poseido208
C O N T R A
Yes ! Đọc truyện ghét nhất mấy cái kết thúc buồn . Lại phí công đêm nằm nghĩ ngẫm . Thôi thì thà không đọc còn hơn . Ichigo và Love Hina đều có Happy Ending nên nếu giờ xem Anime buồn chắc chết mất .
Anime mà cũng có cái kết kiểu ung thư ; bệnh tật gì đó như phim Hàn thì buồn cười thật .
Anime mà cũng có cái kết kiểu ung thư ; bệnh tật gì đó như phim Hàn thì buồn cười thật .
. Chise chết vì bảo vệ Shuji khỏi vũ khí của quân đối nghịch, Shuji tuy được Chise bảo vệ khỏi cái đó nhưng kết cuộc vẫn die vì Tsunami. Còn một số đứa bạn khác của Chise và Shuji đều die trong chiến tranh. Nói chung đây là một Anime cảm động, xem xong không hối tiếc đâu!
(search chữ Saikano nó ra cả rổ) Saikano buồn ko chỉ vì chiến tranh, chết như ngả rạ mà còn cả vì tình yêu nữa. Có nhiều nhân vật hôm trước vừa cười nhe răng xong, hôm sau đã nằm 1 đống rồi :'( Mà chẳng phải chỉ riêng kết thúc, đọc từ những chap đầu tiên đã cảm thấy vậy rồi, từ khi nhìn thấy thân thể của Chise ::( Mình thấy manga tương tự như bộ này đâu có nhiều mà bác phát biểu "giờ toàn kiểu thế"
Hôm trước lập topic Saikano chẳng ai reply nên đoán là forum chẳng ai đọc thôi :'>
em anime buồn cũng có cái thú của nó đấy chứ ......... cậu cứ kiếm cái nào romance slice of life drama mà xem vừa tình cảm vừa buồn rất tuyệt
(ý nghĩa của từ này là j? ) rất cảm động, tình tiết theo tôi giống 1 bộ phim hơn là một bộ manga, Tôi mới đọc xong tập 6 và đang đọc tập 7.Đọc đến tập 5 là cảm thấy bi thảm lắm rồi, hix