Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

buồn á :-?
Nằm đọc truyện và bật nhạc thật to , thật ầm ỹ :hug:
 
buồn ? Đi giữa trời mưa , lang thang , nghe nhạc buồn , vác ảnh lúc xưa ra xem , ngủ .... buồn quá thì khóc (mặc dù giờ hết khóc đc òi ) ..... vẫn thấy buồn ----> ngồi gặm nhấm nỗi buồn cũng thấy hay hay :'>
 
Khi buồn tớ lấy gậy, kiếm hay côn lên sân thượng múa vài bài cho thỏa cơn buồn. Nếu chưa đúng thuốc thì chạy ra chỗ nào khuất, rống 1 tiếng dài...:D
 
Oài, ông ko coi tin tức cây cổ thụ đổ hàng loạt ngoài 3/2 với Trần Hưng Đạo ah,đổ bứng cả rễ :)) . Chết hơi bị nhìu đó

Nhưng tui ko nằm trong số đó :)). Buồn thì đi tập, ngã càng đau càng tốt. Nếu ko về nhà tự tra tấn, sự đau khổ sẽ lấn át nỗi buồn.
 
Khi buồn thì mình thường lấy chai ra lắc :D
 
ý ổng là xóc lọ đấy :'> :'> :'>

Bác này chỉ được cái rất là hợp lý :'>
Với mình thì bùn bùn rất ko nên ở 1 mình, kiếm bạn thân san sẻ thì đỡ hơn nhiều lắm, kéo đi ăn uống no say, làm vài điếu thuốc + ly café thì nhẹ cả người ;;)
 
ai buồn wa' kết bạn với tôi đê nhất là dân hn1 đang tìm bạn nha':'>:'>:'>
 
ha, bác này giải sầu bằng cách tìm gf ạ. Độc đáo quá ha.
 
mình buồn thì thích ngắm mưa rơi, ngắm con nít nghịch, đọc sách, đi dạo biến (hổng có biển thì dùng tạm bờ sông ^^)...
 
Khi buồn thì mình đi ngủ .:D
 
khi buồn thì mình thường cảm thấy buồn. Vậy thôi!
 
Buồn lấy giấy ra viết, viết xong thấy hết buồn thì cất đi, còn chưa thì vò nhàu nhàu nhàu rồi vứt đi, hehe.

Còn cách khác là ngồi nhâm nhi cà phê đen đắng.

Buồn cùng cực lắm thì... lên mạng... chửi thề chẳng hạn. Cũng là 1 cách :hug:
 
Khi buồn mình hay tìm đến người bạn mà mình yêu thương nhất , dù chỉ là ngắm nhìn người ấy đang vui đùa.... !
 
Thế nếu bạn buồn vì người bạn yêu thương nhất thì sao
 
Thì... tìm 1 người khác để mà đưa lên hàng yêu thương nhất, người kia xuống hạng =((...
 
cách này có vẻ không ổn lắm đâu ạ.
 
lôi cái gì đấy ra phá, đập thật lực. Ko thì ngồi phang CS, lúc đấy hs ầm ầm ;))
 
Back
Top