khắc phục việc nói tục,chửi thề hiện nay như thế nào ???

Cái này chỉ có thể là do ý thức từng người thôi, chứ khó có ai có thể tác động vào lắm :-s

Tác động được, kêu thằng bạn thân, 2 đứa mà thấy thằng nào chửi thề là tát lệch pha luôn, 1 thời gian là quen ấy mà :-"
 
Mình rất ngoan nhưng mỗi khi chơi dota thì lại chửi rất kinh :-< .

Chơi mấy game đó mà chơi chung với mấy thằng ở chung tiệm net thì máu dồn lên não nhiều lắm, chửi nhau cứ gọi là um tỏi, cơ mà vui thật :">
 
Thực ra từ khi bắt đầu chơi Dota mình mới bắt đầu biết chửi.

Nhưng k chửi nơi công cộng 8-x.

Dạo này sửa thành tiếng Anh, toàn F*** với S*** nên cũng k ngại lắm :">. Mặc dù có nh thằng chửi mình sính ngoại =((.
 
Người việt nam nói mà éo đệm thì ko phải là người việt nam .
 
chơi trên lớp lâu lâu mới buột miệng " mẹ nó hay má nó" thôi nói chung muốn sửa kiếm mấy đứa bạn hiền hiền đi chung tụi nó không chửi thì mình cũng chả có lý do gì để chửi
 
tăng cường độ chửi lên , nói câu gì cũng cố bồi thêm vào , mất một vài cái răng là khỏi bệnh ngay
 
chỉ dám chửi khi đi chơi với bạn bè, ko thêm từ chửi vô ko đc, phải thêm vô cho nó phong phú =)), còn về nhà thì ko dám nói dù chỉ 1 từ X_x
 
khắc phục bằng cách, lấy kim ra khâu miệng nó lại , mà topic nhảm vãi đái , ai mà trả có lúc nói tục , cứ làm như minh ngoan ngoãn hiền lành lắm , nói tục là một nghệ thuật , mà người nói tục thì dễ....bi vả rơi răng
 
Trên trường thì tớ chửi tục rất nhìu thì phải =='' với người lớn thì chưa bao giờ cả
 
Ra ngoài thì thỉnh thoảng có buột miệng , trước giờ ở nhà chưa chửi bao giờ 1 lần.
Nhớ năm lớp mấy mà VLTK vừa ra tính tiền 20k / tuần đấy :)) Vừa về nhà mở cửa , mở cửa ko ra nói :"Cửa mở có được mẹ đâu"....mẹ ở trong nhà nghe , vào cho ăn đòn :))
 
AI chửi thề thì chơi chung với chửi thề. Ai nói không sẽ chơi chung với nói không, khắc phục thì khắc phục, bắt người ta không thích chửi mình, thế thôi
 
con ngừoi ai chả có lúc chửi thề. vấn đề là chửi ở những chỗ như thế nào .
 
ai nói k0 chơi với chửi thề sẽ chửi lại ;))
 
Nhiều khi khó mà kiềm chế được khi mình gặp vô số điều ức chế> tương cho 1 từ...Nhưng quả là không thể nào đỡ nổi mấy thằng nhãi cứ mở mồm ra 1 câu là đệm thêm mấy từ ?$#@ ,cứ như thể bọn nó chỉ biết mấy từ đó thôi, đặc biệt là khi đi với cha mẹ, căng thẳng vô cùng...
 
Mình thì đi với bạn bè thì vung vãi đủ kiểu nhưng đi với con gái hoặc về nhà thì ko bao giờ .
 
Nếu nói tục chỉ là cửa miệng thì thay = từ khác là được :|
Còn thỉnh thoảng ức chế văng vài câu thì cố mà tập giữ bình tĩnh thôi 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Chửi bằng tiếng Anh sẽ thấy đỡ bậy hơn đấy. Ví dụ. **** con mie nó. **** vãi. **** chết mie mày giờ.
 
Đề nghị thay đổi avatar, phản cảm quá đi thôi.
 
Back
Top