Kane - Tâm sự tào lao

Sai nhen đó là 1 sự tính toán đầy khôn ngoan =)) ....

Chỉ không ngờ con Thuỳ có tâm hồn như trai tân 20 tuổi.
Đọc chat thì rõ là thế rồi mà :v

Tính mà sai thì ko khôn ngoan rồi :v
 
Mình thấy Thuỳ nó chê gái đó chứ, đâu phải tại gái.

Vấn đề đâu phải không tán được.
 
Tính rủ nhau hơi đông chạy bộ 1 bữa cho zui.

Mà con @ChocoboLinh hay bận học (thật ra con này dễ rủ nhất)
Con @QuaiVatToTBung thì rảnh mỗi thứ 2.
Con @o0oBiRaiNo0o thì đau bụng kinh niên
Con bitch thì đang lười buồn đang chìm trong shadow!

Mấy con còn lại ko ở SGN =)) Hoặc bận quá lâu rồi ko í ới.
Quá buồn.
 
Tính rủ nhau hơi đông chạy bộ 1 bữa cho zui.

Mà con @ChocoboLinh hay bận học (thật ra con này dễ rủ nhất)
Con @QuaiVatToTBung thì rảnh mỗi thứ 2.
Con @o0oBiRaiNo0o thì đau bụng kinh niên
Con bitch thì đang lười buồn đang chìm trong shadow!

Mấy con còn lại ko ở SGN =)) Hoặc bận quá lâu rồi ko í ới.
Quá buồn.

Con bích bị đuổi việc hả thầy
 
Con bích bị đuổi việc hả thầy

À không thày, nhưng thời buổi ko tốt như trước, tiền ít hơn trước.
Vấn đề chính, nó từ chối đối diện với cảm xúc của nó lâu rồi, giờ thì đang khủng hoảng, khá depress.

Also,

Hôm bữa lâu rồi đặt cặp vé máy bay ra Hàn Quốc chơi tháng 4, dĩ nhiên phải hủy.

Thới tháng 7 mà nó vẫn chưa refund.

Thì người yêu mình kiếm được cái hội bảo vệ người tiêu dùng gì đấy trên facebook, liên lạc với nó, cỡ tuần sau mình được rèund tiền.

Nói chung thông cảm có mức độ thôi, cần ép là phải ép, bác nào tới tận giờ mà chưa có rèfund từ Viet airlines vietjet thử cách này xem sao nheng (mà chắc giờ ai cũng đc rf rồi)
 
Cf tối ngồi chơi thì dc chứ ko có chạy đâu keng, mà đi thì pm trước do tôi hay đi lòng vòng, lịch tập có timetable riêng quen rồi
 
Cf tối ngồi chơi thì dc chứ ko có chạy đâu keng, mà đi thì pm trước do tôi hay đi lòng vòng, lịch tập có timetable riêng quen rồi

Để mai chở bồ ra ga đã, toy tính lại, alo 2 thày.
 
Chuyện đời nhiều chuyện mắc cười.

Không phải chuyện mình, nhưng nhiều gia đình ỉ i vào đứa con ngoan, cưng chiều đứa con hư, vô dụng, vô công rồi nghề. Còn đứa ngoan thì bắt phải này phải nọ. Mày phải quan tâm em mày chứ? Mày phải mang tiền cho tao chứ? Yêu đương phải theo ý tao chứ.

Thương con kiểu đặc sản đái gì vậy?

Sau này có đứa con ngoan mình 100% sẽ chiều nó thương nó hơn đứa không ngoan. Đéo gì thương như nhau được.
 
Chuyện đời nhiều chuyện mắc cười.

Không phải chuyện mình, nhưng nhiều gia đình ỉ i vào đứa con ngoan, cưng chiều đứa con hư, vô dụng, vô công rồi nghề. Còn đứa ngoan thì bắt phải này phải nọ. Mày phải quan tâm em mày chứ? Mày phải mang tiền cho tao chứ? Yêu đương phải theo ý tao chứ.

Thương con kiểu đặc sản đái gì vậy?

Sau này có đứa con ngoan mình 100% sẽ chiều nó thương nó hơn đứa không ngoan. Đéo gì thương như nhau được.
Mình chưa con cái gì, nhưng quan điểm con nào chả là con, mình càng đẩy nó ra xa nó càng sớm ra xã hội, ở cái tuổi còn trẻ vậy, nó hỏng âu cũng là tại gia đình, đừng vì đời mình bị vậy mà sau này con cái mình cũng bị mình áp đặt.
Thân mến thầy kane :D
 
Mình chưa con cái gì, nhưng quan điểm con nào chả là con, mình càng đẩy nó ra xa nó càng sớm ra xã hội, ở cái tuổi còn trẻ vậy, nó hỏng âu cũng là tại gia đình, đừng vì đời mình bị vậy mà sau này con cái mình cũng bị mình áp đặt.
Thân mến thầy kane :D

Nhiều cha mẹ ngược đời.
Thương thì thương đứa lười nhác, dẻo mỏ. Ép thì ép đứa giỏi giang.

Nếu có thiên vị thì như mình nè.
Ơ mà quái gì, mình thấy con ngoan hơn, mình thương hơn, nó là đúng chứ không sai. Không cần phải tự lừa mình là con nào cũng thương như nhau. Và cũng ko nên thế. Ko áp đặt, chỉ nói về phần cố gắng thôi.
 
Cf tối ngồi chơi thì dc chứ ko có chạy đâu keng, mà đi thì pm trước do tôi hay đi lòng vòng, lịch tập có timetable riêng quen rồi

Sáng chủ nhật oke ko thày?
8h, đi cafe với darkbitch khu Sala á, có 1 cái Trung Nguyên.
Thế thôi, khỏi chạy bộ, 1 tiếng anh em ngồi với nhau. Dạo này bitch nó hơi rối.
 
Bít giờ mua nhà khu Sala cơ à, đúng là lên Ceo có khác :o
 
Hôm nay mình gặp Bitch.
Hắn có vẻ ổn nhất từ trước đến giờ.
Calm và ambitious, vẫn tự làm khổ mình nhưng ngon hơn trước nha.

Anh em yên tâm, từ ngayf làm CEO bitch đang đi lên.
 
Bích giờ thành đạt rồi à, cũng mừng cho trưởng lão.
 
giữ 1 công ty phát triển đang lên đỉnh hình sin và 1 công ty đang bắt đầu phát triển thì lựa chỗ nào để làm
 
thằng nào lương cao hơn
đang start trả nhỉnh hơn nhưng rủi ro business tạch cũng cao, hàng mới tinh phân khúc trên phổ thông 1 chút
thằng còn lại thì đang bị tình hình dịch hit hard, con tàu bị nặng quá thì đá đít nhân sự là lựa chọn đầu tiên, còn tàu kia thì dám nhân viên chìm cũng nó luôn nếu ko nổi được.
về sức mạnh tài chính thì éo biết vì ko đủ thông tin
thoi chạy gáp tiếp vậy
 
Back
Top