Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghe mấy ông xem rồi trên kia bảo có mà, Hakone và Kokka, Suke đá với Meiho

Đến lúc đó cú sút của Hanyu còn thua cả Kokka thì bỏ bu =)) Thằng này cũng là chân sút mạnh mà. Dù sao Hanyu cũng chỉ làm vua ở cái tỉnh Saitama chứ mấy =))
 
Kokka so ra thì còn kém với Ofusa bạn ah :-o
 
bộ cũ chưa thấy thằng nào sút dội xà từ khung thành bên này qua tận khung thành bên kia được cả =))
 
Mà cái sân dài tới 90m. Tức là bóng đi được quãng đường khoảng 100m với tốc độ ko nhỏ.
Cú sút phạt nhanh mới mấy tuần trước coi được là của Ibrahimovic đạt tốc độ 110km/h .
Không biết của Hanyu là bao nhiêu nhỉ ? =))
 
chắc khoảng 400km/h
= tốc độ của những chiếc siêu xe :|
 
Hình như Itto không có anime thì phải ?:-w
 
T_T, phán đoán là thể hiện trình độ chứ không phải may mắn đâu bạn. Bạn hiểu lầm phán đoán là nhảy đại thì sai lầm nặng rồi. Phán đoán của thủ môn đa số thể hiện ở việc đoán trước đối thủ sẽ đá vào đâu để có thể phản ứng ngay lập tức khi bóng được sút. Ko có ông nào đứng ngu ngơ đợi nó sút rồi nhanh tay nhanh mắt đổ người đâu
1 cầu thủ giỏi ko bao giờ chỉ sút mãi 1 hướng cho bị bắt bài đâu....... với lại đã sút giỏi thì có thể sút mọi hướng...... chưa kể những người sút chỉ canh khoảng cách rồi bum cực mạnh ngay cả họ cũng ko thể biết chắc bóng đi vào vị trí nào (vì sút mạnh chỉ canh hướng tương đối ko thể chính xác hoàn toàn) thì làm thủ môn cách nào mà đoán.......... và cả khi người sút chỉ nhử chứ ko sút........... thế thì dựa vào đâu mà đoán......... nói chính xác là ko thể phán đoán 1 cách lung tung được trừ khi ở cự ly sút quá gần nhưng khả năng đóan chính xác cũng chưa chắc cao........... thủ môn giỏi đa phần là di chuyển vị trí để hạn chế góc sút của đối phương 1 cách thấp nhất tiếp đó mới tới phản xạ chứ hiếm khi nào đoán hướng........
 
1 cầu thủ giỏi ko bao giờ chỉ sút mãi 1 hướng cho bị bắt bài đâu....... với lại đã sút giỏi thì có thể sút mọi hướng...... chưa kể những người sút chỉ canh khoảng cách rồi bum cực mạnh thì làm cách nào mà đoán
bạn ngây thơ quá, người ta phán đoán = cách dựa vào vị trí, tốc độ, chân thuận rồi sức ép từ hậu vệ và vị trí của các cầu thủ khác chứ ko phải nhắm mắt đoán bừa bạn ạ. Tất nhiên cũng có những tình huống nhanh quá thì chỉ phản xạ theo bản năng chứ ko làm gì khác được nhưng bạn lập luận thiếu thực tế quá
 
bạn ngây thơ quá, người ta phán đoán = cách dựa vào vị trí, tốc độ, chân thuận rồi sức ép từ hậu vệ và vị trí của các cầu thủ khác chứ ko phải nhắm mắt đoán bừa bạn ạ. Tất nhiên cũng có những tình huống nhanh quá thì chỉ phản xạ theo bản năng chứ ko làm gì khác được nhưng bạn lập luận thiếu thực tế quá
Phán đoán dựa theo sức ép của hậu vệ cũng như của cầu thủ khác là đúng nhưng đó là để hạn chế góc sút chứ cũng ko chắc chắn người sút sẽ sút....... và chỉ đợi người sút mới biết hướng mà cản phá........... ví dụ như hậu vệ áp sát người sút ngã người chắn hướng sút bên trái thì thủ môn có thể đoán bên phải nhưng họ chỉ đoán thế chứ vẫn phải chờ cho thấy hướng bóng hẳn hoi mới nhảy...... chứ nếu ko thấy hướng bóng cũng chẳng dám nhảy vì biết đâu cú nhấp chân sút đó là 1 cú sút nhử để lừa wa hậu vệ đang nắm chắn nửa góc bên trái.......... nên phán đoán là phán đoán như thế..... chủ yếu vẫn phải chờ khi thấy hướng sút thủ môn mới nhảy........ bạn có bao giờ thấy 1 cầu thủ đứng ở ngoài vòng cấm sút nhử để wa hậu vệ mà thủ môn nhảy bao giờ chưa........chắc hẳn là chưa chứ j........... đương nhiên ở cự ly gần thì ko nói...........
 
Phán đoán dựa theo sức ép của hậu vệ cũng như của cầu thủ khác là đúng nhưng đó là để hạn chế góc sút chứ cũng ko chắc chắn người sút sẽ sút....... và chỉ đợi người sút mới biết hướng mà cản phá........... ví dụ như hậu vệ áp sát người sút ngã người chắn hướng sút bên trái thì thủ môn có thể đoán bên phải nhưng họ chỉ đoán thế chứ vẫn phải chờ cho thấy hướng bóng hẳn hoi mới nhảy...... chứ nếu ko thấy hướng bóng cũng chẳng dám nhảy vì biết đâu cú nhấp chân sút đó là 1 cú sút nhử để lừa wa hậu vệ đang nắm chắn nửa góc bên trái.......... nên phán đoán là phán đoán như thế..... chủ yếu vẫn phải chờ khi thấy hướng sút thủ môn mới nhảy........ bạn có bao giờ thấy 1 cầu thủ đứng ở ngoài vòng cấm sút nhử để wa hậu vệ mà thủ môn nhảy bao giờ chưa........chắc hẳn là chưa chứ j........... đương nhiên ở cự ly gần thì ko nói...........
Phán đoán của thủ môn đa số thể hiện ở việc đoán trước đối thủ sẽ đá vào đâu để có thể phản ứng ngay lập tức khi bóng được sút.

mời đọc lại bài của tui.....................
 
T_T, phán đoán là thể hiện trình độ chứ không phải may mắn đâu bạn. Bạn hiểu lầm phán đoán là nhảy đại thì sai lầm nặng rồi. Phán đoán của thủ môn đa số thể hiện ở việc đoán trước đối thủ sẽ đá vào đâu để có thể phản ứng ngay lập tức khi bóng được sút. Ko có ông nào đứng ngu ngơ đợi nó sút rồi nhanh tay nhanh mắt đổ người đâu

Tui chớp câu đồ đậm này của u nè........... thật tế là đoán chỉ là đoán........ chứ vẫn phải chờ thấy hướng sút thủ môn mới nhảy........ u là fan Roma coi bóng đá chắc thấy những cú sút ngoài vòng cấm bóng bay 1 đoạn thủ môn mới đổ người....... vì lúc bóng bay 1 đoạn là thủ môn mới thấy hướng bóng rồi mới kịp phản xạ đổ người..............

Phán đoán thường được thủ môn dùng khi lao ra đấm bóng hay bắt bóng từ những quả tạt hay chuyền từ cánh vào......... còn khi đối phương sút có cự ly xa thì thủ môn vẫn đoán nhưng ko dám manh động........ vì nếu sai là có khả năng thua bàn rất cao...........

Còn trong Itto thì Hakone nó là thủ môn hơn người nên có thể tạm coi nó thấy hướng bóng sớm hơn......... có thể bóng đi 1 đoạn ngắn là nó đã thấy........ vì phản xạ nó tốt.......... nhưng cũng phản chờ thấy hướng nó mới hành động.........
 
Đấy là mấy cú sút xa, đường bóng dù đi nhanh cũng phải mất một khoảng thời gian mới tới nơi nên thủ môn có pảhn xạ tốt dễ dàng đổ người chặn bóng được ;)) Còn nếu tiền đạo đã xâm nhập được vào vòng cấm thì thủ môn ko thể chỉ dựa vào phản xạ hay suy đoán mà phải dựa vào khoảng trống hậu vệ chưa kịp lấp để chạy vảo chỗ đấy bịt góc sút. Nói chung thủ môn phải dựa nhiều vào phản xạ, kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và chọn vị trí chứ ko đơn giản chỉ là suy đoán và nhìn hướng bóng.
 
mai là có tập mới rồi :x :x :x ko biết trận này ông tác giả có kéo dài ko nhỉ chắc phải kéo dài như kiểu trận gặp Busen lần đầu ý vì 2 đội này chưa có 1 trận nào đấu tử tế với nhau cả
 
Cái thằng mặt xấu ném đá Itto đó chắc phải cho siêu sao Kubo vào sân trị mới được ;;)

Đoán trận này Kubo sẽ tỏa sáng :">
 
Kubo vô đối =)) Anh ý với anh Hanyu giữ nhiệm vụ tấu hài và quăng bom tạo đột biến cho Meihou =))
 
Cãi nhau hoài, đi mua truyện rồi vô tiết lộ chút cho đỡ thèm đi mấy pa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top