poseido208
C O N T R A
Hôm nay mới phát hiện ra topic này . Ngồi đọc lại thấy hay quá . Em có manga , anime , của truyện này rồi nhưng còn cái OVA ai có share em cái với .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, đọc suốt từ đầu tới cuối thì thấy hay , đọc xong ngồi suy nghĩ lại thì thấy từ đầu tới gần cuối đúng là toàn nhăng nhít
, dc có đoạn cuối khá xúc động 


, chán hết cả người ~.~, thôi đã vào đây xin mạn phép hỏi các vị vài câu:Tự nhiên sao? Có lúc nào thằng Manaka đang ngồi ngắm cảnh ở nhà mà cả Toujo, Nishino, Satsuki, Mukai cùng chạy đến quì sụp xuống chân nó bảo là "em yêu anh" không?cái ichigo 100% này là bộ truyện nói về thằng nhóc tự nhiên quơ dc 1 lúc 5 em
. Chú nói câu này cứ làm nhưng thằng Manaka nằm chờ người yêu chạy đến với nó không bằng (giống mấy thằng nắm dưới gốc sung chờ sung rụng vào miệng)Lí do? Riêng tôi không hề nghĩ vậy vì bản thân Kawashita cũng là một tác giả khá nổi tiếng và tạo được phong cách riêng cho mình. Bất cứ ai khi xem các tác phẩm của tác giả này như Ichigo 100%, Lilim Kiss, Akane overdrive hay Kaede Typhoon đều thấy được một phong cách riêng chỉ có ở Kawashita trong việc thiết kế các nhân vật của mình. Dù ở tác phẩm nào ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh Toujo, Nishino, Manaka và kể cả là Chinamimấy em trong này chắc tác giả lấy cảm hứng từ h-anime
. Cũng giống như Masakazu Katsura hay Adachi Mitsuru đã rất thành không khi tạo được một phong cách vẽ riêng trong việc tạo nên một nhân vật điển hình của mình, một nhân vật không lẫn vào đâu được.mấy cái truyện tình cảm này nội dung gần như chẳng có gì đặc biệt, như Pastel, Parallel, Love Hina, I''s, Video Girl Ai và vô số kể. ban đầu là 1 thằng trơ mốc ra chẳng ai thèm yêu, xong về sau là ai cũng đi yêu nó hết

.Ngáp, cái này Full từ đời nào rồi mà đến giờ vẫn còn chưa đọc hết, tuyên bố được một câu như vậy nữa.có mỗi Aya vẽ là đẹp. Nishino chắc đã tuyên bố bỏ rồi thì ko quay lại đc nữa. nhiều khả năng là aya
mấy cái truyện tình cảm này nội dung gần như chẳng có gì đặc biệt, như Pastel, Parallel, Love Hina, I''s, Video Girl Ai và vô số kể. ban đầu là 1 thằng trơ mốc ra chẳng ai thèm yêu, xong về sau là ai cũng đi yêu nó hết
có mỗi Aya vẽ là đẹp. Nishino chắc đã tuyên bố bỏ rồi thì ko quay lại đc nữa. nhiều khả năng là aya![]()
ko đến nổi như vậyTự nhiên sao? Có lúc nào thằng Manaka đang ngồi ngắm cảnh ở nhà mà cả Toujo, Nishino, Satsuki, Mukai cùng chạy đến quì sụp xuống chân nó bảo là "em yêu anh" không? . Chú nói câu này cứ làm nhưng thằng Manaka nằm chờ người yêu chạy đến với nó không bằng (giống mấy thằng nắm dưới gốc sung chờ sung rụng vào miệng)
, nhưng cái anh chàng manaka này chả có tài gì , người tốt thì cả trăm thằng , riêng lý do aya yêu ảnh thì còn dễ nghe , còn mấy đứa khác ... cũng có 1 trò là vô ý nằm đè lên rồi đụng chạm ...... rồi vô tình gây thiện cảm .... 

, hèn chi vào đây xỉ vả I100%, mà bản thân thì chưa finish cả bộ I100, vào nói năng như sh!t . . . . 
. . .ko đến nổi như vậy, nhưng cái anh chàng manaka này chả có tài gì , người tốt thì cả trăm thằng , riêng lý do aya yêu ảnh thì còn dễ nghe , còn mấy đứa khác ... cũng có 1 trò là vô ý nằm đè lên rồi đụng chạm ...... rồi vô tình gây thiện cảm ....
đến cuối truyện anh manaka này mới trở thành 1 thằng đàn ông, còn lại thì từ đầu tời gần cuối , cũng là 1 thằng nhút nhát ,hám gái , cho là hiền lành tốt bụng đi , thì ảnh hơn cái thằng nói yêu con aya bao nhiêu chổ ??//
còn việc h-anime gì thì rút ra từ vụ thằng manaka với con tsukasa vào trường tiểu học, lúc thằng manaka lỡ lạc vào phòng tắm của con Satsuki ....XD
Nói như đúng rồi, người tốt thì cũng chả phải trăm thằng đâu mà tính ra với con số hơn 8 tỷ người như hiện nay thì người tốt phải tính đến con số hàng triệu, thằng Manaka có thể tài nó không có nhưng cái đáng quí của nó là ở tấm lòng và sự lo lắng hết mình cho những người mà nó quan tâm. Không tin cứ xem lại lí do tại sao Nishino lại có thể chấp nhận lời confess của Manaka ngay lần đầu tiên mà mặc dù nó chả có cái gì nổi trội cả (Hỏi cái liệu chú có nhớ tại sao Nishino lại chấp nhận lời confess của Manaka ko?)ko đến nổi như vậy , nhưng cái anh chàng manaka này chả có tài gì , người tốt thì cả trăm thằng , riêng lý do aya yêu ảnh thì còn dễ nghe , còn mấy đứa khác ... cũng có 1 trò là vô ý nằm đè lên rồi đụng chạm ...... rồi vô tình gây thiện cảm ....
Manaka nhút nhát là đúng không sai nhưng thử hỏi ở vào địa vị của Manaka ai mà chả vậy? Riêng việc Manaka cố hết sức để confess với Nishino ở đoạn đầu truyện đã là một sự cố gắng, thử hỏi có mấy ai đủ can đảm confess với Nishino vào lúc đó. Về sau này, quan hệ giữa Manaka với Nishino và Toujo ngày càng phức tạp khiến chính Manaka không biết phải xử sự thế nào cho hợp lí và điều này làm cho người đọc cỏ cảm giác Manaka quá nhát, không biết lựa chọn tình yêu cho riêng mình nhưng đó là cách nghĩ của người đọc, tức một người biết hết mọi chuyện, còn nếu ở hoàn cành của Manaka thì sao? Manaka không phải người đọc, càng không phải là thánh nên không thể biết được tình cảm của các Girl ra sao, điển hình nhất là việc Toujo có cảm tình với Manaka nhưng Manaka lại không hề biết gì, đơn giản là vì Manaka là người được Toujo có tình cảm. Cứ thử tưởng tượng trong thực tế, có 1 Girl A thích 1 boy B nào đó, có thể Boy C, bạn thân cua Boy B và Girl D, bạn thân của Girl A biết điều đó nhưng bản thân Boy B lại không hề biết điều này, đây là một việc rất bình thường, không có gì lạ cả.đến cuối truyện anh manaka này mới trở thành 1 thằng đàn ông, còn lại thì từ đầu tời gần cuối , cũng là 1 thằng nhút nhát ,hám gái , cho là hiền lành tốt bụng đi , thì ảnh hơn cái thằng nói yêu con aya bao nhiêu chổ ??//
. Nói một cách lịch sự Manaka galant và tôn trọng các Girl thôi.Vậy hả? Vậy tất cả các chi tiết như ôm nhau, hôn nhau, hay chạy đâm đầu vào nhau đều lấy cảm hứng từ H chắc? Nói như đúng rồi, việc ôm hay hôn nhau là những hành động hết sức bình thường, nói một cách chính xác thì H bắt nguồn từ những việc làm đời thường nên những việc trong Ichigo không thể nói là bắt nguồn cảm hứng từ H được, vì xét trên môt khía cạnh nào đấy thì H nó khác xa những gì diễn ra trong Ichigo!còn việc h-anime gì thì rút ra từ vụ thằng manaka với con tsukasa vào trường tiểu học, lúc thằng manaka lỡ lạc vào phòng tắm của con Satsuki ....XD