.Emi
Mr & Ms Pac-Man
Ở cách nhà mình 2 căn có 1 chị kia , sinh năm 85 , con nhà khá giả , ngoại hình cứ phải nói là đẹp như thiên thần
, đang là giáo viên dạy anh trường Lê Văn Tám ( trường điểm cấp 2 ở Q.BT ) . Đùng 1 phát , cách đây không lâu , cở 2-3 tuần , nghe mẹ kể là do sắp đám cưới nên mẹ của chị cho uống thuốc Bắc đẹp da rồi + thêm thuốc Tây đủ các thứ để con mình đc đẹp . Uống sao không biết mà bị nhiễm trùng máu vào bệnh viên ( Gia Định ) 1 tuần thì bác sỹ cho về kêu không sao và chỉ bị sưng chân rồi ngồi xe lăn . Cách đây 1 tuần vào 4h sáng , gia đình la lên là chị đó cứng đơ như người chết O.o và ẵm đi cấp cứu . Sau đó nghe mẹ nói là hôn mê sâu , phải mổ khắp người , mỗ não đủ thứ , và rồi tối wa thì xác chị đã được đem về nhà ......' . Mình vẫn không tin chị ấy lại ra đi như thế , cứ nghĩ là hết bệnh thì làm đám cưới bình thường nhưng ai ngờ đâu ......' . Tội nghiệp thằng chồng , vài tháng nữa là lấy vợ , đùng 1 phát chết điếng người . Mẹ mình kể ảnh vào bệnh viện mà xỉu lên xỉu xuống .
Nếu chuyện như thế thì không có gì để nói , mình cứ nhìn thấy cảnh anh đó ngồi ôm mặt rồi nghĩ đến mình . Không biết mai mốt mình có như vậy không ? Rồi này nọ ...... Đúng là khi mình đang có thì mình thường không biết quý nó , lúc mất đi thì hối hận không bao giờ kịp
. Bỗng dưng thấy buồn cho anh chị ấy quá , cứ ngồi mà đặt mình vào trường hợp của anh ấy là mình chỉ muốn khóc thật lớn
.
, đang là giáo viên dạy anh trường Lê Văn Tám ( trường điểm cấp 2 ở Q.BT ) . Đùng 1 phát , cách đây không lâu , cở 2-3 tuần , nghe mẹ kể là do sắp đám cưới nên mẹ của chị cho uống thuốc Bắc đẹp da rồi + thêm thuốc Tây đủ các thứ để con mình đc đẹp . Uống sao không biết mà bị nhiễm trùng máu vào bệnh viên ( Gia Định ) 1 tuần thì bác sỹ cho về kêu không sao và chỉ bị sưng chân rồi ngồi xe lăn . Cách đây 1 tuần vào 4h sáng , gia đình la lên là chị đó cứng đơ như người chết O.o và ẵm đi cấp cứu . Sau đó nghe mẹ nói là hôn mê sâu , phải mổ khắp người , mỗ não đủ thứ , và rồi tối wa thì xác chị đã được đem về nhà ......' . Mình vẫn không tin chị ấy lại ra đi như thế , cứ nghĩ là hết bệnh thì làm đám cưới bình thường nhưng ai ngờ đâu ......' . Tội nghiệp thằng chồng , vài tháng nữa là lấy vợ , đùng 1 phát chết điếng người . Mẹ mình kể ảnh vào bệnh viện mà xỉu lên xỉu xuống . Nếu chuyện như thế thì không có gì để nói , mình cứ nhìn thấy cảnh anh đó ngồi ôm mặt rồi nghĩ đến mình . Không biết mai mốt mình có như vậy không ? Rồi này nọ ...... Đúng là khi mình đang có thì mình thường không biết quý nó , lúc mất đi thì hối hận không bao giờ kịp
. Bỗng dưng thấy buồn cho anh chị ấy quá , cứ ngồi mà đặt mình vào trường hợp của anh ấy là mình chỉ muốn khóc thật lớn
.
Last edited by a moderator:

)
đúng là chết vì quá hiểu biết.