Khát vọng Thăng Long

Nôm và Hán là chữ viết?!

Giữ nguyên tiếng nói thì e rằng là... nói về từ ngữ thì thời giai thanh nữ tú trước CMT8 so với bây giờ đã khác nhiều lắm rồi đấy nhé...

http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=15236 --> bài phân tích về tính VN trong phim. Các bạn nào thích cãi thì cứ việc chứng minh là sai nhé =)
 
Chỉnh sửa cuối:
nói về tiếng việt chung thì vẫn giữ nguyên những thứ cơ bản..vì thế mới có thể liên hệ chữ khoa đẩu với chữ quốc ngữ hiện nay vì đều là chữ tượng thanh...Còn tất nhiên thì trải qua bao nhieê năm thì tiếng việt phải thay đổi và phát triển hơn rồi ;)
 
em thấy phim Việt đang bị tình trạng bị phê bình quá khắc khe trong khi nên điện ảnh chưa đủ tiềm lực. Điểm hình là bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt. Thực ra đây là 1 bộ phim có thể coi là được làm tốt trong 1 nền điện ảnh như của chúng ta hiện giờ. Thế nhưng phim vừa chiếu đã bị hàng loạt các phương tiện truyền thông "công kích" làm cho khán giả cũng ngại vào rạp coi. Kết quả? Nhà đầu tư không có lời, có thể còn lỗ. Thế thì ai sẽ dám đổ tiền ra làm phim nữa đây? Nhà nước ư ?
 
Dân Việt Nam mình xem phim nước ngoài nhiều, riêng cái khoản diễn xuất họ quá đạt , bây giờ xem phim VN thấy chưa bằng phim nước ngoài lên cảm thấy chán là điều dễ hiểu
 
em thấy phim Việt đang bị tình trạng bị phê bình quá khắc khe trong khi nên điện ảnh chưa đủ tiềm lực. Điểm hình là bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt. Thực ra đây là 1 bộ phim có thể coi là được làm tốt trong 1 nền điện ảnh như của chúng ta hiện giờ. Thế nhưng phim vừa chiếu đã bị hàng loạt các phương tiện truyền thông "công kích" làm cho khán giả cũng ngại vào rạp coi. Kết quả? Nhà đầu tư không có lời, có thể còn lỗ. Thế thì ai sẽ dám đổ tiền ra làm phim nữa đây? Nhà nước ư ?

cái tây sơn hào kiệt xem chẳng khác gì tuồng với cả chèo dân chê là đúng thoai xem kiểu đấy thì mà nuốt nổi mấy phim như dòng máu anh hùng và bẫy rồng có ai chê đâu bọn khựa còn mua bản quyền về chiếu rạp nữa là khác ;))
 
Thế mới có kiểu giờ vàng chiếu phim việt để dân ta xem film "ta" nhiều hơn mà dễ dàng thông cảm và thấy thíck xem film việt hơn,nhưng đó là ý kiến của mấy thằng truyền hình còn như ta đây thì cứ thấy mấy cái thể loại truyền hình dài tập là đổi kênh ngay nên film việt đa số vẫn khó nuốt như thường :D
 
Thế mới có kiểu giờ vàng chiếu phim việt để dân ta xem film "ta" nhiều hơn mà dễ dàng thông cảm và thấy thíck xem film việt hơn,nhưng đó là ý kiến của mấy thằng truyền hình còn như ta đây thì cứ thấy mấy cái thể loại truyền hình dài tập là đổi kênh ngay nên film việt đa số vẫn khó nuốt như thường :D

phim vn thì các cụ già vẫn thích xem nhất là đặc biệt là cs hình sự vẫn có rất nhìu người xem nhưng đánh nhau với cả bắn xem nó cứ giả tạo thía nào ấy cái huyền sử thiên đô chắc cũng dễ đi theo viết xe đổ của tây sơn hào kiệt lém đây :))
 
phải nói tiếng Hán hay Nôm cho đúng chuẩn LS hả? :))

Hán với Nôm đều là chữ viết thôi.
còn giao tiếp vẫn là tiếng việt mà. :|

---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:35 ----------

Nếu làm cho đúng thì thời đó dân ta nói tiếng TQ chứ nác, làm gì có giọng bắc với chả nam

Trong 1000 năm Bắc thuộc TQ đã cố ép dân VN nói tiếng TQ để đồng hóa nhưng cuối cùng dân ta vẫn giữ được tiếng Việt chỉ bị ảnh hưởng về chữ viết thôi.
về sau chữ Hán cũng dần dần được thay bằng chữ Nôm.

---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:38 ----------

thật ra thời đó nói tiếng gì không quan trọng nhưng mà đã lên phim thì chiếu vùng nào phải lồng lại tiếng vùng đó. Với lại, đa phần ekip làm phim là người miền Nam nên chắc phim sẽ có giọng miền nam. Các bạn xem các phim của Hollywood thì sẽ thấy, các phim như Troy không lẽ nói tiếng Hy Lạp ?! Phim Prince of Persia không lẽ nói tiếng Ba Tư !? Còn các phim lịch sữ như Robinhood thì đúng ra các diễn viên phải nói tiếng Anh bằng giọng Anh, nhưng họ lại nói giọng Mỹ hết cả (ngày xưa làm gì có cái giọng nói tiếng anh của Mỹ bây h). Hay gần hơn là các phim TQ có các diễn viên Hồng Kông đóng, rất ít dv HK khi diễn nói tiếng phổ thông (để ý nhép môi biết ngay), khi họ diễn thì dv bên nào nói tiếng ấy, TQ nói tiếng phổ thông còn HK nói tiếng Quảng, xong rồi chiếu ở đâu thì lồng hết tiếng ở đó lại.

Cho nên mới nói, ngôn ngữ lên phim không quan trọng, quan trọng nhất là phải phù hợp với khán giả. Tôi tin hầu hết khán giả miền Nam sẽ cảm thấy bị hụt hẫn khi 1 phim do TpHCM làm khi chiếu ở đây lại có giọng miền Bắc

Đồng ý là như thế nhưng mà không thể nào để dân miền Bắc xem phim về Thăng Long với tiếng miền Nam được, như thế dân miền Bắc còn hụt hẫng hơn ý chứ :(
 
tiếng miền gì mà chẳng được miễn là thuyết minh hay phim hay là được và dĩ nhiên là trừ tiếng miền trung ra
 
phim vn thì các cụ già vẫn thích xem nhất là đặc biệt là cs hình sự vẫn có rất nhìu người xem nhưng đánh nhau với cả bắn xem nó cứ giả tạo thía nào ấy cái huyền sử thiên đô chắc cũng dễ đi theo viết xe đổ của tây sơn hào kiệt lém đây :))

Cái cshs xem đánh nhau bựa kinh :( ,nhớ hồi xưa có quả 1 thằng công an giả bộ đến xin điếu thuốc của thằng buôn ma túy, xong tự dưng đập nhau khoảng 1 phút thì thấy thằng buôn ma túy nằm lăn mặc dù vật có khi chẳng động vào người, cò quay vật nhau thì cũng đến 1 phút mới xong :-<, siêu nhân vãi, chắc thần công từ bên tàu :@) . Phim vn còn nhiều thứ phải cải thiện lắm. Nói chuyện thì cứ như tuồng với chèo, ăn nói hoa mỹ, ko tự nhiên, nghe như văn viết :-< .
 
Cần quái gì xem phim, đọc đoạn trên là đủ biết nó lai tàu đến mức nào rồi. Không phải toàn Việt là chê mà là dở mới chê, không phân biệt được thì tốt nhất là không nên nói nhiều làm gì bạn à.
Mà quả thật sáng nay mình ăn cơm rang, mà ăn cơm rang thì sao nhỉ? Ăn cơm rang không được bàn chuyện thế giới thì ăn cơm nấu mới được bàn chuyện thế giới à? Mà chuyện thế giới gì ở đây nhỉ? Trong topic này đang bàn về phim Việt mà, có vấn đề về đọc hiểu?
Cho hỏi thêm là bạn đã làm gì mà "xây dựng đất nc cho mạnh hơn khựa" và "có ích hơn" vậy :-?


Không phải gào lên mà là đóng góp ý kiến, còn kiểu như "hàng của bố ngon rồi không cần mày ý kiến" thì...lần sau không ý kiến nữa :))

http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=15236

anh hai vào đó đọc dùm em nhé, em thấy anh hai thích tỏ vẻ nguy hiểm ghê cơ;))...anh hai kêu là giống tàu, chắc là thấy phục trang nó giống...vậy anh hai nói em nghe trang phục Việt Nam thời Tiền Lê-Lý nó khác Tàu như thế nào nhé, em khoay tay xếp bàn ngồi nghe đây, tiện cho em mấy cái dẩn chứng đế chứng minh sự khác biệt luôn nhé anh...em cảm tạ lắm lắm...
 

Cái cshs xem đánh nhau bựa kinh :( ,nhớ hồi xưa có quả 1 thằng công an giả bộ đến xin điếu thuốc của thằng buôn ma túy, xong tự dưng đập nhau khoảng 1 phút thì thấy thằng buôn ma túy nằm lăn mặc dù vật có khi chẳng động vào người, cò quay vật nhau thì cũng đến 1 phút mới xong :-<, siêu nhân vãi, chắc thần công từ bên tàu :@) . Phim vn còn nhiều thứ phải cải thiện lắm. Nói chuyện thì cứ như tuồng với chèo, ăn nói hoa mỹ, ko tự nhiên, nghe như văn viết :-< .

hài nhất là mấy bố cầm súng đuổi theo cướp nó cứ hô đứng lại rốt cuộc nó vẫn chạy thoát mà ko dám bắn ;))
 
hài nhất là mấy bố cầm súng đuổi theo cướp nó cứ hô đứng lại rốt cuộc nó vẫn chạy thoát mà ko dám bắn ;))

Hix :-s , lần trước xem cái gì thấy có cả vụ thằng đột nhập vào bên trong nhà trói người bắt con tin, lúc cơ động đến thì nó bảo : "Tao xem nhiều phim hành động Mĩ rồi, ko phải sợ" => ảo tung chảo =)) .

Mà hôm qua đi qua đoạn gần Lò Đúc lại càng thấy mấy anh công an ảo hơn, thấy nai nịt gọn gàng, mũ bảo hiểm, thậm chí chơi cả AK47 :)) mà lại ... giữ thằng đi xe ko đội mũ bảo hiểm :| , có ai ở hà nội biết ko :| .
 
@Zang: Tôi dính rồi nè, ko đội mũ bảo hiểm. Cái anh đội trưởng gấu vãi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình=)) thằng đội phó thì ra vẻ can ngăn, thông cảm>chắc lại chơi trò good cop bad cop=))
 
@Zang: Tôi dính rồi nè, ko đội mũ bảo hiểm. Cái anh đội trưởng gấu vãi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình=)) thằng đội phó thì ra vẻ can ngăn, thông cảm>chắc lại chơi trò good cop bad cop=))

cứ ra cầm tờ 200usd ném thẳng vào mẹt là nó thả ngay ấy mà ;))
 
@Zang: Tôi dính rồi nè, ko đội mũ bảo hiểm. Cái anh đội trưởng gấu vãi, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình=)) thằng đội phó thì ra vẻ can ngăn, thông cảm>chắc lại chơi trò good cop bad cop=))

Đúng thằng có AK47 hử :o . Ko khéo mấy thằng đấy nhiểm cshs ;)) .

P/s : Mà về Vn rồi à :| .
 
Đúng thằng có AK47 hử :o . Ko khéo mấy thằng đấy nhiểm cshs ;)) .

P/s : Mà về Vn rồi à :| .

bác cứ yên ak47 đấy chỉ cầm cho đẹp thoai ko có đạn đâu mà sợ thì giống cs hs mà lại :))
 
Nôm và Hán là chữ viết?!

Giữ nguyên tiếng nói thì e rằng là... nói về từ ngữ thì thời giai thanh nữ tú trước CMT8 so với bây giờ đã khác nhiều lắm rồi đấy nhé...

http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=15236 --> bài phân tích về tính VN trong phim. Các bạn nào thích cãi thì cứ việc chứng minh là sai nhé =)
Post cái khỉ này lên chả ai đọc đâu ,người ta ghét phim này vì nó là do Khựa làm.Liên quan đến vấn đề tự tôn dân tộc,cũng giống như trường hợp con Tử Di đóng hồi ức Geisha về bị dân nó chửi bới cho.Phim TQ tôi vẫn xem,hàng TQ tôi vẫn xài nhưng cái gì ra cái đó ,mua chai nước mắm Phú Quốc về xài xong thấy dưới đít chai có chữ Made in China hay như cái bóng đèn hư ở nhà con vợ ko nhờ chồng lại nhờ thằng hàng xóm sang sửa dùm thì hỏi có tức ko.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhà nước đáng ra phải hỗ trợ kinh phí để tất cả mọi người đến rạp xem free phim này ấy nhỉ :))
 
Post cái khỉ này lên chả ai đọc đâu ,người ta ghét phim này vì nó là do Khựa làm.Liên quan đến vấn đề tự tôn dân tộc,cũng giống như trường hợp con Tử Di đóng hồi ức Geisha về bị dân nó chửi bới cho.Phim TQ tôi vẫn xem,hàng TQ tôi vẫn xài nhưng cái gì ra cái đó ,mua chai nước mắm Phú Quốc về xài xong thấy dưới đít chai có chữ Made in China hay như cái bóng đèn hư ở nhà con vợ ko nhờ chồng lại nhờ thằng hàng xóm sang sửa dùm thì hỏi có tức ko.

Tự tôn dân tộc??? Toàn lũ a dua, chả hiểu đek gì ngồi trong xó bếp mặc đồ TQ, dùng máy tính TQ, ăn đồ TQ... lên mạng hô hào anti TQ =))
 
Back
Top