Ok let's do something useful. Đã có bản dịch qua cho chapter 162 bằng tiếng anh của các fan, tôi sẽ cố gắng dịch lại qua bằng tiếng việt hi vọng các fan VN hiểu qua nội dung chapter mới này:
Yui: mình tự hỏi không biêt JunPei có chịu học thật hay không, mình sẽ chỉ đi thật nhẹ nhàng coi sao.
Yui: cảm giác này là...?
Cô ấy mở cửa và nhìn thấy manaka ôm Toujou trên sàn nhà, Yui đóng cửa phòng lại.
Toujo: ai đó?
Toujo: anh manaka dậy thôi!
Toujo cố gắng di chuyển manaka, nhưng mà thay vì di chuyển, anh ta lại ngã xuống vào đúng chỗ cần ngã

Toujo: kyaaaaaa
Manaka: chuyện gì, chuyện gì xảy ra thế Toujo?
Yui: tiếng vừa rồi là tiếng gì...đúng như mình nghĩ, 2 người đó đang làm ...(perverted stuff, đại ý là điều hơi xấu xa, không rõ dịch làm sao cho không bôi xấu Toujo nên cứ để tiếng anh

) nhưng họ không thể làm thế...không phải Junpei đang cặp với Nishino sao?
Yui đột nhiên nghĩ về cái áo ngực cô ấy tìm thấy hồi trước ở phòng của Junpei, và bằng 1 cách nào đó, cô ấy đoán ra được nó là của Toujo.
Yui: như vậy là không chung thủy!! Junpei!!
Cô ấy mở cửa phòng và thấy cả 2 đang học.
Manaka: à yui, chuyện gì đã mang em quay lại vậy?
Yui: đây là chocolates này, chocolates nọ, dù sao em sẽ học cùng với mọi người cho tới kỳ thi của anh!
Manaka: (anh ta hơi than phiền về điều đó, nhưng Yui vẫn học cùng họ)...anh nói: được học cùng với Toujou thật là tốt...
Manaka bắt đầu hồi tưởng về thời gian học chung giữa anh và Toujou hồi trước...Junpei đang ở 1 mình trong phòng của anh ấy ( cả 2 vừa rời xong) và có tiếng chuông.
Manaka: alo?ồ giọng nói này? Nishino?!?!
Nishino: phải, anh cũng đang học à?
Manaka: ừ, anh học 1 mình
Manaka: trời mình nói dối cô ấy!
Manaka: kỳ thi của anh bắt đầu vào 13-1
Nishino: ò, vậy cố gắng chịu đựng nó trong 1 thời gian nữa nhé.
Mẹ của manaka: aaa Yui..chuyện gì vậy..đã muộn lắm rồi đấy
Manaka: Yui không phải chúng ta đã quyết định là sẽ nghỉ xả hơi 1 ngày trước kỳ thi hay sao? Ái người em toàn tuyết là tuyết
Yui: em có chuyện cần nói với anh Junpei...
Yui sau đó nói manaka về cái mà cô ta nhìn, và về chuyện Toujo chủ động quàng tay ôm manaka. Tất nhiên manaka từ chối tất, và nói là không có chuyện như thế đã xảy ra ( tiên sư thằng điên dám từ chối Toujo, liệu hồn >_<)
Manaka: Nghĩ “ mình không biết mình đã ôm cô ấy lúc đấy..”
Manaka: tại sao em lại nói với anh 1 ngày trước kỳ thi.
Không rõ đoạn tiếp theo sao, đại ý là Yui nói đây không phải là kiểu Jupei mà cô ấy thích, sau đó cô ấy rời nhà...tôi nghĩ cô ấy nghĩ Jupie không chung thủy và làm Toujo đau khổ.
----ngày thi----
Manaka: nghĩ “toujo vẫn chưa...về mình” ( chắc ý là vẫn chưa quên mình)
Manaka: nghĩ “vậy cái Yui nói là sự thật sao..?”
Toujo đang nghĩ về 1 cái gì đó ( không đựoc dịch kỹ vì chữ mờ wóe) và chuông điện thoại reo...đó là của Yui
Toujo: ừm alo..
----địa điểm thi----
Nishino: vẫn chưa tới sao Junpei? Tới nhanh nào...
Toujo: hi nishino, bạn cũng đợi Manaka nữa sao
---end of chapter bằng cái nhìn thật buồn bã của Nisino---
tôi biết là có 1 vài chỗ vẫn chưa được dịch cẩn thận, nhưng chắc cũng đỡ hơn là không có gì

chapter này quá ngắn nên có quá nhiều điểm gay cấn sẽ xẩy ra vào chapter sau, nhưng chắc chắn là chúng ta không xa đoạn kết của câu truyện này bao nhiêu, tin rằng chỉ trong 1 vài chapter nữa mọi chuyện sẽ được làm rõ ràng. ( Toujo toujo toujo...try your best TOUJO!!!)