Incomplete
Donkey Kong
Sorry nhưng tui ko có ý định trách móc đồng chí j cả nhưng mà tui chỉ muốn nhắc cho đồng chí nhớ những j đồng chí vừa post ở bài số 1190 trang 119 19:41 thứ 6 mùng 9/11 thôi ^^:đánh giá cao bản thân mình cũng như nhìn thấp người khác ? Chẳng có thằng nào hoang tưởng đến độ đánh giá bản thân mình và người khác qua cái chuyện đọc 1 bộ truyện tranh cả
"Bây giờ về cái vụ chia tay nữa chứ , lúc trước thì tớ nghĩ do đồng chí có lẽ ko đọc kỹ nhưng bây giờ tớ cảm thấy là cái English understanding của đồng chí có khi có vấn đề . Khỏi cần mang cái bằng 2 năm ĐH tiếng Anh ra dọa nhau , thế chẳng biết thế nào mà đánh giá . 12 năm phổ thông TA cũng vậy , thằng nào ko phải miền núi hải đảo mà chẳng thế , có khi cộng hết cái đống này vào đếch bằng 1 thằng nhi đồng học nghiêm túc trong 4,5 năm . Muốn chứng tỏ trình độ ngoại ngữ sao ko lên mạng down 1 cái Test TOEFL về làm thử , đầy dẫy , rồi cho biết nhiêu điểm . Điểm chuẩn là 269 nhưng chỉ cần đồng chí 250 là ko ai dám nghi ngờ rồi ."
Bác gọi tôi là đồng chí thì tôi cũng gọi bác là đồng chí cho thân thiện vậyArabia nói:Đồng ý đồng ý , hoài niệm cũ . Nhưng nếu đồng chí cảm thấy chán buồn ngủ như vậy đọc Manga làm gì , cũng từa tựa như thế cả . Đọc mấy cái truyện này thích cái true love thôi chứ như sở thích của đồng chí thì phải chơi H game . Có 1 số H Game nội dung chủ yếu là đi hunt girl , i think they'll suit ur taste . Enjoy hf .
Đồng chí nói thích mỗi cái true love thôi thì cũng ko hoàn toàn đúng vì đó là suy nghĩ cá nhân. Về phía tôi, trong những thứ tôi thích cũng có cái bác vừa nói nhưng ko phải là chỉ có cái đó. Tôi cũng đồng ý là trong số những thứ đó có cả H mà bác vừa nói đó.Tôi nói thẳng vầy:những cái đó cũng 1 phần nào làm nên sự thành công của bộ truyện. Có thể sai nhưng tui nghĩ số lượng boy và girl xem Ichigo 100% ít nhất cũng xuýt soát = nhau. Vậy do đâu?
Trở lại vấn đề,nếu đồng chí đã đọc bài post số 1169 trang 116 của tôi thì tôi chỉ muốn nói :
-thứ nhất nếu cách ăn nói của tui có làm đồng chí khó chịu thì tôi xin lỗi đồng chí trước vì thứ đó ko thể sửa được, cá tính mỗi người mà.đồng chí nói năng sao cũng được thôi vì đó là cách của bác ^^, tôi ko mind .
-Thứ 2,những vấn đề tôi nêu ra ở bài post đầu tiên là có trong OMAKE của Ichigo cả,( lời kết của tác giả, cho đến chiều cao của những nhân vật,nếu bác muốn tui có thể liệt kê cả điểm mạnh điểm yếu, cá tính nhân vật đã được tác giả nêu),còn những ý trong bài post về panties hoặc Breasts,kể cả chuyện tôi giả dụ thằng Manaka đi kua mấy e xinh sau 4 năm là những vấn đề nhạy cảm nhưng tôi cảm thấy như vậy là rất bt, rất ở trong khuôn khổ của diễn đàn.Bản thân tôi ko thấy có j quá mức cả, vấn để chỉ là đồng chí nghĩ sao ko thôi.Hơn nữa,những điều đó chỉ là những ý kiến suy luận vui vẻ thôi.Ko có sự mỉa mai nào trong đó hêt,khi tôi post những dòng đó tôi mong là có người sẽ cười 1 cách vui vẻ khi đọc tuy nhiên có vẻ như tôi đã sai vậy nên tôi lại xin lỗi đồng chí thêm 1 lần nữa.Tôi là 1 người đọc theo sự thích thú chứ ko đam mê tuy nhiên 1 người nông cạn như tôi cũng hiểu được tác giả muốn nói j, muốn truyền đạt tình cảm j,và qua đó tôi có những cảm xúc như thế nào(có lẽ ko cần phải miêu tả cảm xúc tôi có 1 cách chi tiết nhỉ? :'> )chứ ko phải là sở thích chỉ có H game như đồng chí nói được.
Tuy nhiên nếu xét trường hợp ngược lại mà đồng chí chưa đọc bài post đó mà đã tự dưng nhảy vào quy kết đó là sở thích của tôi thì tôi ko còn j để nói và cũng ko cần phải giải thích thêm gì nữa vì tôi đã xin lỗi trước ở những dòng trên rồi
Ko ai nói j bác Plazma cả đâu ^^ nhưng mà tui thấy bác nên bớt cái emotion huýt sáo đi thì sẽ đỡ hơn đó.Anyway, ko phải vì bác Plazma cũng đang cãi nhau với đồng chí Aribia mà tôi ủng hộ nhưng những j tôi muốn nói thì bác ấy nói hết rồi
Tuy nhiên,bác Plazma nói vậy cũng ko hẳn đúng, vì thực ra mà nói 4r là để thảo luận nhưng ở đâu chả có mấy vụ cãi nhau kiểu này, tui còn nhớ 1 mod(hay member gì đó ) ở box khác có vào 1 topic đang cãi nhau tương tự như thế này và nói:"biết ngay mà, thể nào cũng có mấy cái post ngu học như thế này" .Dù tôi ko phải là người tham gia tranh luận nhưng cũng thấy nóng cả người.Nhưng sau đó người này giải thích :" chỉ vì cái vấn đề bí tí xíu mà cãi nhau thì chả phải ngu học là j". Tôi ko khoái cái từ ngu học cho lắm nhưng cũng công nhận hắn ta có phần đúng
anyway, tui đưa ví dụ ra chứ ko nói j các bác đâu nhé:hug: Dù sao chuyện cãi nhau cũng chỉ là "bản năng tự vệ" của con người khi muốn bản vệ ý kiến của mình thôi.Anyway giống bác Plazma tui cũng mới đọc xong bộ truyện cách đây 3 ngày,tuy nhiên ngược lại đây lại là một 1 trong những bộ truyện mà tôi cảm thấy rất thích.

).

Có lẽ ý định nó ko thế nhưng cách thể hiện bài viết nó hơi giống thế 
I100% vẽ girls cũng đẹp nhưng chưa đc gọi là xinh lắm. 