Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nó cấm chiếu vì nhiều yếu tố trung quốc và xuyên tạc hay sao ấy![]()


[spoil]Phim không làm mình thất vọng mà ngược lại còn nhiều lần làm mình sởn gai tóc.
Cũng giống như nhiều người đã nói. Cảnh đua trâu phải nói là quá đẹp và kịch tính. Tiếp sau đó, bộ phim đã tả rất sống động cảnh thôn quê việt nam qua khu chợ với những mặt hàng rất đời thường.
Đến giờ khi đọc preview của poly mình hơi tiếc vì không đọc được trước khi xem để thưởng thức trọn vẹn hơn cảnh LCU đánh nhau để cứu cô gái. Dù sao, dưới con mắt của mình khi xem. Cảnh đánh nhau đó đã làm rất tốt. Có ý kiến của Heardless là nên cho LCU có mối quan hệ quen biết sâu hơn với cô gái này, mình lại nghĩ khác. Chính vì yếu tố không quen biết trước mà cứu mới đúng với tính cách của 1 người xem dân như ruột thịt, mình nghĩ kịch bản làm đúng khúc này. Cũng giống như cảnh ở khe núi, xác quân lính nằm la liệt, quân của LCU có nói rằng:"Đừng cứu nó, nó là địch" Thì LCU quát ngay lại rằng:"Ai là địch?" những chi tiết đó đã phần nào khắc họa nên việc thương dân của LCU, mình chỉ tiếc là còn hơi ít.
Về cảnh quay Long cam ở trại tập luyện lính thì cùng cảm nhận với poly, khi xem qua cảnh đó mình la lên ngay : Đã quá. Việc lia cam chuẩn và dàn dựng cho diễn viên tốt làm cho mình cảm thấy được sự hoành tráng hiếm thấy ở phim Việt.
Về diễn Suất thì mình nghĩ Đình Toàn là người gây ấn tượng mạnh nhất, một ông vua Long Đĩnh rất điên, rất quái.
Điều mình tiếc nhất là đoạn cuối phim làm có vẻ hơi đuối. Những lời dẫn truyện khúc cuối còn thiếu hình ảnh dẫn chứng, phần kĩ xảo sông nước ở các cảnh cuối chỉ dừng ở mức trung bình. Kèm theo việc dừng khung hình rồi chuyển sang Trắng đen càng làm tặng sự hụt hẫng khi xem. Giá như mà đoạn cuối đầu tư thêm nữa để cho khán giả thấy được một ít cảnh của kinh thành mới thì sẽ tuyệt hơn nhiều.
Trên hết là phim đã thoát khỏi kiểu làm phim lịch sử mang phong cách cải lương từ xưa tới nay của điện anh Việt. Một phim rất đáng xem :)
Nhà sản xuất PR hơi yếu nên rạp mình xem chỉ khoảng mười mấy người
PS : Giá vé chỉ 50k ở hầu hết các rạp nên mình nghĩ các bạn nên ủng hộ phim này bằng cách ra rạp hơn là chờ đĩa lậu :)[/spoil]
Mà có ai biết rạp còn chiếu đến bao giờ không 
ặc thế hóa ra là phim rạp chứ ko phải phim chiếu ở VTV à @-@
Tóm lại phim lịch sử VN phải coi ( chứ ko phải nên ).

Nếu chủ ý đạo diễn như bạn nói thì lẽ ra nên cho LCU hoàn toàn ko quen biết gì cô gái đó mới tốt hơn chứ.Còn như trong phim làm cho đi ngang qua nhìn vài giây mà mấy năm sau vẫn còn nhớ mặt tui thấy dở, vô lí quá.Phim này nếu ra cách đây 5 năm có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn,còn TSHK tầm 20 năm.Có ý kiến của Heardless là nên cho LCU có mối quan hệ quen biết sâu hơn với cô gái này, mình lại nghĩ khác. Chính vì yếu tố không quen biết trước mà cứu mới đúng với tính cách của 1 người xem dân như ruột thịt, mình nghĩ kịch bản làm đúng khúc này. :)
Nếu chủ ý đạo diễn như bạn nói thì lẽ ra nên cho LCU hoàn toàn ko quen biết gì cô gái đó mới tốt hơn chứ.Còn như trong phim làm cho đi ngang qua nhìn vài giây mà mấy năm sau vẫn còn nhớ mặt tui thấy dở, vô lí quá.
Khen nước đôi thôi bạn ơiVé 50k thôi áNgười Việt ủng hộ film Việt chứ, nhất là khi có nhiều người khen vậy
![]()

em về rồi đây các bác ah. Em không dám chê đâu nhưng mà thất vọng toàn tập luôn
Em xem xong rồi mà em vẫn không hiểu vì sao Lý Công Uẩn được lên ngôi Chắc tại em dốt lịch sử nhưng mà ai ra khỏi phòng chiếu cũng kêu thế mà
Theo trình độ hiểu của em thì Long Đĩnh không được vua Lê Hoàn đưa lên làm vua như dự kiến. Long Việt được lên, lập tức Long Đĩnh kéo quân đánh, sau 8 tháng thì Long Việt lên ngôi. Sau 3 ngày thì bị Long Đĩnh ám sát. Trong khi Long Việt bị quân oánh thì tướng quân Công Uẩn đang trên đường ( không biết đi đâu ). Quay về hộ giá nhưng không kịp. Long Việt chết. Long Đĩnh lên ngôi, Long Cân và Long Kính kết hợp đánh Long Đĩnh nhưng Công Uẩn xin Long Đĩnh cho mình đi cầu hòa để giữ bình yên cho Hoa Lư. Có 1 đoạn Công Uẩn cũng dùng chiêu mở thành để trống giống Khổng Minh ấy ( em nghe bạn em nói thế, chứ xem phim thì em không biết là thành mở, chỉ thấy cô người yêu của Công Uẩn múa may trên thành, sau em này bị vua thịt ) Nhưng Long Đĩnh vẫn giết 2 anh trai mình. Sau đó thì định đánh nhau với nước nào ấy, phim không 1 lời giải thích, bạn em nhìn thì nói trang phục người Chăm . Công Uẩn không đồng ý. ra sức can ngăn, và từ quan. Sau đó vua đòi giết Công Uẩn, giơ cung lên bắn thì được em Dạ Hương nhảy ra đỡ cho. Không chết. Các anh em binh sỹ thành Hoa Lư hâm mộ Công Uẩn vì thể hiện khát vọng bình yên mãnh liêt. Rồi ông tướng gì ấy trao lại kiếm cho Công Uẩn. Long Đĩnh chết.
Kết thúc phim luôn, Công Uẩn đứng trên thuyền ra khơi tiến về Thăng Long. Không hiểu tại sao, không lời diễn giải, không nói gì đến chiếu dời đô. . Chiếu dời đô được vang lên ở đoạn giới thiệu phim lúc hết phim. Mà lúc đấy dân tình đứng dậy đi về gần 1 nửa rồi. Mà cái đoạn Công Uẩn giơ 2 tay lên đứng trước mũi tên của vui nhìn chẳng khác gì Giê Su chết trên cây thập giá .
Nói thật là em thấy bố cục phim rất lởm khởm, không đâu và đâu hết. Nó không liền mạch để tạo cảm giác lịch sử xuyên suốt. Không thể hiện được khát vọng Thăng Long mà chỉ biết là Công Uẩn là người yêu hòa bình. Không đoạn nào thực sự hoành tráng, đánh nhau thì như chạy giặc, lời thoại của Công Uẩn rất ít, chỉ có lặp đi lặp lại mấy câu : khát vong bình yên cho Hoa Lư
Gỡ được cái là Công Uẩn đẹp trai nhưng chỉ đoạn đầu thôi, càng về sau trông càng xấu
Em kể hơi chi tiết bác nào cụt hứng đừng trách em nhé. Tạị bức xúc 40k mà
Ak ak, tớ xem phim cảm nhận y như bạn saodoingoi.. (bạn kể vừa chính xác vừa hài hước ghê). Đến h vẫn vò đầu bứt tai ko hiểu thông điệp là gì. Khổ nhất là đến đoạn LCU giang tay như Chúa Giê su thì tớ cứ đinh ninh bây giờ mới vào chi tiết chính.. Các chi tiết ko kết nối vào nhau mà cứ rơi rụng lả tả.. Các cảnh oánh nhau ko hay như các bài PR trên forum đâu á..
Phim này được cái hình ảnh đẹp, trang phục đẹp. Anh Lê Long Đĩnh khá ổn. Còn lại thì..
[/spoil]Em cũng máu phim này lắm nên đi xem luôn chiều hôm mở đầu, ngày đoạn đầu phim là cảnh trẻ con đánh nhau, cưới trâu rất ấn tượng, mình mơ được xem 1 phim lịch sử nước nhà từ lâu lắm rồi bây giờ mới có cũng thích lắm, nói chung mấy cảnh đầu phim khá OK. Thích nhất là khắc họa được cảnh sống, trang phục, cách nói năng thoải mái kiểu người Việt, thực sự là em thấy quay phim, bối cảnh, họa sĩ chắc là vất vả, kỳ công lắm, cảnh tượng tuy bé nhưng mà rất ra chất văn hóa nhà mình, các bác xem biết thêm nhiều về hình ảnh ngày xưa đấy.
Nhưng mà không thể không nói đến sạn, càng xem càng thất vọng (may hình ảnh, đánh nhau kéo lại), chán nhất là câu chuyện phim chẳng ra trật tự gì cả, rất lộn xộn, người không quan tâm nhiều đến lịch sử chắc chả hiểu câu chuyện thế nào, tình tiết rất vụn vặt, giật cục, kịch bản viết chán thế không biết (có chị ngồi cạnh mình cứ hỏi tại sao lại thế, chán quá).
Có vẻ đề cao cụ Uẩn quá, lúc nào cũng cảm giác phải thêm chữ khát vọng vào, mấy đoạn cuối càng làm nhốn nháo hơn, không hiểu sao cụ Uẩn lại lên ngôi được luôn, như kiểu anh hùng châu Âu, vua ra lệnh giết mà quân tướng đều hô bác Uẩn, không giết được thế là vua Lê ức quá mà chết.
Nói chung là về tính tiết, diễn biến phim thì chán lắm, các bác xem chú ý hình ảnh và hành động thì cũng OK, phim đầu tiên của mình mà, kiểu này còn cố gắng dài dài.