- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
Tình hình là hồi sáng này mới nằm mơ, cũng hơi quên quên rồi nhưng cũng ráng nhớ lại. Mình dc giao 1 nhiệm vụ là phải đi theo con đường có những vòng tròn, rồi cái nó dẫn vô 1 con đường càng ngày càng tối, 2 bên cây cối tối đen, chỉ le lói những vòng tròn chỉ hướng mình phải đi rồi cũng vụt tắt. Rồi tới cái bậc thang, tự nhiên nghe rẹc rẹc rồi nhìn lên thấy 1 cô gái cầm 1 vật như dụng cụ chích điện, tự dưng đâm 1 phát vào cổ mình rồi gục xuống, 1 con bé nhỏ tuổi chạy lại ngay xác chết và nói 1 câu gì đó (đại loại như làm con gái gì đó...). Rồi đi tiếp thì thấy 1 con sông, thì ra cái này là 1 công viên nhìn ra 1 bờ sông, nhìn xung quanh thì thấy nhưng chàng trai đang hành hạ thể xác cô gái, tự nhiên có 1 cảm giác sợ hãi và muốn quay về. Vừa quay mặt đi về thì 1 sợ dây choàng qua cổ mình siết chặt, nghẹt thở và giật mình tỉnh dậy. Câu chuyện là như vậy đó


?



Nghe đâu có nhiều người bị tương tự..