Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

nhà tui thì ko có mưa nữa nè,chắc tại lòng đang vui nên trời có mún cũng ko mưa nổi ,đời người cứ như vòng luân hồi,mới hôm t5 còn bùn đến rơi nước mắt,hôm wa bình thường tới hôm nay thì lòng vui như tết
 
Theo tui, cuộc đời như 1 chương trình trong đó các sự kiện vui, buồn được sắp xếp để xuất hiện với tần số ngẫu nhiên ::). (Sao gần đây post nhiều kinh khủng :nailbit:)
 
Làm gì thế đâu ạ. Sự vui buồn phụ thuộc vào bản thân mình nhận định thế nào về chuyện đó và do bản thân mình quyết định thôi bác ạ.
 
Khi vui là khi tôi mới bậc máy tính lên, khi buồn là lúc đã chơi được 2 tiếng

Khi vui là bắt đầu của giao thừa và khi buồn là hết mồng 2

Khi vui là tới ngày tết, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, kẻ thù của mình vẫn săn mình, mình thì cứ đánh, cứ trốn chạy thoát thân

Ngày tết buồn nhưng mình vẫn ... chơi game, và các nhân vật trong game vẫn hung hăng như thường.

Khi bị thất tình hay bồ bỏ thì mình lại đi xem phim hàn quốc, đọc truyện manga

Khi bị rớt tiền thì mình tập tạ thật nặng cho quên nỗi tức tối

Khi buồn là... đau bụng, và khi vui là... vừa chui từ cầu tiêu ra

và còn rất nhiều " khi " nữa
 
khi buồn tôi thường ngồi hút thuốc 1 mình trong phòng,ngày xưa đú đởn theo chúng bạn hút thuốc,giừo thấy lúc buồn hút thuốc cũng thú vị ^^
 
Download bất cứ thử gì đấy (phim chẳng hạn) rồi ngồi ngó số % nhảy + mở nhạc nghe...

Một thói quen xưa nay trở lại khi buồn :)

Không thì ngồi đọc status của mọi người trong list Y!...
 
...nhớ đến người xưa lại buồn..ngồi nghe nhạc...chẳng hạn bài "The Longest Flim" của Jay Chou...nghe hoài vẫn thấy hay...
..mấy bác ở đây có nhiều bác hay khóc nhảy :D...cứ buồn là khóc à :D...tôi thì cứ dồn nén gặp chuyện nào đó xả một lần cho khỏe :))..
 
buồn thì có TG với topic "những cô gái đẹp nhất thế giới..." xem rồi càng buồn hơn vì chả có ai để ômX(, thôi chơi game cho xong.X(
 
Tui có chết đâu, vừa ra nghịch mưa xong (giờ hết mưa rồi). Lạ chưa :o


Chạy bộ là tốt nhất. Ko nên mang bất cứ thứ gì trên người (ngoài quần áo - đề phòng ai bắt lỗi) kẻo bị cướp giật thì vừa buồn vừa bực.

Oài, ông ko coi tin tức cây cổ thụ đổ hàng loạt ngoài 3/2 với Trần Hưng Đạo ah,đổ bứng cả rễ :)) . Chết hơi bị nhìu đó
 
Buồn hả, đi ăn, kafe, lang thang khắp các con phố của Sài thành ^^
 
Khi buồn thì hay nằm suy nghĩ, dạo này còn có thêm thói là vừa nằm vừa nghe nhạc rock rồi dịch lời nó ra :-? cũng thú vị
 
khi buồn nghe rock đi :))
máu phết :))

hoặc xem film kinh dị :hug:
 
Khi buồn đi uống cafe , cầm theo 1 quyển truyện . Khi nào hết buồn thì đứng dậy đi về
 
Nằm suy nghĩ vớ va vớ vẩn sau đó thì ngủ , ngủ dậy gòi ăn nếu còn buồn thì đi ngủ tiếp
 
Chưa buồn lần nào...Chắc do còn alone :))
 
Khi bị thất tình hay bồ bỏ thì mình lại đi xem phim hàn quốc, đọc truyện manga

Khi bị rớt tiền thì mình tập tạ thật nặng cho quên nỗi tức tối

Em nghĩ là khi bị bồ đá nên chơi game hành động lấy tên nhân vật là tên thằng bồ của đứa bạn mà vì thằng đó chị gái kia sút bác. Vào game chơi tùm lum đi để thằng nhân vật chết tham vào rồi sẽ hết giận ngay.
 
Đi lang thang trên mấy con đường trong thành phố cũng thú vị lắm ^^
Hoặc ra cầu Thủ Thiêm ngồi ngắm người ta đi qua đi lại,nhìn thấy người này người kia ...::)
 
Mình thì lại thích ngồi 1 mình nhìn chăm chú vào bất cứ cái gì, có nhạc lên thì càng tốt, lúc đấy đầu óc hoàn toàn thoải mái, ko bị bất cứ gánh nặng nào cả:'>
 
nghe nhạc, ăn, ngủ , xem anime , đọc manga ,chơi game nói cùng là làm những gì vốn là sở thích của mình ^_^
 
khi buồn tớ hay tìm những bài hát tột cùng của buồn đau và tuyệt vọng để nghe..nghe xong lại muốn hy vọng,mặc dù biết trước sẽ lại tuyệt vọng ::)...
 
Back
Top