- 1/5/07
- 3,054
- 111
Hỏi cậu câu này nha, hiểu lão kia ghi gì không, và hiểu tôi ghi gì bên dưới khôngLão Revolution này hình như có vấn đề về thần kinh ấy hả, thế tui hỏi ông nhá!!!

Thật là hài hước ,còn dĩ nhiên ,tao chơi là việc của tao ,liên quan gì đến bọn mày đâu .
Cậu xem hết mấy trang trước gã này đã nói gì chưa vậy1. ông lấy gì chắc chắn rằng ông vincent đã hack mà kêu ổng nhận tội???
, đừng có như lão từ trên trời rơi xuống chứ 
Ờ nhỉ, mình thật sự cũng không biết lấy căn cứ gì đâu hết... cậu nhắc mới nhớ câu này2. as lấy căn cứ từ đâu và liệu cái căn cứ ấy chính xác đến mức nào khi ra thông báo block 17k acc, ông có biết ko?

<-- câu này kéo lên bài cậu 1 chút thì thấy-AS quét hack/bot/bug bằng soft, và theo như thông tin tôi thu thập được thì AS đếch có viết cái soft này, nhân viên AS chỉ làm 1 việc là bấm nút cho soft nó chạy. Chấm hết.

Tôi nói tôi đang đi làm hả, đừng đùa chứ3. ông thư giãn game sau những h đi làm??? thế ông nghĩ có mình ông như thế hả hay người ta cũng như ông?

Cậu chẳng nhìn trước ngó sau gì mà nói lung tung quá

Cấm kị nhất là lôi cha mẹ vào đó [-x4. cha mẹ ông dạy ông như thế nào mà ăn nói như lũ vô học thế kia? hay là ông đã mồ côi từ thưở nào rồi?
Mà tôi nói chỗ nào vô học nhỉ
, chẳng lẽ sài mày tao trên 4rum là có học hả, lôi cha mẹ ra để nói là rất ngoan hả 
btw, kiếm dùm chỗ nào tôi nói vô học xem nào


Trong xử lý rủi ro, có nhiều cách và không phải chỉ áp dụng 1 cách cứng ngắt rập luôn là hay