Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thất vọng nhất phải nói là chuyện của cụ Jiraiya. Nhân vật yêu thích thứ 2 chỉ sau Itachi. Thấy cụ chết mất xác, Kabuto cũng không gọi lại được cứ ngỡ là có ngày cụ lẫm liệt quay về chứ. Ai ngờ Kishi quên hẳn cụ luôn. :3cool_angry:
 
Mình thấy càng về cuối kishi có vẻ như càng cuống, xử lí các chi tiết lung tung rườm rà :3cool_nosebleed:, chắc cũng tại truyện ngày càng đi xa, thế giớ naruto rộng quá muốn xử lí hết cũng khó.
Các bác cứ so sánh với lúc bắt đầu truyện mà xem, từ 1 truyện tranh về ninja, trở thành truyện tranh về "fighting god " 14 tuổi, triệu hồi người chết, có khả năng gọi thiên thạch các kiểu đà điểu =))
Theo cái comment ở trang nào đó à? Cơ mà ừ từ cái thời phóng phi tiêu lượn lượn còn hay sau này toàn skill ảo tung chảo
 
Thôi ít nhất là Jiraiya rested in peace, chết là chết hẳn, chứ mình cũng thích ổng nên không mong ổng bị gọi lên bởi edo tensei tí nào :3cool_embarrassed:

- - - Updated - - -

Theo cái comment ở trang nào đó à? Cơ mà ừ từ cái thời phóng phi tiêu lượn lượn còn hay sau này toàn skill ảo tung chảo

uh đúng rồi kissmanga đó bác :6cool_boss:
 
Đầu truyện trước khi bắn mấy chiêu basic còn phải tính toán mana các kiểu, giờ các con giời ôm bom nguyên tử ném nhau một lúc mới hết nổi charka. =))

- - - Updated - - -

Thêm nữa, sannin có mình ổng chết. Bao nhiêu là hint cho ổng trở lại vậy mà. :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi cho ổng chết an lành đi hồi sinh lại làm gì
 
Haizzz
Thêm một bác xong việc, chúc mừng hén. :D
 
Ngó lại thì mình còn chưa dc 1 nửa:))
 
Tưởng tượng OP có cái end kiểu vậy thì vui nhở. xx năm sau khi Luf tìm ra OP, lật đổ chính quyền thế giới, Luf cưới Nami/Boa, Zoro cưới Robin, Sanji cưới Violet các kiểu con đà điểu... Và sau đó chúng ta có OP ss2 về đời con cháu :))
 
Mình nhớ có đọc ở đâu đấy, cũng lâu rồi, là Oda lúc phỏng vấn có nói là onepiece đã đi được hơn nửa chặng đường
các bác cứ thế mà tính thời gian lúc hết truyện :3cool_embarrassed:
 
kéo dài mốt ngồi bàn với con cháu cho vui =))
 
Bác nào ở đây mà đọc berserk thì sẽ hiểu, 1 trong những, nếu không muốn nói là manga đỉnh nhất mọi thời đại, mỗi tỗi tác giả siêu cầu kì, manga ra rất chậm, mình khá là chắc là sau này mình có con có cháu nó vẫn chưa ra hết :2cool_go:
 
Cái berserk chả biết bao nhiêu tháng nó mới ra được nổi 1 chap nữa =))
 
À mà không chỉ berserck, cả hxh nữa :9cool_pudency:
Đợt nọ ông tác giả trở lại sau 2 năm hiatsu, viết đươc 9 chap, xong lại nghỉ, chả biết bh mới lại quay lại :9cool_pudency:
 
mấy ông đó đau ốm triền miên. Chỉ mong có kết thúc trước khi mình già thôi =_=
 
Chẹp vẫn chưa thấy box50 thôi ngồi chơi với các bác chút nữa =))
 
Berserk trước cũng đọc kha khá chap, nhưng về sau thấy truyện u tối quá nên drop
Giờ đang cày JoJo Bizarre Adventure
 
Cái jojo thấy nó gay gay sao ấy :))
Mà giờ theo dc mỗi cái mob psycho 100
 
Mình đọc jojo được đến hơn nửa phần 4 thì bỏ, không hợp với bộ này :3cool_embarrassed:
Cơ mà berserk thấy u ám gần như từ đầu đến cuối mà :7cool_waaaht:
 
Đọc đến tận phần 4 mới nhận ra không hợp thì lạ thật đấy =))
 
Miềng đọc đc mấy chap Berserk là bỏ. Mà hỏi cái tên elf là nam hay nữ thế =_=
 
Back
Top