mấy truyện kiểu này thì chắc chỉ đọc on thui,mấy đoạn hot mà bị che hết thì còn gì nữa



Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Đoạn này em có đọc, nhưng mà từ khi Seto ra ở riêng chẳng thấy nó làm gì cả (ngoại trừ lúc cuối đi bán hàng trong shop) ... với lại đoạn chat với Asou, Asou nói rằng ko thích mẫu người sống ko có ước mơ và thằng Seto cũng xác nhận rằng nó ko có ước mơ (ngoại trừ tình yêu với Iori)Sau khi Ichitaka thi trượt đại học bố mẹ Ichitaka có nói là nếu muốn có thể ở nhà học để năm sau thi tiếp nhưng Ichitaka xác định tình yêu với Iori nên quyết định sẽ không thi tiếp mà đi làm luôn đồng thời ra ở riêng

Đoạn cuối sau khi Izumi, Koshinae, Teratani... đến nói cho Iori biết về tình trạng của Ichitaka, hơn ai hết chính Iori mới là người muốn đến bên cạnh Ichitaka trong lúc đấy. Nhìn gương mặt đau khổ với hai hàng nước mắt chảy dài đủ biết Iori phải chịu đau khổ như thế nào khi mà giờ phút đó Iori lại không thể có mặt ở cạnh Ichitaka. Không phải Iori không muốn mà là Iori không thể
) đọc mà cười như động đất 
Ngay từ cấp III, sau khi confess thành công thì mục tiêu của Ichitaka luôn là cuộc sống hạnh phúc cho 2 người. Nếu Ichitaka học lại thêm 1 năm để thi đại học thì con đường tới hạnh phúc với Iori là quá xa vời. Trong khi thực chất không cần phải vào đại học mà ra kiếm tiền luôn chả phải là hay hơn sao? Trong truyện thì chứng kiến cảnh Ichitaka mới ra sống được có vài tháng, đâu thể nói là lâu. Hầu hết học sinh bên Nhật đều xác định, đã ra sống riêng là tự túc đi làm mà kiếm sống. Bố mẹ chỉ chu chấp trong vòng 1-2 tháng đầu thôi, còn sau này tự làm tự ăn hết. Ước mơ của Ichitaka không to lớn và hào nhoáng như Iori, ước mơ của Ichitaka chỉ có 1, đó là cuộc sống êm đềm và hạnh phúc với Iori.Đoạn này em có đọc, nhưng mà từ khi Seto ra ở riêng chẳng thấy nó làm gì cả (ngoại trừ lúc cuối đi bán hàng trong shop) ... với lại đoạn chat với Asou, Asou nói rằng ko thích mẫu người sống ko có ước mơ và thằng Seto cũng xác nhận rằng nó ko có ước mơ (ngoại trừ tình yêu với Iori)
Con mụ quản lí 1 bên, thằng bảo vệ 1 bên, cánh cửa song sắt đóng lại, còn có cả bản hợp đồng ràng buộc nữa. Nhớ có lúc Iori đang đóng phim, sau khi biết quan hệ của mình với Ichitaka bị ngăn cấm Iori đã nói thẳng với mụ quản lí là "nếu đóng phim mà không được gặp Ichitaka nữa thì thà gặp Ichitaka còn hơn là đóng phim" và tuyên bố là sẽ bỏ giữa chừng nhưng mụ quản lí đâu phải tay vừa, show ngay bản hợp đồng ràng buộc mà Iori đã kí khiến Iori phải hoàn thành hết trách nhiệm với bản hợp đồng đó mà không phá ngang được. Chính vì vậy Iori đã bỏ nghề diễn viên ngay sau bộ phim đầu tiên, ở trang cuối cùng của truyện, cảnh Ichitaka và Iori đi bên nhau, Ichitaka hứa sẽ thay đổi để có thể thích nghi với cuộc sống mà Iori làm diễn viên, Iori cười nhẹ và nói rằng Ichitaka không cần thay đổi vì lúc này Iori đã xác định được ứơc mơ của cả cuộc đời mình là Ichitaka chứ không phải nghề diễn viênEm cũng biết thế nhưng nếu lúc đó Iori vùng lên, chạy đến bên Seto (chứng tỏ rằng ko có gì có thể ngăn cản t/y her dành cho him) thì sẽ hay hơn

Trò này tạm gọi là OusamaBtw, bọn Nhật này có nhiều cho vui mà bựa thật mà suy nghĩ của tụi nó cũng thoáng, nhất là cái đoạn cả lũ tập trung ở nhà Nami rồi chơi trò "sai khiến" (tạm gọi như thế ) đọc mà cười như động đất
, công nhận đọc đoạn cả lũ ở nhà Nami chơi cái trò này mà cười lăn từ trên ghế xuống đất
, bọn nó lắm trò thật, cái đoạn Teratani với thằng Koda bị diễn cảnh Yaoi đọc mà cười không ngớt
, cứ Yamate với Kimochi thì chịu sao nổi :'>
xem cái I''s này xong chẳng có cảm xúc gì đọng lại cả........... xem cho vui thì đúng hơn
)Sinbad nói:![]()
![]()
Suýt ngất.
Lúc đầu thì chỉ có Ichitaka thích Iori và tìm cách tiếp cận thôi chứ Iori chưa để ý đến Ichitaka. Tình cờ 2 người được chọn chung vào nhóm chuẩn bị tiết mục diễn cho lễ hội trường năm đó và bắt đầu trở thành bạn, chia sẻ nhiều chuyện với nhau, nhiều vấn đề xảy ra giữa 2 người và 1 khoảng thời gian sau đó Iori mới bắt đầu có tình cảm với Ichitaka.
X( Đọc Lai Chapter96 đi, có nhớ Iori Đã Nói "BUT I HAVE A 3 YEAR OLD LOVE....RIGHT??" và Ichi Nó Cũng Nói Là "SO WE HAD MUTUAL LOVE EACH OTHER FOR 3 YEARS,SAME AS ME" còn gì nữa cái lão này, lâu lắm em không gặp lú rồi àh
. Iori cũng đã có tc với Ichi từ trước rồi. Nhưng Không phải như bố kia nói là Iori làm trò tiếp cận Ichi :whew:
Trich từ quyển i"s trên tay bạn Moon
?, up hình lên cho anh em chiêm ngg

uncen và :'>
uncen và :'>
. Mà ở Anh có bán ko nhở, tháng sau đi Anh thì mua luôn thể 
Táng cho mi vỡ mẹt bi giờ chứ...Bem CHết Lão Thầy Chùa Này Bầy H, Mang Tiếng ĐỌc Gần Chục Lần Rồi Còn Bảo Khoảng TG về sau mới có tc àh Đọc Lai Chapter96 đi, có nhớ Iori Đã Nói "BUT I HAVE A 3 YEAR OLD LOVE....RIGHT??" và Ichi Nó Cũng Nói Là "SO WE HAD MUTUAL LOVE EACH OTHER FOR 3 YEARS,SAME AS ME" còn gì nữa cái lão này, lâu lắm em không gặp lú rồi àh . Iori cũng đã có tc với Ichi từ trước rồi. Nhưng Không phải như bố kia nói là Iori làm trò tiếp cận Ichi
. Đừng quên Ichitaka từng bị Iori cho một phát tát vào mặt khi định hôn Iori trong khung cảnh rất ư là "lãng mạn", Iori mà yêu Ichitaka thì chắc cũng chả tát Ichitaka phát đó đâu.

cái lão lẩm cẩm này:whew: ,định cãi nhau phỏng...Iori khẳng định là "THOUGHT IT WAS ONE SIDE" And "It has been love for 3 years" còn gì đọc lại ngay http://www.onemanga.com/I"S/96/04/ X(X( ,chém chít giờTáng cho mi vỡ mẹt bi giờ chứ...
Lúc đó Ichitaka và Iori mới thổ lộ tình cảm với nhau, dĩ nhiên Ichitaka có tình cảm với Iori trong suốt 3 năm nhưng với Iori thì khác. Tình cảm Iori dành cho Ichitaka trong thời gian đầu chỉ là quí hơn các bạn trai khác trong lớp chứ chưa đến mức tình yêu như của Ichitaka dành cho Iori. Ngay ở vol 8, lúc cả nhóm đi nghỉ mát. Ichitaka bị Teratani lừa vô phòng tắm nữ và ở đó Iori đã nói cảm nghĩ của mình về Ichitaka là "I like him the best", nhưng "like" ở đây chưa đến nghĩa yêu hay là bạn trai, thế thôi. Đừng quên Ichitaka từng bị Iori cho một phát tát vào mặt khi định hôn Iori trong khung cảnh rất ư là "lãng mạn", Iori mà yêu Ichitaka thì chắc cũng chả tát Ichitaka phát đó đâu.
___Quên Mất Không Hỏi Thầy Chùa Sinbed, ĐẠi Ka Biết Bộ Nào Harem+Ecchi hay ngoài mấy bộ nhu ichogo, i''s,VGA, SD, hagemi,TLR không.... đọc hoài mấy bộ này chả thấy bộ nào hơn sất, chán wé :(
Từ trước tớ toàn nghĩ là Iori chỉ bắt đầu để ý đến Ichitaka từ khi có cái I"s thôiTớ mua từ anh rồi ship về vn mất cả mua lẫn ship tầm gần 10 bảng 1 quyển là tầm 330k 1 quyển
Mà bao giờ sang anh thế hikaru, cố đội pipi về off một phát đã
Anh sinbad đợt tới off em mang đi cho ngắm nhá :'>

