Jason Hold
<b>Thiên Thượng Địa Hạ <br> Duy Ngã Độc Tôn</b>
- 20/5/05
- 24,769
- 51
Tình yêu cũng như đường đời, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, không ai không mắc phải sai lầm, không một lần vấp ngã. Có người vượt qua được có người không, họ cần sự chia sẻ, những lời khuyên chân thành, sự đồng cảm để vượt qua chính bản thân mình.
Mục tiêu của hội là xoa dịu tâm hồn, hàn gắn vết thương, hướng tới tương lai nhưng ko bỏ quên quá khứ. Mỗi lần đau là mỗi lần ta thêm trưởng thành hơn, để không mắc lại sai lầm cũ.
Thông báo mới
Sau khi thảo luận với Trưởng khoa, nay hội mở rộng tư vấn và giải đáp những "thắc mắc biết hỏi ai" của lứa tuổi ô mai, dậy thì (đặc biệt là các bé gái). Đây cũng là nơi để mọi người trút bầu tâm sự, hội sẽ cố gắng giúp đỡ được tới đâu hay tới đó với phương châm: "không bỏ rơi bệnh nhân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào miễn là trong khả năng".
Cách gia nhập hội: pm cho chủ hội để được add list thực tập, nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân để được trở thành hội viên chính thức. Thành viên năng nổ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
Danh sách thành viên:
Chủ hội: Jason Hold - Chưa 1 lần đau
Viện trưởng: NV - Bác sĩ hoa súng
Phó viện trưởng: tomorrowneverdies - Bạch Diện Thư Sinh
Trưởng khoa sản:Bu Bu Đầu Gấu - Yêu nữ nhền nhện
Phụ trách nhà tang lễ: THINHRAZOR21428 - Bác sĩ tử thần
..................
[spoil]- Vết thương thì có 2 loại : vết thương ngoài da & vết thương trong lòng, vết thương ngoài da thì có thể chữa bằng thuốc, còn vết thương trong lòng thì có thể chữa bằng thời gian ... hoặc ... bằng tình yêu.
- Chúng ta đâu cần hoàn hảo mới được yêu thương.
- Con người đôi khi khiếm khuyết một chút lại càng đẹp hơn.
- Ta ko thể chiếm được em hay bởi vì em sinh ra chỉ là để dành cho tên đó.
-Trên đời này đúng là có những tội ác không thể tha thứ được, nhưng tuyệt đối không có loại người không biết yêu thương con người. [/spoil]
Mục tiêu của hội là xoa dịu tâm hồn, hàn gắn vết thương, hướng tới tương lai nhưng ko bỏ quên quá khứ. Mỗi lần đau là mỗi lần ta thêm trưởng thành hơn, để không mắc lại sai lầm cũ.
Thông báo mới
Sau khi thảo luận với Trưởng khoa, nay hội mở rộng tư vấn và giải đáp những "thắc mắc biết hỏi ai" của lứa tuổi ô mai, dậy thì (đặc biệt là các bé gái). Đây cũng là nơi để mọi người trút bầu tâm sự, hội sẽ cố gắng giúp đỡ được tới đâu hay tới đó với phương châm: "không bỏ rơi bệnh nhân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào miễn là trong khả năng".
Cách gia nhập hội: pm cho chủ hội để được add list thực tập, nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân để được trở thành hội viên chính thức. Thành viên năng nổ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
Danh sách thành viên:
Chủ hội: Jason Hold - Chưa 1 lần đau
Viện trưởng: NV - Bác sĩ hoa súng
Phó viện trưởng: tomorrowneverdies - Bạch Diện Thư Sinh
Trưởng khoa sản:Bu Bu Đầu Gấu - Yêu nữ nhền nhện
Phụ trách nhà tang lễ: THINHRAZOR21428 - Bác sĩ tử thần
..................
[spoil]- Vết thương thì có 2 loại : vết thương ngoài da & vết thương trong lòng, vết thương ngoài da thì có thể chữa bằng thuốc, còn vết thương trong lòng thì có thể chữa bằng thời gian ... hoặc ... bằng tình yêu.
- Chúng ta đâu cần hoàn hảo mới được yêu thương.
- Con người đôi khi khiếm khuyết một chút lại càng đẹp hơn.
- Ta ko thể chiếm được em hay bởi vì em sinh ra chỉ là để dành cho tên đó.
-Trên đời này đúng là có những tội ác không thể tha thứ được, nhưng tuyệt đối không có loại người không biết yêu thương con người. [/spoil]









:
Đề nghị mở phòng chăm sóc tình cảm đô lứa