Nếu bạn ra hàng tôi đang chơi ban sẽ thấy cảnh chielini đạp cho rooney dúi dụi, rồi sisoko đá giữa sân như siêu nhân

. Cầu thủ chuyển về đủ thi Man muốn ăn đc Juve thì cũng phải hộc bơ ( chắc cỡ rooney đỏ quá). Nói thật mấy thằng hậu vệ của juve bệnh vãi, hồi xưa chưa co melberg đã vl rồi, giờ nó về đá cặp CB với chielini thì đến Drogba cũng ko qua nổi 2 thằng nó. ( 1 thằng vào chịu đòn, 1 thằng rình ở ngoài, đấm xong là ăn xoạc). Còn tiền vệ thì Giovinco đá ảo *** đỡ đc ( Zola mới mà

). Tiền đạo Iaquita cũng đc đấy chứ ( đánh đc Materazzi của Inter nếu tì khéo, còn cỡ Chivu thì...). Nói chung là Juve đá đc nó thì bạn phải có tình yêu và niềm tin vào từng cầu thủ của đội, bạn sẽ thấy thế nào là bóng đá Ý thực sự (tui toàn đá Juve với Inter của thằng ban, ngang ngửa ko win ko thua). Còn đá mặc đinh thì chắc ko đỡ đc Inter vì giữa sân có 2 cái mâm xôi vàng Tiago với Almiron

+ bousong ngu vô đối. Mạn phép múa rìu qua mắt thợ chút, các bác thông cảm