• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Karasawa nhìn giống vận động viên thể hình hơn cầu thủ. Chỗ này làm cơ bắp hơi quá thì phải.
 
đá rách lưới sắt,phang gãy chân máy bay,sút 1 cái chiếc xe đang chạy lệch hướng,1 cục thịt di động thì bõ bèn gì :>

đây là cục thịt gân đó , ko phải thịt nạt đâu =))
 
Theo cái cách chắn ấy thì lí do Hanyu bay cao thế là do him sút quá mạnh :'>

sút càng mạnh càng bay cao bay xa :D
 
2 tuần nữa mới lại có vol 15, như vậy phải hết tháng 3 mới có vol 17, lâu quá.
 
Cháu Itto tập này đánh nhau kém quá [-( .
 
Trong truyện có nêu nó là 1 máy chém ...giống thằng ace killer trong slamdunk nhỉ :-s
 
Itto phần 1 bị thằng gì đó (đội của Koka) vượt nhưng sau đó cũng gỡ được.
Tiếp theo bị Oba rồi Totoi rape cho mất tinh thần,may nhờ Yara.
Còn phần này lúc đầu thì bị Mao trâu nước đì cho...
 
Itto phần 1 bị thằng gì đó (đội của Koka) vượt nhưng sau đó cũng gỡ được.
Tiếp theo bị Oba rồi Totoi rape cho mất tinh thần,may nhờ Yara.
Còn phần này lúc đầu thì bị Mao trâu nước đì cho...

vì mới đầu 3 đứa ai cũng nghĩ mình là ngôi sao từ thời C2 nên đứa nào cũng chủ quan ko chịu luyện tập chứ về sau 1 mao chứ cả phần hậu vệ chắc gì đã ăn dc. 3 đứa đấy
 
vì mới đầu 3 đứa ai cũng nghĩ mình là ngôi sao từ thời C2 nên đứa nào cũng chủ quan ko chịu luyện tập chứ về sau 1 mao chứ cả phần hậu vệ chắc gì đã ăn dc. 3 đứa đấy

cho Hanyu dọn dẹp mặt tiền khung thành là nhanh nhất,cần gì mà cần tập với luỵện.biếy đâu nhắm vào hậu vệ mà phang nhưng bóng bay vào khung thành thì sao :'>
 
Toàn bay vô mặt Itto chứ ở đó mà dọn dẹp :'> ...
 
tập 14 này đã thấy xuất hiện đối thủ đáng gờm của Hanyu rồi..... thằng đội trưởng của đội đang đấu với đội Itto (quên bén tên rồi :p) 2 thằng cùng đá mà thằng Hanyu lật nhào là hiểu
 
Tình huống đó là nó ôm bom tự sát thôi ;)) Sau này chân nó cũng như rứa :'>
 
Cái tập đấu với đội thằng Oba để lại ấn tượng mạnh nhỉ ?
 
2 thằng cùng đá nhưng cách đá của thằng kia có lợi hơn
nếu như mà câu chân kiểu Jindo với Ichidaro or Jindo với 2 thằng đầu trọc đội của Hakônê thì chưa biết thằng nào nằm đâu ah
 
tập 14 này đã thấy xuất hiện đối thủ đáng gờm của Hanyu rồi..... thằng đội trưởng của đội đang đấu với đội Itto (quên bén tên rồi :p) 2 thằng cùng đá mà thằng Hanyu lật nhào là hiểu

vì hanyu đang trên đà sút lại bị chặn đột ngột như thế ngã chỏng vó là đúng rồi .hanyu chỉ có lực sút mạnh thôi chứ xương chân ko cứng trật gân là đương nhiên còn thằng đội trưởng đấy nó dùng hết sức với xương chân nó cũng cứng còn chịu dc. chứ như thằng khác gẫy chân òy
 
ngoài đời đang sút mà bị kê như thế thì thánh cũng tèo. các truyện bóng đá đều có chung 1 đặc điểm là luật lệ rất linh tinh, quả đó thế nào cũng bị thổi phạt
 
Luật ko linh tinh sao thành truyện tranh được :'> ,phải linh động tí chứ ;;).
Mà ngoài đời húc vai như Yara là đủ phạt rồi :-j ,mấy quả kê chân như thằng Karasawa có mà ăn vài sẹo ;)).
 
phần 1 ko chấp phá luật rất rõ ràng thằng Yara máy ủi tông như đúng rồi ko thẻ đỏ hơi phí phần 2 này chỉ thấy mấy quả so vai như thằng thuốc sát trùng với ronaldo vs mao thôi ,mà thằng mao suốt ngày luyện thể lực mà gặp mấy thằng to hơn toàn tắt điện đứng trông hàng ngũ hậu vệ quá chật đất
 
ngoài đời đang sút mà bị kê như thế thì thánh cũng tèo. các truyện bóng đá đều có chung 1 đặc điểm là luật lệ rất linh tinh, quả đó thế nào cũng bị thổi phạt
tưởng trái đó là thằng kia nó đạp chân vào quả bóng thì tính ra đâu phạm luật nhỉ :-/:p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top