp vào tới cổng thì hàng ngàn tên lính từ trên trần ngôi đền bơi xuống cản trở họ
-"bọn ta ko cho phép các ngươi vào gặp ngài levia đâu" bọn lính nói
-"ta ko có thì giờ đùa với các ngươi đâu. Nào mole,
Contact fusion!!!" alius hét lên và một ánh sáng hào quang bao trùm cả mole và alius khiến bọn lính hoảng hốt, grand neos với bộ giáp và cái khoang trên tay xuất hiện trong ánh sáng hào quang nhìn ấy
-"đối với các ngươi một đòn là đủ" grand neos tức giận nói
-"ngươi dám xem thường bọn ta à, chịu chết đi" bọn lính nhào vô tấn công grand neos
-"
sand power!!!" grand neos liếc nhìn bọn chúng rồi bỗng từ dưới nền của ngôi đền một quả cầu cát khổng lồ hút bọn lính vào và ghiến nát khiến máu văng tung tóe làm đỏ cả một vùng biển
-"đó là hậu quả do các ngươi tự chuốc lấy đấy nhé" grand neos nói với vẻ mặt lạnh lùng
rồi grand neos tiến đến cánh cửa lớn
-"
drill attack!!!" mũi khoang trên tay grand neos xoay nhanh đến chóng mặt phá tung cánh cửa và lúc này trước mắt neos là một thứ hết sức kinh hoàng
một con rồng biển to lớn 4 tay với viên ngọc màu ngọc bích trên trán và một hàm rang sắc bén đứng trước một cái bục tế lễ hình thù kỳ quái liếc nhìn grand neos
-"ta thật ko ngờ các ngươi có thể sống sót mà tới đây đấy nhưng các ngươi có thể vào chứ ko bao giờ ra được đâu" tên levia nói
-"đừng nhiều lời ta tới đây để tiêu diệt ngươi đấy" grand neos chuẩn bị tư thế tấn công levia
-"hừ có vẻ các ngươi thật sư muốn quyết đấu đấy nhỉ?? thế thì ta ko từ chối đâu hahaha" tên levia nói
cuối cùng thì nhóm alius cũng đã tiếp cận được levia nhưng liệu họ có đánh bại được hắn ko và còn chuyện gì sẽ xảy ra với họ, mời các bạn đón xem chapter 12
end chap 11