Đã ghi là out khỏi topic này nhưng :
~ ~ ~ Nói đến đoạn Manaka và Nishino trong đêm đó, cảm giác say sưa về bộ I100% của tớ lại dâng lên như ngày nào, vẫn như xưa, . . . . chưa nguôi ngoai đc nên quay trở lại viết vài dòng rồi out luôn chưa muộn
Bắt đầu từ lúc Toujou confess Manaka thất bại thì chúng ta đã gần như biết chắc chắn cái kết cục ko xa nữa sẽ như thế nào . Lúc ấy những gì mà Manaka nghĩ trong đầu thực sự có thể là câu trả lời :
"Right now, Nishino's sad face . . . makes me sadder than Toujou's tears . . ."
Tui - một người rất thích Toujou đã rất buồn khi đọc câu này . . . Nếu mà Toujo lúc đó có thể đọc thấu câu nói trong lòng này của Manaka thì chắc cô nàng sẽ ko cần phải hy vọng nữa . . . và chắc là sẽ ko có những cảnh cuối vol 18, đầu vol 19 đâu nữa . . . ~~~~~~
. . . Buồn ~~
Còn trở về vấn đề cái đêm "định mệnh" tại phòng của Nishino . . . ^^ có thể cho là vậy - Tớ cho là cả hai đã thật sự . . . :'> -
nhưng có lẽ cao lắm là kiss together thôi :cool: . . . .
Theo tớ thì lăn lộn, ôm ấp, và KISS là hết . Thằng manaka thế nhưng tớ tin nó là người biết suy nghĩ cho người khác, thể hiện tình cảm với Nishino mà vẫn giữ gìn cho con bé, có lẽ vì Manaka như vậy mà mấy đứa trong truyện mới thật sự yêu nó . . . thằng này ko phải là hạn lợi dung, tớ bảo đám :wink:
Hãy nhìn cảnh Nishino đứng trong phòng tối, nắm màn và nhìn theo bóng dáng của Manaka, trên môi nở một nụ cười . . . một nụ cười mãn nguyện . . . phải nói là rất ĐẸP :
Con người ta yêunhau thắm thiết, thậm chí chỉ cần thấy nhau là đã hạnh phúc và mãn nguyện giống như nụ cười của Nishino vậy . . . .
Tớ bảo thủ chăng

?! Tớ ko cho là thế (đương nhiên), nhưng tớ tin tưởng với Nishino&Manaka, cả hai đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau torng căng phòng đêm ấy . . .
Chuyện có xxx với nhau hay chưa ko còn quan trọng trong lúc ấy nữa . . . đối với tớ thì : đọc lại phần nói ở trên
Lâu lâu cảm xúc lại dâng trào thế này, có ai nói manga làm con người ta trẻ khỏe ra ko
, tớ bảo còn hơn cả thế . . .
PS : anyway
". . . because Toujou is here with me . . ." <--- mặc dù đã đóan phần nào kết cục, nhưng lúc ấy đọc dòng này, sao trong tớ vẫn dáy lên 1 tia hy vọng thế này . . .
Mong cái topic này sẽ đc an nghĩ . . . . . . . . . . .
~~~~~bb~~~~~ICHIGO 100%~~~~~~
thx Kawashita-sensei for bringing us some beautiful memories^^"
