Khai mạc giải đấu Joey The Passion quý 2 năm 2012 - Đi tìm banlist mới!

  • Thread starter Thread starter Nhim107
  • Ngày gửi Ngày gửi
bàng mình duel sớm nhất nhưng h vẫn chưa xong =)),mà có khi không bao h xong ý chứ
 
Nhắn tin: Tìm pé Recca, đặc điểm nhận dạng: mắt 1 mí ^^ mặc wuần xà lỏn :)) hay nghịch đùa với lửa! Ra đi từ ngày nào ko biết mà ko thấy trở về. Em ở đâu về hội gấp, mọi lỗi lầm đều đc tha thứ, chỉ cần Duel cho xong vòng loại đê!!!
 
chẳng hạn mi_co trốn luôn thì bảng Joey mình sẽ bị loại người đc vào sẽ là Phú và Enn (mình thắng Enn vẫn bị loại)....
tình hình hiện tại thì bảng Joey chưa chắc chắn ai cả :D
 
Đai vương có lên thì cho mình cái hẹn nhé , mình onl đc tất cả buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6
8h tôi den 12 toi cca ngay nhe'!!!con k thi pm qua yahoo...giai nay di tau bay om' qua'.....đợi giai sau vây....khac. khac..
 
dm :) chửi thề 1 cái lấy khí thế để bình loạn giải đấu, cho nó máu, cho nó sung sức:)tuần vừa qua ad bận đi công tác nên bây giờ mới có thời gian cập nhật những diễn biến lớn của giải đấu ĐI TÌM BANLIST chúng ta.. !!
- Ở bảng ATeMU : sau nhiều lần bị ném gạch, bị chém, bị hành, và nhiều kĩ thuật thông ass khác nhau...các duelist của chúng ta đã bắt đầu vào những trận đầu tiên...:) Vâng ! và Koh hay còn gọi là Thím koh, mợ koh, chị koh, thậm chí là cô koh, con đàn bà koh, koh lăng loàn, ....v...v... đều là anh. Đã nhanh chóng dành chiến thắng trước
chú gà trống thiến Xoáy với tỉ số 2-1, và vượt qua đối thủ nặng ký cùng bảng TUANKIET mệnh danh là "kẻ hoang tưởng" anh luôn tự tin tuyên bố rằng " bố đếch sợ thèng nào,ngoài các pro có tiếng như PS, daivuong..." nhưng nay anh đã gục gã trước koh với tỉ số 2-0. Cục diện bảng A có 1 slot cho koh và chiếc vé còn lại chia đều cho 3 ng còn lại...
-Bảng ReBeca : đương kim vô địch, nỗi khiếp sợ của hàng nghìn newbie cả nước: PHAPSU đã xuất trận, xin tiết lộ đôi chút thông tin về anh,anh tham gia làm duelist vào hồi những năm 2008, 1 trong những chú gà có tiềm năng nhất thời đó để thịt, mọi người đều coi khinh anh, coi anh ko bằng loài gia cầm, nhưng để vượt lên số phận, ko cam chịu kiếp súc vật, anh luôn tâm niệm 1 câu rằng " quân tử báo thù 10 năm chưa muộn...và anh miệt mài tập luyện và đã thành công như hôm nay, anh vô địch liên tiếp 2 giải quý.. và giải lần này anh cũng nhanh chóng vượt qua 2 đối thủ ở vòng bảng với tỉ số 2-1 và 2-0. Cục diện ở bảng này đã an bài dành 2 vé đi tiếp cho tututiti( truyền nhân cổ phái thần thánh chém gió hệ phái insane và ad ) và PS...chắc chắn vòng 2 sẽ rất hấp dẫn..
- Và có lẽ bảng kịch tính gay go nhất là bảng KAIBA : bảng đấu tử thần...bất ngờ lớn xảy ra yami chàng newbie vượt khó bất ngờ dành chiến thắng 2-1 trước quỷ già luxiphe và lk_9x 2-1 , là 2 duelist nổi tiếng trong làng joey, mà nghĩ cũng đúng có lẽ lớp ng đi trước đã lạc hậu với giới trẻ bây giờ...
"tình thế phụ thuộc vào trận cầu giữa lk_9x và quỷ vương luxiphe,nếu lk_9x thắng,anh sẽ vào vòng trong;chiều ngược lại,yami sẽ cầm tấm vé đó.Câu hỏi đặt ra là liệu quỷ vương luxiphe có duel trận này ko khi anh đã bị loại,và nếu duel thì liệu anh sẽ thi đấu với bao nhiêu phần trăm công lực,dù rằng công lực hiện tại của anh ko đc còn mạnh như xưa,khi đã bị 2 thanh niên cùng phòng thông ass.Câu hỏi này chỉ có anh mới trả lởi đc,còn với cá nhân tôi,kẻ đục nước béo cò nhất trong tình huống này,tôi tin là anh vẫn sẽ duel 1 trận hoành tá tràng với tất cả những gì còn lại,trên tinh thần của 1 duelist lâu năm,chứ tôi đang phải nén mình để đợi 3 ngày trôi qua sẽ come back trở lại và bất bại trên mọi mặt trận
đây là sẽ trận đấu danh dự cho đại quỷ vương nếu anh ko muốn bị biến thành tên tiểu quỷ thói quen hút máu dần đc thay thế bởi chuỗi ngày thông ass dài dằng dặc
còn YAMI,anh đang ở trong tư thế của MU mùa vừa rồi,thất bại đầu mùa khiến hi vọng của anh trở nên tăm tối,nhưng chiến thắng trước ông lớn "luxiphe" lại đưa anh trờ về quỹ đạo,rồi đến chiến thắng đối thủ trực tiếp,nhưng vẫn phải chờ đợi số phận sẽ cười hô hố hay cười khẩy anh
Với LK_9x thì sao,anh đang nắm trong tay quyền tự quyết số phận,mà có khi anh chả cần quyết cũng có người quyết hộ ,với tôi,1 duelist mới thì cái tên lk_9x khá xa lạ,với 2 chiến thắng đầu tay thì tôi vào trận đấu vs anh 1 cách khá là ngạo mạn,kết quả là tôi đã bị anh cho 2 quả tạ trời giáng khiến tôi phải nhìn lại đồ đạc,phụ kiện của mình,sau đó tôi lại thua anh trong 1 vài trận đấu vô thưởng vô phạt khác,anh khiến tôi tâm phục hơn biết anh là á quấn giải trước.nhưng anh giống như 1 chiếc xe máy,đánh võng liên tục,thắng thua bất thình lình,thất bại trước yami đã khiến anh bị xịt lốp và phải vá xe chờ đua tiếp,trong khi tôi thì đã về đích,còn yami giống chú thỏ đang dẫn trước lk và mong anh bị cháy xe như những vụ tai nạn gần đây,trước mặt anh là 1 con quỷ ăn xăng,liệu anh sẽ về đích với mấy miếng vá hay xe anh sẽ bốc cháy vì xăng dỏm,hay hơn hết quỷ vương sẽ nhường đường cho anh dắt xe ung dung về đích... các bạn thử đoán xem
" << trích Yami tự sự
Các bảng đấu khác đã an bài với những người đi tiếp là SummonSkill của bảng ATEM, Lovebi bảng KAIBA, Apple và Nobita bảng MARIK..
Bảng JOEY có lẽ đang rậm rịch cắn nhau ae cùng theo dõi tiếp ở ngày tiếp theo nha
 
ko dc dau giai chan qua
dang ky muon moi den
 
Recca đang mất tích,BTC giải có thể để Baby thế chân,để giải xuc tiến nhanh hơn được không?
 
nhiếp hồn đại pháp.....1 mạng đền 1 mang......đại vương 2-0 lk_9x!!!!hu' hu' hu'...hu hu hu...
 
" << trích Yami tự sự

Không. Hình như là Lovebi viết đấy.


nhiếp hồn đại pháp.....1 mạng đền 1 mang......đại vương 2-0 lk_9x!!!!hu' hu' hu'...hu hu hu...

thanks :">
 
Không. Hình như là Lovebi viết đấy.




thanks :">
vậy là xe máy LK_9x đã phải dừng bước nhường đường cho xe công nông yami đi tiếp,quả nhiên xe công nông thì ko biết đánh võng như xe máy các bạn ạ,một khi nó đã tiến thì chỉ có đi thẳng và về đích thôi,chứ xe máy mà xòe thì chí ít cũng phải dắt vô tiệm sửa xe đã =))
 
Thưa quý vị và các bạn, Bảng đấu mang tên JOEY với đầy xác suất và may mắn cuối cùng cũng kết thúc!
Hai cao thủ đại nội, đại ngoại như EnnThaimeo đã trở nên yếu sinh lý trước 1 Mi_co bé nhỏ. Với 2 trận thắng sát sao 2-1 trước 2 chàng trai đẹp, Mi_co giờ đã hiên ngang xách hàng đi trên xác các nạn nhân mà vào trong.

Chẳng biết chiến thuật ghê gớm của Co_Mi là gì, mà chỉ biết vừa xong trận đấu Enn chỉ còn kịp nói: "Thôi rồi lượm ơi!"
(Có biết đâu BTC nghe xong cũng não ruột, lỡ bắt bên Enn chấp nửa trái, nào ngờ... chắc phen này bán con SH..)
Thaimeo còn thê thảm hơn, wen biết với anh đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh não nề và lặng lẽ: "Chia tay giải rồi nhím ơi!"

Thế mới cảm thấy ớn ớn cái tuyệt chiêu gì đó của Mi_co sử dụng để tiễn 2 cao thủ về nước, thật là bá đạo! Có vẻ phía trước con đường những Duelist chúng ta sẽ còn nhiều hổ báo rình rập!

Kết thúc vòng 1 của JOEY, sự vươn lên bất ngờ giúp Mi_co đứng đầu bảng cùng chàng trai mới với cái tên Phú, giữ tấm vé đầu tiên nhưng tự nhiên mất giá xuống hạng nhì! May mắn vẫn còn tiếp diễn và kỳ tích sẽ còn xảy ra, hãy theo dõi bước chân Mi_co để cho thấy điều đó: Một con gà sinh ra ko phải để hầm! :)) ^^ !!


Quay lại Bảng sức mạnh KAIBA, một lần nữa chiến thắng 2-0 trước xe máy lk_9x, đại vương đã chứng tỏ rằng: Đây chưa phải là dấu chấm hết, chẳng wa anh đang hết mực.. mà thoy : ))

Với cú sốc đó lk đành chia tay giải đấu còn Yami thì làm gà ăn mừng và rủ đại vương wa nhậu ké, wả là trớ trêu 1 thèn khóc còn 1 thèn cười.. cđời bất công wá há.. (סּ.סּ ) hihi
Vậy là Bảng KAIBA cùng với Lovebi vô danh, Yami đã chính thức nhận vé. Chúc mừng 2 anh... trên hành trình làm tiết canh.. gà! haha (❂‿❂)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hai cao thủ đại nội, đại ngoại như EnnThaimeo đã trở nên yếu sinh lý trước 1 Mi_co bé nhỏ. Với 2 trận thắng sát sao 2-1 trước 2 chàng trai đẹp, Mi_co giờ đã hiên ngang xách hàng đi trên xác các nạn nhân mà vào trong.

Chẳng biết chiến thuật ghê gớm của Cô_Mi là gì, chỉ biết rằng vừa xong trận đấu Enn chỉ còn kịp nói: "Thôi rồi lượm ơi!"
(Có biết đâu BTC nghe xong cũng não ruột, lỡ bắt bên Enn chấp nửa trái, nào ngờ... chắc phen này bán con SH..)
Thaimeo còn thê thảm hơn, wen biết với anh đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh não nề và lặng lẽ: "Chia tay giải rồi thým ơi!"
=))
Thế mới cảm giác ớn ớn cái tuyệt chiêu gì đó của Mi_co sử dụng để tiễn 2 cao thủ về nước, thật là bá đạo! Có vẻ phía trước con đường của những Duelist chúng ta sẽ còn nhiều hổ báo rình rập!
ta là mem kỳ cựu chứ mem mới đâu. Ngót nghét cũng 6 năm vào cái club này rồi :D. đáng lẽ đứng đầu. cơ mà đứng nhì gặp nhiều cao thủ duel sướng hơn. kaka

---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:07 ----------

bảng cuối chắc shika với thým vào luôn đi. duel vòng 2 luôn. chứ thằng kia nó đăng ký xong biệt tăm luôn rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
còn bảng marik và bảng yu gi chưa duel xong kìa,bảng marik thì chưa xác định đc nhất nhì,bảng yu gi thì tên recca cùi đã biến mất,đề nghị btc cho 1 game thủ mới vô thay,ví dụ như tên rồng con,tài năng trẻ đang lên =)),hay là haga-vua chém gió,để cho giải đấu xôm tụ và cắt tiết nhanh những kẻ nổi loạn :">
 
giải này ko có duyên hẹn các bạn giải sau :D
PS: daivuong với lk_9x cũng rớt đài :5cool_ops::5cool_ops:
 
dm :) chửi thề 1 cái lấy khí thế để bình loạn giải đấu, cho nó máu, cho nó sung sức:)tuần vừa qua ad bận đi công tác nên bây giờ mới có thời gian cập nhật những diễn biến lớn của giải đấu ĐI TÌM BANLIST chúng ta.. !!
- Ở bảng ATeMU : sau nhiều lần bị ném gạch, bị chém, bị hành, và nhiều kĩ thuật thông ass khác nhau...các duelist của chúng ta đã bắt đầu vào những trận đầu tiên...:) Vâng ! và Koh hay còn gọi là Thím koh, mợ koh, chị koh, thậm chí là cô koh, con đàn bà koh, koh lăng loàn, ....v...v... đều là anh. Đã nhanh chóng dành chiến thắng trước
chú gà trống thiến Xoáy với tỉ số 2-1, và vượt qua đối thủ nặng ký cùng bảng TUANKIET mệnh danh là "kẻ hoang tưởng" anh luôn tự tin tuyên bố rằng " bố đếch sợ thèng nào,ngoài các pro có tiếng như PS, daivuong..." nhưng nay anh đã gục gã trước koh với tỉ số 2-0. Cục diện bảng A có 1 slot cho koh và chiếc vé còn lại chia đều cho 3 ng còn lại...
-Bảng ReBeca : đương kim vô địch, nỗi khiếp sợ của hàng nghìn newbie cả nước: PHAPSU đã xuất trận, xin tiết lộ đôi chút thông tin về anh,anh tham gia làm duelist vào hồi những năm 2008, 1 trong những chú gà có tiềm năng nhất thời đó để thịt, mọi người đều coi khinh anh, coi anh ko bằng loài gia cầm, nhưng để vượt lên số phận, ko cam chịu kiếp súc vật, anh luôn tâm niệm 1 câu rằng " quân tử báo thù 10 năm chưa muộn...và anh miệt mài tập luyện và đã thành công như hôm nay, anh vô địch liên tiếp 2 giải quý.. và giải lần này anh cũng nhanh chóng vượt qua 2 đối thủ ở vòng bảng với tỉ số 2-1 và 2-0. Cục diện ở bảng này đã an bài dành 2 vé đi tiếp cho tututiti( truyền nhân cổ phái thần thánh chém gió hệ phái insane và ad ) và PS...chắc chắn vòng 2 sẽ rất hấp dẫn..
- Và có lẽ bảng kịch tính gay go nhất là bảng KAIBA : bảng đấu tử thần...bất ngờ lớn xảy ra yami chàng newbie vượt khó bất ngờ dành chiến thắng 2-1 trước quỷ già luxiphe và lk_9x 2-1 , là 2 duelist nổi tiếng trong làng joey, mà nghĩ cũng đúng có lẽ lớp ng đi trước đã lạc hậu với giới trẻ bây giờ..." << trích Yami tự sự
Các bảng đấu khác đã an bài với những người đi tiếp là SummonSkill của bảng ATEM, Lovebi bảng KAIBA, Apple và Nobita bảng MARIK..
Bảng JOEY có lẽ đang rậm rịch cắn nhau ae cùng theo dõi tiếp ở ngày tiếp theo nha

Quả ko hổ danh là thánh bình luận! Bái phục, bái phục!
 
nhiếp hồn đại pháp.....1 mạng đền 1 mang......đại vương 2-0 lk_9x!!!!hu' hu' hu'...hu hu hu...
Con quỷ bị tổn thương thì sức mạnh rất ghê gớm!!! tiếc cho Lk_9x!!!! có lẽ giải này cậu kém may mắn rồi

---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:35 ----------

ta là mem kỳ cựu chứ mem mới đâu. Ngót nghét cũng 6 năm vào cái club này rồi :D. đáng lẽ đứng đầu. cơ mà đứng nhì gặp nhiều cao thủ duel sướng hơn. kaka

---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:07 ----------

bảng cuối chắc shika với thým vào luôn đi. duel vòng 2 luôn. chứ thằng kia nó đăng ký xong biệt tăm luôn rồi.
Cậu là men kỳ cựu sao PS ko biết!!! xạo quá!!! mà cũng hay xem thử khả năng thế nào mà muốn gặp cao thủ!!!

---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 09:45 ----------

chài!!!! nhìn cái bảng xếp hạng buồn cười quá!!! ^^! cút chiên bơ nữa chứ!!!! ha ha!!! đề nghị cho bắt đầu vòng 2 để anh em có khí thế !!! reca ko xuất hiện từ đầu giải và ko có PM trên diễn đàn!!! đồng nghĩa với bỏ cuộc!!! ko lý gì vì 1 đấu thru bỏ cuộc mà làm chậm đi ngọn lửa đang bùng cháy tìm kiếm danh hiệu của các đấu thủ!!!! bắt đầu vòng 2 đi nào

---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:34 ----------

àh!!!! Enn tạo luôn cái Box post bảng xếp hạng luôn nhé!!!! sau giải này chúng ta lại tiếp tục cộng điểm vào BXH
 
]

[/COLOR]
Cậu là men kỳ cựu sao PS ko biết!!! xạo quá!!! mà cũng hay xem thử khả năng thế nào mà muốn gặp cao thủ!!!

hồi 2008 cậu mới chơi thì vừa lúc ta nghỉ. ta chơi từ hồi 2006 mà :D
lâu ni luyện duelingnetwork với YGOPRO nên joey hơi gà rồi. Cơ mà vẫn cạnh tranh chức vô địch được :D

---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:56 ----------

thế là bảng ta có 3 người vào vòng 2 :D
mà hiệu số của ta là 5-4 mà. sao lại 4-4 ~.~ Đề nghị BTC sửa lại . Ta không bất lực. Chỉ hơi yếu sinh lý thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
sao lại để 1 bang 3 người vào thế kia....T_T
đấu kiểu này thì phải 2 người mạnh nhất bảng vào mới đúng chứ ?_?
 
sao lại để 1 bang 3 người vào thế kia....T_T
đấu kiểu này thì phải 2 người mạnh nhất bảng vào mới đúng chứ ?_?

xếp theo hiệu số thái mèo à :D
 
thế là bảng ta có 3 người vào vòng 2 :D
mà hiệu số của ta là 5-4 mà. sao lại 4-4 ~.~ Đề nghị BTC sửa lại . Ta không bất lực. Chỉ hơi yếu sinh lý thôi =))

Phú có ý kiến gì, bất lực là cái chắc rồi. Xem lại bảng điểm đi xem trận nào sai kết quả ko. Phú 0-2 Enn, Phú 2-1 Thaimeo, Phú 2-1 Mi_co, đúng rồi kiện tụng gì nữa. Thôi mà, bất lực thì chịu đi mà.. =)) kakaka

sao lại để 1 bang 3 người vào thế kia....T_T
đấu kiểu này thì phải 2 người mạnh nhất bảng vào mới đúng chứ ?_?

Đây là bảng xếp hạng, ko phải bảng thi đấu vòng 2. Tuy nó bị loại nhưng điểm và chỉ số vẫn cao hơn, nên được xếp trên vậy thôi. Những người vào vòng 2 là những người ko ăn dấu gạch chéo trong Bảng kết quả Vòng 1 đó. Hihi. Mỗi BẢNG chỉ có 2 người vào trong thôi, ko có vé 3 đâu nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top