JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
mỗi tài đá bóng hay và diễn hài rất thật đấy chi

hay mấy mà ko có tiền cũng ở giá :devil::devil::devil:thấy thằng Hakone ko , có tiền gái bu như kiến :devil::devil::devil:
 
thấy thằng Hakone ko
với tinh thần thật hơn phần 1 của phần 2 thì những pha bắt bóng của Hakone sẽ ko có cơ xuất hiện đâu :'>
 
chứa chắc à ;))
1-1.jpg

5.jpg

4-2.jpg

;)) vẫn bài thái cực bắt bóng thôi :))
 
hây, nhìn lại đi :| kiểu bắt bóng thì giống thật nhưng mặt nó đâu có giống Hakone đâu :|

sao lại có cả 2 cái thằng dạo đầu phần 1 thế =)) vẫn nhớ cái thằng to có trò liếm kem xong hỏi thằng nhỏ : ăn ko =))
 
Hakone đó :| từ DH Toàn quốc cấp II lần 2 thì tác giả đã vẽ Hakone khác đi rồi nhìn đôi mắt là biết qua phần cấp III này chỉ thay kiểu tóc từ 7-3 công tử thành 6-4 lưu linh thôi mà =)) 2 thằng áo đen là Suke và Koka :))
 
là cụ hakone nhà ta chứ ai vẫn kiểu bắt bóng và ngạo mạn như thế mừ mà ko biêt trận tập huấn này có xuât hiện yara hay iosha ko nhỉ:D
 
tớ thấy giống mỗi đoạn nó đỡ bóng...

nếu nó là Hakone thì chắc tại lâu rồi ko đọc nên quên nhiều :))

nhờ có thằng Koka mà phần 1 Jindo chả có quả bắn chưởng như đúng rồi còn gì =)) bay lên đạp xà ngang tay ko găng đỡ quả sút "xiêu" xoáy của nó =))

yara nghe đâu tới chung kết sẽ gặp đó :x
 
nhờ có thằng Koka mà phần 1 Jindo chả có quả bắn chưởng như đúng rồi còn gì bay lên đạp xà ngang tay ko găng đỡ quả sút "xiêu" xoáy của nó
còn tớ nhớ mỗi thằng này bị jindo tát vào cánh tay khiến đặc sản mũi văng vào họng=))
 
ai mà qua đc Iosha
cho Iosha so với Sanza chắc Sanza húp cháo rùa :))
thằng này lúc nào cũng đẳng cấp thế giới
với lai số một nhật bản =))
 
ai mà qua đc Iosha
cho Iosha so với Sanza chắc Sanza húp cháo rùa :))
thằng này lúc nào cũng đẳng cấp thế giới
với lai số một nhật bản =))

Iosha thì vô đối rồi, phòng thủ siêu cấp, xoạc bóng siêu cấp, phát độn tấn công siêu cấp, mỗi cái Stamina dưới trung bình =)), đá cố đá liều sẽ vĩnh viễn khỏi ra sân :)).
CÒn Koka thì kinh nhất vụ nó với Yara thi xem xương cốt thằng nào cứng hơn, vãi hàng wả đó thật, y như tàu hỏa đâm nhau :-s.
 
Iosha thì vô đối rồi, phòng thủ siêu cấp, xoạc bóng siêu cấp, phát độn tấn công siêu cấp, mỗi cái Stamina dưới trung bình
có cái đoạn ở phần 1 nó chả sút phi đạn thằng Ken trố mắt lên, còn nói xịn hơn cả của Hiro :|
 
Ước gì đc đọc trọn bộ của bộ này nhỉ :x
Mà tại sao tìm mãi không ra link đọc bằng tiếng anh. Hỏi nhiều người thì người ta cũng chỉ nói là chỉ có tiếng Nhật và trung thôi.
Mà cũng phải khâm phục ông tác giả này thật, đầu óc + đôi tay của ổng đúng là một thiên tài. Hiếm có truyện nào mà hài như truyện này. Nét vẽ đẹp, am tường võ thuật trung quốc, võ nhật bản, kĩ thuật đá bóng... đủ thú. Thật đáng khâm phục.
 
Hakone hay nagumo gì gặp Hanyu là ngán tất, thằng nào ngu như Muroi đỡ bóng của Hanyu thì có ngày lên cung trăng :)):))
 
chưa chắc Hakone có chiêu xoay người sang chạm 1 tay vào bòng tay còn lại chống làm trụ xoay =====> sức bóng ko tổn thương vào tay =)) đến cả cú sút đôi của Jindo + Yara nếu bao tay ko bị rách thì còn khuya nó mới thua :))
 
đầu tiên là tớ chưa đọc một trang truyện nào của hội đấy hết :'>
thứ 2 là tớ khó chịu cái kiểu : nếu còn tái phạm thì đọc online, khỏi download nó ghi to như bố nó ở đấy :)) nếu có cái vụ đấy thật tớ sẽ làm người đầu tiên làm link download đi phá chúng nó :-"

nông cạn, khỏi nói nhiều :-" mỗi cậu một suất ignore :-" có gì cứ thắc mắc nhé... kính một ly :-"

bạn Trái Vú Sữa sắp được uống trà đá :-" cẩn thận đấy :-"

Em biết giữa bác và ryuu đang có chiến sự


thứ 2 là tớ khó chịu cái kiểu : nếu còn tái phạm thì đọc online, khỏi download nó ghi to như bố nó ở đấy

Có lẽ do ryuu chưa hợp với kiểu việt nam :)) ( toàn việt kiều ), vn thấy chỗ nào có logo là dị ứng =)) ở việt nam mà thấy mấy cái logo của google cho tiền cũng đíu thìm ấn vào đó Hoặc là tìm mọi cách xóa sạch sẽ cái logo
 
Hakona phần 2 mạnh hơn phần 1 nhiều.....đỡ đc cú sút của thằng tiền đạo kia thì phải nói là kinh
 
Em biết giữa bác và ryuu đang có chiến sự
lảm nhảm cái gì thế :|

ko biết có ai để ý ko nhưng nhìn thử kiểu sút trong truyện, cứ sút là vai lại xoay ngang ra... tớ cũng ko hiểu làm sao để có được tư thế đó...
 
ko biết có ai để ý ko nhưng nhìn thử kiểu sút trong truyện, cứ sút là vai lại xoay ngang ra... tớ cũng ko hiểu làm sao để có được tư thế đó...

Ừ, đáng lẽ phải vung tay ra hay đại loại giang tay để giữ thăng bằng chứ nhỉ, đằng ngày tụi nó lại xoay vai ngang qua.
Như tấm này :
1-1.jpg
 
hakone qua đây đổi khác ghê .. nó với thủ môn đi chung với sanza ai mạnh hơn nhỉ
 
lảm nhảm cái gì thế :|

ko biết có ai để ý ko nhưng nhìn thử kiểu sút trong truyện, cứ sút là vai lại xoay ngang ra... tớ cũng ko hiểu làm sao để có được tư thế đó...

tác giả vẽ thế cho đẹp mà.cần gì quan tâm chi tiết đó.bạn nói tập cú sút thần sầu trên không ấy :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top