Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
Bản lình cờ lờ =)

Thiên ko có, địa cũng ko, nhân lại càng ko. Bày đặt đi cưa gái. Lo mà học hành cho tử tế vào. Lại còn bày đặt triết lý với cả chân lý. Ko biết hiểu dc bao nhiêu mà fan' như thần thánh giang trần thế 8->
 
Thấy em nó ăn chơi bày đặt ăn chơi đú đởn để theo đuổi em nó. Tôi chỉ thấy khổ cho bố mẹ cậu.
 
nói thẳng chứ, nhiều ông trong mấy cty lớn, mặt mũi có khi còn thua cả cậu, nhưng người ta có tiền, có bãn lĩnh là có hào quang liền, dù mấy em gái ko bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài nhưng cũng bị thu hút. nói thế thôi chắc cậu sẽ hiểu.
 
nói thẳng chứ, nhiều ông trong mấy cty lớn, mặt mũi có khi còn thua cả cậu, nhưng người ta có tiền, có bãn lĩnh là có hào quang liền, dù mấy em gái ko bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài nhưng cũng bị thu hút. nói thế thôi chắc cậu sẽ hiểu.

Mấy ông có tiền , làm công ty lớn dù mặt có xấu đến đâu thì nhìn người ta vẫn sang , sáng sủa, có vẻ gì đó gọi là khí chất , nhưng nói thật cậu chủ thớt đùng buồn mặt cậu nhìn trẻ con , ko cả = bọn lớp 10 lại ko sáng lạng cho lắm ! Biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng nhưng mà đẳng cấp của cậu khác con kia nhiều quá b-( . Đừng tự hoang tưởng bản thân mình nữa :)) , nhìn ảnh cậu tôi đoán cậu tầm <1m68 , với cái lớp học 6 tháng gì đó mà cậu nói thì liệu mấy công ty xịn nó có nhận ko ? Ờ thì cậu nói làm cho bố cậu luôn , 1 tháng >10ml để bao em kia ko :)) , xe cộ thì ko nói , hơn hết là cái mồm cậu chém gió đủ giỏi ko :))
 
Lol! Giờ chẳng lẽ vì câu đá điêủ naỳ mà mình war với nhau :|

War thì war nhưng dùng lời không thể thể hiện được hết cảm xúc :P
Chú ở quận 7 mà khu nào?
 
War thì war nhưng dùng lời không thể thể hiện được hết cảm xúc :P
Chú ở quận 7 mà khu nào?

Khu Định Cư Tân Quy Đông, đầu đường Nguyễn thị Thập, gần Lotte Mart
 
^ he^he^ ,c.ty mình ở đường Nguyễn Lương Bằng ,thuận đường đi làm của mình luôn ,ngày nào cũng chạy ngang Lotte Mart ,mà cái đường Nguyễn Thị Thập bé như cái lỗ mũi ,1 tháng có 3,4 ngày nước ngập như sông ,dính vài lần --> cạch luôn ,giờ toàn đi Nguyễn Hữu Thọ về .
p/s: chú là pó tay rồi ,ko cản nữa, ừ thì cứ thử xem ,chết ai đâu ,cùng lắm bị chửi vào mặt nhục nhục ,nhột nhột 1 chút thôi .Mà thằng bồ em nó biết nó cho 1 trận thì nói sao xui ,take care :))
 
Giả sử nó ừ rồi bạn TT tính sao ? Có gì để duy trì tình yêu ko ;;) Chả lẽ mỗi lần rủ ẻm đi chơi là đồ đạc trong nhà lại bay mất một ít à =))
 
Giả sử nó ừ rồi bạn TT tính sao ? Có gì để duy trì tình yêu ko ;;) Chả lẽ mỗi lần rủ ẻm đi chơi là đồ đạc trong nhà lại bay mất một ít à =))

Nói chúng là những post trước là những post khi đang quay cuồng trong vòng xoáy tình yêu :)) Cho nên không thể hiện hết con người mình lẫn hoàn cảnh của mình. Nên nhiều người hiểu lầm xỉa xối này nọ. Mình không chấp nhất mổi người một hoàn cảnh không ai giống ai, lại nhiều chuyện ko thể nói ra.

Chốt hạ là đầu óc mình không còn ngu muội vì tình yêu nữa. Nói thế mình ko sẽ từ bỏ việc theo em Fuu.

Nói thế nào ấy nhở...:-? nôm nà là cảm giác bây giờ là thấy đang cảm thấy chạm tự ái (nếu ai nói bệnh sĩ nổi lên thì cũng không sai cho lắm :))). Một phần vì nhiều người nói ra, phần còn lại thì mình không muốn nói.

Mình sẽ vẫn ngoan cố theo em Fuu tới cùng ;)) Như mình đã nói mình không còn như trước. Không còn tựa như một tên "điên tình" ẻo lã nữa.

Nguyên nhân là mình đã tự vấn là mình đã chọn đúng đối tượng để theo đuổi. Và vạch ra một chiến lược theo đuổi đúng đắn, kế hoạch xây dựng hậu phương vững chãi trong vòng 3 tháng. Còn ai bảo mình thực dụng hay gì gì đó thì tùy, chẳng thèm giải thích.

Cuối cùng là ai có hảo ý giúp đỡ, ủng hộ, thắc mắc thì hãy cm. Không thì để 2pic này chìm xuồng cũng được :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Post kế hoạch lên đây tham khảo coi thử :-?
 
Thế giới thật đang đối mặt với hiểm nguy năm 2012, thay mặt toàn thể mọi người xin mời bạn Gà bước ra khỏi "Cổ tích mộng mơ" để cùng chúng tôi góp sức cho trái đất
 
--Kế hoạch là uống thuốc ngủ, rồi cầm theo hình e Fuu up lên mặt, như thế sẽ mơ mà kưa đc ;)) ;))
 
Đọc từ đầu h thấy kế hoạch của chú gà nghe có vẻ rất là lý trí. Có phân tích hiện trạng, đề ra phương hướng rõ ràng. ;))
Bi h viết ra cái phương án để anh em duyệt cái xem nào :D
 
Dễ dàg buông xuôi thì dek phải thằng đàn ông , cứ theo đuổi , không tiền , ko giàu sang , ko có gì , nhưng chỉ có con tim này trọn vẹn , dù có ra sao , bóp nén nó theo cách của mình cũng là tình yêu , yêu theo cách nào , cách này nọ , hay phi thực tế , cũng là tình yêu , và đã là tình yêu thì nó không có khoảng cách , ko có giới hạn , cũng như để cân đo so sánh :).Cứ yêu đi , rồi việc kia chốt sau :D
 
Cậu ta 20t rồi, mọi hành động của cậu ấy thì cậu ấy sẽ tự chịu trách nhiệm, chuyện yêu ai đâu có vi phạm pháp luật mà anh em phải ngăn cản nhỉ ?

Mình cũng ủng hộ việc cậu ấy đi tiếp, thất bại hay thành công không quan trọng, cái chính là thể hiện 1 tình yêu thực sự, bất chấp mọi thứ để đến với ng` mình yêu, liệu trong này có cậu trai nào dám đối mặt hay cũng sẽ buông xuôi và đi tìm 1 ng` khác khi thấy ng` mình yêu quá khó để với tới ?

Bản lĩnh ở 1 thằng đàn ông không phải là 1 tháng tao cưa được mấy con, lên giường được với mấy đứa, mà là tao chẳng có gì đặc biệt mà vẫn có 1 cô ng` yêu đặc biệt :))

Cơ mà mình biết là việc này kô thể thành công đc nhưng cứ mạnh mồm vậy thôi, kô thành công thì cũng thành nhân, có thất bại mới biết cách đứng lên để tìm đến thành công :)
 
Có thằng nào ko có gì đặc biệt mà có người yêu đặc biệt thế :-?
Cậu teen cứ xác định trước là tán em Fuu >>> ~100% thất bại, nhưng nó là bài học lớn cho cậu sau này tán đc (1 vài) em khác khá khẩm hơn ;;)
 
Hihihi mình rất hiểu tâm lý cậu này :D , nhưng mình ko nói ra đâu :'>
 
Tớ nói thẳng là 90% đồng chí ở đây chửi cậu ko phải vì cậu chém gió hay ảo tưởng gì đâu mà lí do thực sự là do ... cái ảnh của cậu bên trai xinh =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top