Inter của PES2009

Status
Không mở trả lời sau này.
Tương lai tươi sáng đó ko biết từng nào mới đến ::(
thì cứ đợi bóng sau,nếu ko chuẩn lại đợi bóng sau của bóng sau :))
FM là game đánh giá lực của cầu thủ sát với thực tế nhất hiện nay :D
 
Thấy trong PES 2008 Robinson ốp hay hơn Valdes.
Thằng Valdes ói bóng số 1 PES rồi - Về nhì là Reina.
 
Reina bắt dở hơn Valdes nhiều :|
Valdes nhiều quả cứu khá ra phết, còn Reina thì chịu luôn
thử cho 2 thằng chống O, thằng nào chết nhiều hơn là dở hơn :))
 
Inter thì ko biết bóng sau mấy lão làng như Figo hay Toldo có xuống bớt chỉ số nào ko nhỉ :D
 
Fm nó có cái gì ấy à.FM nó xây dựng trên sự đánh giá của các Scout lão làng của AC Milan và một số đội bóng lớn khác.Nó đánh giá 1 thằng cầu thủ trước khi nó nổi tiếng ngoài đời thực đến cả 6 7 năm.VD trường hợp của Robben từ hồi Cm4 rất rất lâu trước khi mọi người biết đến anh là ai
Trừ trường hợp anh Ba Lan của CM3 tên gì ấy nhỉ , anh có điểm tiềm năng cao nhất game mới thần kỳ chớ , hơn cả những ngôi sao thời ấy như Veron,Zidane,Figo,Rivaldo =))
Nhìn chung là FM đánh giá vô cùng đúng , chả có gì phải bàn cãi
 
Fm nó có điểm tiềm năng nhưng cũng có cả những tính chất về nhân cách con người.Vào Editor mới thấy nó có nhiều tính cách lắm.Những thằng cầu thủ có điểm tiềm năng cao nhưng xấu chơi lười luyện tập hay dỗi,gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống:Dvà không có điểm quyết tâm đạt mức độ trung bình thì đá cũng chả khá được.
Nói chung FM gần như 1 thế giới bóng đá hoàn hảo trừ gameplay được biểu diễn bằng trận đấu 2D nên nhiều lúc khó hiểu.
Một số cầu thủ trẻ có điểm tiềm năng random(mức 0) nên có thể nó sẽ rất kinh và cũng có thể rất ngu:))
Nhớ hồi Cm3 có chú Tsygalko.Chú này trận nào không lập hattrick thì hơi bị lạ.
 
Trong Fm arshavin t­ừ bóng 2005 technique đã to đùng, hôm wa mới xem trận đầu tiên nó đá, đúng là hay thật. Cầu thủ triển vọng nhất của FM vài năm nay - aguero chắc cũng sắp toả sáng ròy.
 
Bản Fm5 thì Arshavin được xếp vào hạng toàn diện khá.Lên đến Fm08 thì Arshavin thuộc dạng sát thủ rình rập:D
 
còn thằng Ibra thì còn húc đẩy còn càn lướt:D
 
Và lúc đó Inter vẫn còn khủng :))
 
lampard và quaresma đã về inter=((=((
 
Thuram ra đi. Barca mất một quái vật có thể cắn xé Ibra. Hết đỡ bố Inter luôn.
 
Với tình hình chi tiêu chuyển nhượng mạnh tay như thế này của Inter thì Inter vẫn là No1 trong ít nhất 3 năm nữa =((
 
sắp tới có bộ tứ hậu vệ gồm toàn những thằng chơi bẩn nhất thế giới xuất hiện tại Inter, phía trên có thể là 3 con trâu điên sút láo, tuyến giữa cũng sút láo ko kém và toàn thằng ko có phổi, thủ môn thì bay như chim
=)) =)) =))
ko hiểu đội nào có thể chịu đựng được cả lũ kia nó lao vào cắn xé, cào cấu, đánh đập cơ chứ =))
 
Bộ tứ hậu về nào nhỉ :-?

Hi vọng MU có thể đỡ đc inter 1 ít :'>
 
Ivan - Mate - Samuel: 3 thằng này ở Inter vốn thuộc loại đá cực bửn và xấu, toàn đạp với song phi, nếu Mourinho vác về thêm Carvalho, rất tiểu xảo nữa thì có ngay bộ tứ hậu vệ chuyên cào cấu cắn xé đánh đập
 
Chỉ số của Inter gần như vô đối. Kinh vãi hàng ::( ::( Đá pes *** ai đỡ nổi ::(...............
 
Ivan - Mate - Samuel: 3 thằng này ở Inter vốn thuộc loại đá cực bửn và xấu, toàn đạp với song phi, nếu Mourinho vác về thêm Carvalho, rất tiểu xảo nữa thì có ngay bộ tứ hậu vệ chuyên cào cấu cắn xé đánh đập

Đang nói ngoài đời hay trong game vậy?Trong game tớ thấy Ivan cũng hiền lành lắm mà,Carvalho cũng đâu có hổ báo :'>
 
Vậy thì Fan Barca mong Caceres chỉ số khá tí đi.
Carvalho cũng đâu có hổ báo
Những cầu thủ chuyên nghiệp thì họ phải có tiểu xảo rất chuyên nghiệp.
VD: Matrix ;))

Lampard mà về Inter thì toàn diện quá rồi còn gì, cả ngoài đời lẫn trong game.
Deco về Chelsea đi nữa thì cũng bình thường,không chừng lại giảm chỉ số.
 
Trong game thì cần gì Lampard,Carvalho nó cũng đã vô đối rồi.

Còn ngoài đời,để xem năm nay có cắn đc cái C1 ko :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top