Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
đội có hàng thủ mạnh nhất khu vực từ khi có Itto vào thì cứ thủng lưới 2-3 bàn.Itto nặng vía thật :D
 
hàng thủ tốt nhất nhưng đối với hàng công mạnh nhất thì cũng die:'>:'>
 
yếu hay mạnh thì do tác giả thôi ^^,tác giả muốn đội bị ghi bàn nhiều thì mới có cái để khen itto ghi bàn chứ ;;)
 
Xem cái tập gì của bên Ryu dịch ấy nhỉ, tập đó có thằng thủ môn phản xạ cũng khiếp lắm . Làm tiếp mà gặp đội của Yara ở ĐH Thể Dục Thể Thao thì hay quá
Hiện giờ Meiho đang bét bảng. Mà ông tác giả này không thích cái kiểu đấu đâu cũng thắng (điển hình là trận đấu với Makura thua ngược ấy) . Cho nên không biết Meiho có vào được DHTDTT không.
 
Nói thật tớ thấy hàng thủ của nhóm Mao cũng không có gì đặc sắc lắm , trận nào cũng bị giã mấy trái , hàng công ngày chưa có nhóm Itto chẵng biết làm thế nào mà vào thứ tư tỉnh được ::(
 
hàng công ngày chưa có nhóm Itto chẵng biết làm thế nào mà vào thứ tư tỉnh được
Thì hồi đó tỉnh có 4 trường tham gia đá, đá seo mà chả đc thứ 4 tỉnh :))
 
Vòng bảng chỉ gặp mấy thằng như Buroi thôi là đã bế tắc rồi , sau lại ăn may đội gì có thằng mập ở sạch ấy ::( , vào đây bị thằng Nashimoto nó quay như dế , may mà có Itto phòng ngự , ko thì như cái rổ đựng bóng cho thằng Tuji nó đánh đầu ::(
 
Nói thật tớ thấy hàng thủ của nhóm Mao cũng không có gì đặc sắc lắm , trận nào cũng bị giã mấy trái , hàng công ngày chưa có nhóm Itto chẵng biết làm thế nào mà vào thứ tư tỉnh được ::(

thủ nhiều quá nên toàn an pel ^^,chứ nhìn 2 ông tiền đạo đó mà kêu ghi bàn đc thì đúng là chuyện lạ :))
 
Hói và Sanza lên tấncông cũng đc nhưng đk là gặp mấy đội cà mèn chứ đội mạnh thì từ Hòa đến thua chứ ko cửa thắng =))
 
Cho đến bây giờ ngoài itto ra thì chã có ai có sự khùng điên hơn Chika được cả :x hi vọng sau này đại học được gặp lại anh này , lúc đó chã bít cú sút của Hanyu có chụp được ko nữa :D
 
Chika thiên tài,1 ngôi sao sáng trên bầu trời giáng xuống giải nguy mọi gian lao,nguy hiểm ơi xin cứ xông vào,với nắm tay này ta tạo nên chiến thắng ....
đoạn thơ thằng chika sáng tác hay vãi đọc lại vẫn thấy buồn cười:D:D:D:D
 
mình thấy pa Chika thì ngang hàng với Jindo thoai với lại còn 1 tên cũng không kém là cái tên ở sạch ý, biệt danh Jindo đặt cho là "cá trê"
 
ui zời , truyện này nhìn đâu cũng thấy thiên tài à hà hà :))
 
ui zời , truyện này nhìn đâu cũng thấy thiên tài à hà hà :))

thế mới hay chứ :D , toàn cùi bắp coi chán chết :'> , sắp tới đoạn đua xe rồi , khoái nhất là đoạn đó :D
 
Itto nầyái gì cũng éo chịu thua người ta lúc gặp Muroi cu cậu đua xe đẩy giờ thì lại đua xe chế =)) cuối cùng 2 chiếc xe tiêu hết =))
 
Ngày đầu tiên đi học Itto còn đua xe của HLV nữa :D cho thằng Yamazaki hết hồn đấy thôi ;;)
 
hê hê , đoạn đua xe. 1m1 không với tới cái thắng. =))
 
vẫn dugn2 đc thắng tay yên tâm =))
 
hê hê , đoạn đua xe. 1m1 không với tới cái thắng.
Nhớ lúc đua xe là đua xe tay ga cơ mà nhỉ;;). Hay mình nhớ nhầm. Thích nhất hồi đó Itto có rất nhiều điểm tương đồng với VN,hết đua xe đẩy lại đến đua xe máy:hug:
 
Itto cũng có muốn đua xe đâu ;;) ;;) phần đua xe đẩy do thằng Muroi dở hơi khích đểu nhau đấy chứ còn quả xe chế do thằng hippi nó chôm dc. Itto vô can ngồi lên mà ;;) ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top