INN | Nhà nghỉ kỷ niệm

về đúng trạng thái rùi :">

mình thích thế này hơn :">
 
Tự nhiên mi chọt 1 bài làm cho qua trang mới. Phải annouce lại thôi

You-Know-Who đã bị VKBP . Thật là sảng khoái!!
 
ức chế quá rồi X(

lại ko vào dc box ẩn Game Maker X(
 
@EE: Clannad After Story bác xem chưa cảm động rớt nước mắt suốt 21 tập đầu của Series ( sự thật về các nhân vật phụ được hé lộ nhiều :D, đến tập 21 thì cả gia đình Tomoya ko còn ai ).
 
@EE: Clannad After Story bác xem chưa cảm động rớt nước mắt suốt 21 tập đầu của Series ( sự thật về các nhân vật phụ được hé lộ nhiều , đến tập 21 thì cả gia đình Tomoya ko còn ai ).
Đang down về đây ;;) bật mí giùm đi ;;) Tomoya với Nagisa có phải chia tay nhau không? ;;) nếu không thì yên tâm :">
 
Nagisa và Tomoya lấy nhau đó ;))
Lại còn có 1 bé gái xinh xăn là Ushio nhưng Nagisa mất khi sinh Ushio :((
 
Cái đấy là happy ending của film, nhưng sau 1 chuỗi sự kiện và quan trọng nhất là sự lựa chọn của Tomoya mới có được. Còn xem đến tập 21 sẽ thấy cả nhà die. Tập 22 sẽ là điểm kết thúc, xem trước tập 22 sẽ ko hiểu đâu ;))
 
Clannad... chưa xem anime nhưng mà đã chơi Visual Novel, thích nhất con Tomoyo :))
 
clannad đó có ecchi ko...ko có thì ko xem đâu :">
 
Clannad ko có 1 tí Ecchi nào nhưng nó thuộc vào hàng Anime ko xem thì phí 1 đời người đó bác =))
 
CHƯƠNG ĐẦU TIÊN

Đã mấy ngày qua , Thế Hy cứ lang thang ngoài đầu đường xó chợ như vậy . Không một xu dính túi , không nhớ gì về bản thân , ngày ngày anh canh ở những quán ăn , còn dư đồ thừa gì anh năn nỉ chủ quán để lại . Một số người tốt bụng họ để lại cho anh , một số thì cằn nhằn khó chịu . Mọi chuyện vẫn như vậy nếu anh không đi ngang qua chung cư Bắc Đẩu .

Chung cư Bắc Đẩu là nơi dành cho những người lao động nghèo sinh sống , tồi tàn và cũ nát . Một thanh niên đang khuân vác mấy bao gạo trên vai , dáng vẻ nặng nhọc , mệt mỏi . Người này đang ngó xung quanh , chuẩn bị qua đường . Lúc không còn xe nữa , anh ta nhanh chóng bước qua thì bất chợt , có một chiếc xe tải đang chạy từ phía xa và dường như không nhìn thấy anh ta . Thế Hy ở gần đó trông thấy , anh nhanh chóng chạy nhanh ra , vừa chạy vừa la lớn :

- Cẩn thận !!

Người thanh niên không hiểu chuyện gì , quay lại nhìn Thế Hy , lúc này chiếc xe tải đang lao tới . Thế Hy nhanh chóng chạy tới đẩy thật mạnh người thanh niên ra phía xa . Lúc này chiếc xe tải vẫn chạy nhanh tới . Thế Hy không kịp chạy khỏi , anh nghĩ số mình chắc cũng hết . Một kẻ không có quá khứ , chẳng biết tương lai như anh , chết cũng được .

Trong những phút giây đó , kỳ tích đã xảy ra . Người tài xế nhìn thấy dáng vẻ mập mập tròn tròn của anh , ông ta vội thắng gấp lại .

- Bộ điên rồi hay sao vậy cha nội , muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết ! - Người tài xế ngó đầu ra la lớn .

Người thanh niên kia chạy nhanh ra kéo Thế Hy vào , xin lỗi người tài xế rối rít .

- Anh có sao không , thật nguy hiểm quá ! - Anh thanh niên hỏi Hy - Cảm ơn anh đã cứu tôi , tôi thật lơ đãng quá ! - Anh ta tự trách mình .

- Không sao ... - Thế Hy vẫn chưa hết bàng hoàng , giọng vẫn hoảng loạn .

-
Thế Tổ tôi nợ anh một mạng , giờ tôi phải tiếp tục công việc của mình , mong sẽ có dịp gặp lại anh ! - Anh thanh niên xưng hô tên tuổi và vội đi tới chỗ những bao gạo rớt lúc nãy .

Như quên cái gì đó , anh ta quay lại hỏi Hy :

- Anh tên gì ?

- Tôi tên Thế Hy - Thế Hy đáp lại

- Thế Hy ... Hẹn gặp lại ! - Thế Tổ nói lời cuối và khiêng mấy bao gạo đi .

Tại công ty Hoa Cổ ...

- Con đã hiểu nguyên tắc làm việc của công ty chúng ta chưa Long ? - một người đàn ông lớn tuổi hỏi một chàng trai trẻ , có vẻ là người nhà của ông ta .

- Cha yên tâm , cứ giao công ty cho con , con hứa sẽ không làm cha thất vọng ! - Người thanh niên tên Long tự tin đáp lại người đàn ông .

- Công ty Hoa Cổ là tâm huyết lâu nay của cha , của nhà họ Từ chúng ta . Con là con trai duy nhất của ta , ta mong con sẽ làm tốt công việc của chủ tịch hội đồng quản trị ! - Người đàn ông đặt tay lên vai Long , ánh mắt và lời nói tin tưởng !

Công ty đầu tư chứng khoán Hoa Cổ là một trong những công ty lớn nhất Hongkong vào thời điểm bấy giờ . Đứng đầu công ty là Từ Phúc Lân - một người đàn ông theo giang hồ đồn đại có mối quan hệ với thế giới ngầm Hongkong . Nếu đúng như vậy thì không ngạc nhiên khi công ty ông ta có thể ổn định và phát triển , vì xã hội lúc này , kẻ nào có thế lực , có tiền bạc , thì kẻ đó thắng .

Từ Phúc Lân có người con trai duy nhất là Từ Phúc Long , một thanh niên còn trẻ , được Lân gởi qua Mỹ du học và trở về Hongkong được một tháng . Lân cảm thấy đến lúc giao lại công ty cho con trai mình quản lý , dù trong lòng không yên tâm lắm . Ông ta rút lui nhưng vẫn kiểm soát công ty , đề phòng bất trắc xảy ra .

Hoa Gia

Hoa Như Ngọc đứng trước phòng cha mình - Hoa Anh Hùng , tính gõ cửa vào . Cha cô hai hôm nay không hề ra ngoài , cũng không ăn uống gì cả . Cô rất lo lắng cho sức khỏe của cha mình .

Công việc của bang chủ hội Hắc Long rất vất vả và cực nhọc , vì mọi chuyện làm ăn quản lý đều dính tới mặt chìm của xã hội Hongkong . Hoa Anh Hùng , như tên của ông ta , là người làm việc quang minh chính đại . Tuy mang tiếng làm ăn trong giới xã hội đen nhưng cách đối nhân xử thế của ông được nhiều người nể phục . Người nể ông nhiều và kẻ ghét ông không kém . Một tay Hoa Anh Hùng dựng lên Hắc Long hội và phát triển mạnh mẽ tới hôm nay .

- Cha ơi , con vào nhé ! - Như Ngọc lớn tiếng hỏi .

Không một tiếng trả lời . Như Ngọc hỏi tiếp 2-3 lần nhưng cũng như vậy . Lo lắng , cô đẩy cửa vào phòng cha mình .

Không một bóng người , cô lấy làm lạ , nếu cha cô ra ngoài thì cô phải biết chứ .

" Rầm ! "
Tiếng động phát ra từ tủ quần áo trong phòng , cô vội chạy tới . Cảm giác bất an dâng lên trong người , hai tay cô run rẩy , mở cửa ra ...

" Á ! Á ! "

Như Ngọc nhìn thấy cảnh tượng cô không bao giờ nghĩ tới . Nghe tiếng Như Ngọc la thất thanh , đám người làm và Hoa Thanh Long - anh trai nuôi của Ngọc - chạy vô phòng xem có chuyện gì .

- Như Ngọc , có chuyện gì ? - Từ bên ngoài giọng Thanh Long hỏi gấp .

- Anh Long ... Cha ... cha chết rồi ! - Như Ngọc khụy gối xuống , tinh thần còn hỗn loạn , mắt nhìn vào tủ quần áo mở toang .

Thanh Long chạy nhanh vào , nhìn vào tủ quần áo , anh cũng không tin vào những gì mình trông thấy .

Hoa Anh Hùng trong đó , có một con dao nằm ở vị trí chí mạng trên ngực ông . Hai mắt ông trợn lên , có lẽ ông chết không nhắm mắt . Máu trên người ông đã khô , giống như bị giết lâu rồi .

- Tại sao lại như vậy , ai đã giết cha ? - Như Ngọc khóc , giọng đau khổ .

- Kẻ thù của cha thì nhiều ... Kẻ duy nhất có gan giết cha chúng ta , anh nghĩ , là kẻ đó ! - Thanh Long không khóc như Như Ngọc nhưng hai mắt anh cũng cay cay , anh suy đoán !

- Là Phong Vô Hình ... ? - Như Ngọc có vẻ biết kẻ đó !

Phong Gia

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nói chuyện điện thoại với ai đó . Người đàn ông này là Phong Vô Hình .

- Hoa Anh Hùng chết , mọi người sẽ nghĩ do ta làm ! - Phong Vô Hình cười đắc ý . Nhưng chúng làm gì có bằng chứng , haha ! Ngươi đã làm gọn gàng sạch sẽ chưa ?

- Vâng , tôi đã làm mọi việc gọn gàng , dù chúng nghi là ngài đi nữa thì bằng chứng đâu ? - Từ đầu dây bên kia lên tiếng .

- Được , hãy cẩn thận ! - Phong Vô Hình dặn dò .
Viết trong 30' chương 1 :"> .
 
sao đọc giống phim của TVB vậy leon 8-}
 
........................ Đọc truyện này làm mình nhớ đến câu truyện "Ngửi Văn" quá ;))!
 
Ôi, một đám đang hết sức cổ vũ cho bạn ý trên Yk-Dg, hihi.

**************-**************

Ai có cách nào làm cho Windows 7 32bit nhận 8GB RAM ko >_<. Ghét xài 64bit quá.. Mà Windows Server 2008 đang xài thì cài nhìu chương trình ko đc!! File msi còn edit đc chứ exe package là thua lun...
 
Win 7 hình như mới là bản thử nghiệm hay sao ý nên chưa hoàn hảo lắm :| mà lỗi ko nhậm Ram hình như còn do khác loại DDR hay sao ý bác :D
 
Win 7 hình như mới là bản thử nghiệm hay sao ý nên chưa hoàn hảo lắm :| mà lỗi ko nhậm Ram hình như còn do khác loại DDR hay sao ý bác :D

Ko phải. Windows 32bit các bản cho workstation chỉ nhận tối đa 3GB Ram. Nếu hơn phải xài 64bit hoặc Windows Server. Mình đang tìm cách gỡ rối thôi..
 
Thế thì em chịu roài :|. Cái vụ RAM rủng em cũng ko rành lắm :D.
 
Win 32bit thì ko có cách nào nhận dc 8GB ram đâu :-?
 
Back
Top