Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cuộc cạnh tranh chủ yếu chỉ ở nishino và toujo thui,mấy đứa khác chỉ là gia vị thêm vào.
Forgive me .
). Cũng tại vì Toujo nhút nhát ko thổ lộ gì chứ ko có lẽ sự lựa chọn của Manaka cũng khác. Nhân vật Toujo khá lạ lùng. Thổ lộ thì ko dám, nhưng lại dám ngồi giựa lưng vô Manaka và 1 số hành động khác nữa. Thấy đoạn cuối Toujo khóc khá tội, Toujo cũng thích Manaka từ những ngày đầu và vẫn chịu đựng đến tận lúc cuối. Manaka ko nhận đc ra tình cảm của Toujo thì cũng đui thật
Gần như toàn đợi người khác confess 

, toàn đi gán ghép suy nghĩ của mình cho người khác


Cute hay không là do thằng tác giả, mắng chửi thằng ấy ấy ^^ít nhất theo em là cute hơn Toujo ..

Kết thúc cuối cùng là Manaka ôm Nishino trong công viên dưới ống kính Camera.ngáp, tốt nhất là kiếm con bé mới cho rồi, hoài niệm cũ hoài, tướng thằng Manaka lúc đó cũng ngon lành, chỉ cần giơ các mác Director ra cũng khối e chết![]()
tôi chưa bao giờ viết Tsukasa bỏ ra nước ngoài luôn, vì tôi có đọc hết bộ truyện này. và tôi có viết chữ "sau 4 năm gặp lại" to như tổ bố thằng ăn mày, ai mắt có đờm ko đoc đc thì cũng chịu
và tôi cũng thừa biết cái đoạn đó nó nằm ở 3 trang cuối 
Confess với Nishino cũng 1 phần là vì tưởng Nishino là đứa gặp trên nóc trường học do có cùng chung panties. Sau này chia tay là vì Manaka gặp lại Toujo trong cuộc thi lên cấp 3, trong bộ dang xõa tóc bỏ kính, lúc đó Manaka cũng thích Toujo lúc bình thường rồi. Nishino chủ động chia tay vì hiểu đc suy nghĩ của Manaka, và Manaka cũng có ý định đó rồi nhưng ko nói ra đc. Ở đây chắc toàn những người toàn tỏ ra siêu phàm "ta đây hiểu hết truyện" thế
như tôi đã nói ở trên, thằng con nít nó cũng hiểu đc cái truyện này, nên đừng đánh giá cao bản thân mình quá, và cũng đừng nhìn xuống người khác quá
bản thân bài viết đó cũng chẳng dễ ngửi đâu 
. Thời đi học phổ thông tôi học chuyên anh ams ở HN chứ ko phải trường xóa mù dân tộc như ai đó
. Một ngày tôi dùng tiếng anh còn nhiều hơn ai đó dùng tiếng việt, như vậy đã đủ "hiểu biết" để đọc manga chưa 
tôi chẳng hề nhớ nhầm gì cảtôi chưa bao giờ viết Tsukasa bỏ ra nước ngoài luôn, vì tôi có đọc hết bộ truyện này. và tôi có viết chữ "sau 4 năm gặp lại" to như tổ bố thằng ăn mày, ai mắt có đờm ko đoc đc thì cũng chịu
và tôi cũng thừa biết cái đoạn đó nó nằm ở 3 trang cuối
Lần đầu chia tay lý do là vì Toujo, thưa những người hiểu rộng biết nhiềuConfess với Nishino cũng 1 phần là vì tưởng Nishino là đứa gặp trên nóc trường học do có cùng chung panties. Sau này chia tay là vì Manaka gặp lại Toujo trong cuộc thi lên cấp 3, trong bộ dang xõa tóc bỏ kính, lúc đó Manaka cũng thích Toujo lúc bình thường rồi. Nishino chủ động chia tay vì hiểu đc suy nghĩ của Manaka, và Manaka cũng có ý định đó rồi nhưng ko nói ra đc. Ở đây chắc toàn những người toàn tỏ ra siêu phàm "ta đây hiểu hết truyện" thế
như tôi đã nói ở trên, thằng con nít nó cũng hiểu đc cái truyện này, nên đừng đánh giá cao bản thân mình quá, và cũng đừng nhìn xuống người khác quá
bản thân bài viết đó cũng chẳng dễ ngửi đâu
Còn ai nghi ngờ tiếng anh thì tôi nói thêm, tôi thi TOEFL đc 590, SAT đc gần 1900, và tôi học đại học ở nước ngoài chứ ko phải ở VN. Thời đi học phổ thông tôi học chuyên anh ams ở HN chứ ko phải trường xóa mù dân tộc như ai đó
. Một ngày tôi dùng tiếng anh còn nhiều hơn ai đó dùng tiếng việt, như vậy đã đủ "hiểu biết" để đọc manga chưa
![]()
tôi chẳng cần thiết phải "chữa cháy" gì với ai cả, vì tôi cũng chẳng hề đặt tầm quan trọng của mấy câu nói trong forum cao đến mức đó. Và cái bài đó tôi post từ đâu chứ ko phải là mới post nên gọi là chữa cháy nó cũng ko chính xác lắm đúng ko. Có người quote bài đó ra để chửi, nhưng họ lại quote đúng 1 câu và bỏ lại vế sau thì phải. Và có vẻ như họ nghĩ là tôi ko đủ khôn để hiểu đc cái kết đó, mặc dù bất cứ ai đọc 3 trang cuối cũng có thể hiểu ra đc vấn đề.Vậy thằng nào thở ra cái câu " ko thích cái kết thúc bỏ ra nước ngoài " ấy nhỉ ? Sau đó mới xem lại chữa cháy vậy thôi
thôi cái này để cho truyện nó giải thích. Manaka đã có ý định, nhưng sau khi đi chơi với Nishino thì ko nói ra đc. Đến khi Nishino nói ra thì Manaka lại cảm thấy nuối tiếc. Bản thân Manaka cũng ko quyết định đc về tình cảm của bản thân mình. Trong suốt manga, có lúc Manaka cảm thấy thích Toujo vì tốt và có chung giấc mơ. Có lúc thích Nishino vì feeling của Nishino dành cho. Và cũng có lúc thích Katsuki vì đó là lúc là chính mình nhất. Đó là hiện tượng tâm lý dễ hiểu của tuổi mới lớn, nên ko thể suy luận theo kiểu logic này đc:Đến tận đây mà vẫn còn thở ra được cái câu Manaka đã có sẵn ý định chia tay , ko thể hiểu nổi
Nishino nói chia tay do hiểu được là Manaka thích Toujo , và Manaka cũng muốn vậy , thế thì kết thúc đã là Manaka + Toujo rồi
Tôi ko nhận mình là thần đồng hay đất gì cả, nhưng tôi tin là tôi hiểu đc những gì tác giả muốn nói.i) English kém
Như tôi đã nói ở trên, tôi ko phải là fan của truyện này nên tôi đọc manga này 1 lần, nhưng tôi tin là tôi hiểu hoàn toàn nội dung của nó. Và tôi mới đọc nó cách đây 2 ngày chứ ko phải 2 năm trước.ii) đọc ko kỹ
qua 3, 4 trang tranh luận, tôi ko hề thấy cái gì là "cảm nhận thẩm mỹ" cả? Tất cả những gì cãi nhau là hoàn toàn về "fact" của truyện đúng ko ? Còn cái cảm nhận thẩm mỹ, theo tôi nó là các ý kiến khác nhau về truyện, có thể có người thích, có người ko, giả dụ như tôi nói "I100% chẳng ra cái dek gì" thì nó mới là cảm nhận thẩm mỹ đúng ko?iii) Thiếu khả năng cảm nhận thẩm mỹ
cái tôi khó chịu ko phải là khen hay chê gì cả, mà là thái độ của 1 số người tham gia topic này. Bạn có thể lật lại 1 số trang trước sẽ thấy họ chửi người khác "nói năng như sh!t", hay "suy nghĩ bựa", "dek biết gì cả" như thế nào... Nên tôi thấy có vẻ họ đánh giá cao về hiểu biết của họ quá, còn người khác trong mắt họ chẳng ra cái gì. forum là để thảo luận và giao lưu đúng ko, có thể có người đúng, sai, và tôi cũng vậy. Nếu như họ góp ý bình thường đúng sai thì chẳng ai nói đc gì, nhưng đằng này cứ nhắm mắt chửi người khác "chẳng hiểu cái gì" thì nghe hơi lạ đúng ko. 1 số bài trước tôi post cũng trong khoảng thời gian tôi chưa finish hết bộ truyện, và tôi nói trong tầm hiểu biết của mình. Còn có người lại vin vào 1 số câu chữ, quote ra mà chửi. Tôi đã cố reply lại rất đàng hoàng, nhưng có vẻ như cái đó cũng chẳng thay đổi đc cái gì. Tôi cũng chẳng quan tâm có một hay cả forum này vào phản bác tôi cả, vì đó là quyền tự do của mỗi người. Người Mỹ có câu idiom, "Stand up for what is right, even if you are standing alone", nên tôi cũng chỉ nói trong những gì tôi tin là đúng. Có vẻ như 1 số người ko chấp nhận đc cái lịch sự tối thiểu trong giao tiếp nên cũng chịu.Nhưng mà , có vẻ như là đồng chí quen nghe khen nhiều quá nghe chê ko quen hay sao ấy mà phản ứng tớ thấy có vẻ thái quá , suy diễn xa
đã ai xem OVA 5 ichigo chưa ! ai có thì cho tôi link down nhé ! down = tokyoshoto gì đó nhưng tôi ko nhớ ! ai nhớ web đó thì cho tôi hoặc link khác nhé
cái tôi khó chịu ko phải là khen hay chê gì cả, mà là thái độ của 1 số người tham gia topic này. Bạn có thể lật lại 1 số trang trước sẽ thấy họ chửi người khác "nói năng như sh!t", hay "suy nghĩ bựa", "dek biết gì cả" như thế nào... Nên tôi thấy có vẻ họ đánh giá cao về hiểu biết của họ quá, còn người khác trong mắt họ chẳng ra cái gì. forum là để thảo luận và giao lưu đúng ko, có thể có người đúng, sai, và tôi cũng vậy. 1 số bài trước tôi post cũng trong khoảng thời gian tôi chưa finish hết bộ truyện, và tôi nói trong tầm hiểu biết của mình. Còn có người lại vin vào 1 số câu chữ, quote ra mà chửi. Tôi đã cố reply lại rất đàng hoàng, nhưng có vẻ như cái đó cũng chẳng thay đổi đc cái gì.