Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
bửa làm video vietsub bài đó cho nó hiểu luôn , sau 1 ngày nó delete mọe bài đó vì bản quyền , file sub cũng lỡ xóa mịa , móa
làm vietsub xong thì nhớ chèn cái copyright vào là ổn mà, ta thì chưa up clip nhưng cả tá người làm có sao đâu
 
móa con điên , 5h sáng gọi điện đi phát cháo từ thiện với club 67 của nó , con gái mà chơi xe chơi cộ sáng sớm nẹt pô phát nản
coi bộ hàng xóm mi cá tính dữ hen
ca này coi bộ căng đó, ta cũng ko dám phán nữa, hàng xóm mi gấu quá
 
lúc tình cảm dang dở với đang có vấn đề về gái kiểu nửa nọ nửa kia là thú vị mà cũng mệt xác nhất

đến lúc nó rõ ràng thì mấy lão chả ham bàn nữa đâu, ta là điển hình :D
 
tới lúc rõ ràng thì chán bỏ mợ, ta là hay như vậy, bởi nhiều khi bit gái nó bắt đầu có ý với mình xong là tự nhiên tụt cảm xúc ko còn hào hứng như lúc mới cưa nữa
 
gần nhà thì ráng chút đi, xưa nay ta vẫn ko tin vào mấy mối tình yêu xa cả, khoảng cách lúc nào cũng là rào cản lớn nhất
mà mi cũng sắp tốt nghiệp đi làm rồi phải ko, ráng chờ 1 thời gian nữa là sẽ có nhiều cơ hội làm quen gái thôi
sáng nay lên, thất vọng tràn cmn trề với cái mẹt của em nó, thêm nữa là kiểu nc t k ưa đc, cái thái độ của nó cũng khá là lấc cấc
 
Mình đã từng yêu xa và nó kéo dài 3 năm nếu k gặp 1 sự cố có lẽ nó vẫn cứ kéo dài nữa. Nếu tìm đc ng hiểu mình thì xa hay gần vẫn yêu lâu dài đc hết :))
 
mình nghĩ yêu xa được trừ khi phải làm một cái gì cho nó hy vọng cuồng nhiệt mà không có cách nào phá được cơ. mà bây giờ nhiều thứ có thể phá quá
 
yêu xa thì nói đúng hơn là kiểu như tri kỉ thôi,còn ta thì yêu là phải cưới ~^o^~
 
sáng nay lên, thất vọng tràn cmn trề với cái mẹt của em nó, thêm nữa là kiểu nc t k ưa đc, cái thái độ của nó cũng khá là lấc cấc
ta thì face 5-6đ là quá good rồi
nhưng nếu tính tình ko ổn thì vứt thẳng cẳng
 
bác trên giống mình thật.giờ mới thấy người cùng quan điểm
 
người yêu hay vợ sau này thì để ý tính tình nhiều hơn
ta từng rất thầm ghen tị với những người xung quanh, vd như 1 anh kia bị tai nạn lao động gãy chân nằm cả năm trời ko làm gì dc, mất sức lao động nhưng con bồ nó vẫn theo, chăm sóc đàng hoàng mà ko thay đổi tí nào, và tháng sau là sẽ đám hỏi
cho nên tiêu chí của ta là tính tình trước, nhan sắc thì tính sau, tất nhiên cũng đừng có cá sấu quá
 
người yêu hay vợ sau này thì để ý tính tình nhiều hơn
ta từng rất thầm ghen tị với những người xung quanh, vd như 1 anh kia bị tai nạn lao động gãy chân nằm cả năm trời ko làm gì dc, mất sức lao động nhưng con bồ nó vẫn theo, chăm sóc đàng hoàng mà ko thay đổi tí nào, và tháng sau là sẽ đám hỏi
cho nên tiêu chí của ta là tính tình trước, nhan sắc thì tính sau, tất nhiên cũng đừng có cá sấu quá
20 tuổi đầu nhưng chưa có mối tình nào vắt vai đây, cơ mà công nhận bác có suy nghĩ giống em. nhan sắc ưa nhìn là được, cái lòng dạ không đổi cặp đôi nào mà chả muốn, trừ khi cưa vì cái khác chứ không phải là hy vọng cưới nhau nên vợ nên chồng thôi
 
20 tuổi đầu nhưng chưa có mối tình nào vắt vai đây, cơ mà công nhận bác có suy nghĩ giống em. nhan sắc ưa nhìn là được, cái lòng dạ không đổi cặp đôi nào mà chả muốn, trừ khi cưa vì cái khác chứ không phải là hy vọng cưới nhau nên vợ nên chồng thôi
20t thì lo học hành tiếp đi, xong ra đi làm vài năm va chạm sẽ hiểu sự đời ngay
gái nó yêu thì dễ, chứ nói để cưới thì đàn ông phải có tí của cải trong tay nó mới thèm ngó tới, đặc biệt gái rất kị mấy a thất nghiệp nhé
 
ối bác nói làm em hết mơ mộng vào một tình yêu thời sinh viên, thôi đành lại quai lại với sự học để sau này không như bác nói
 
Sắp tết rồi , chẳng có cảm giác gì ráo rọi , nản thế trời :(
 
ối bác nói làm em hết mơ mộng vào một tình yêu thời sinh viên, thôi đành lại quai lại với sự học để sau này không như bác nói
cũng ko hẳn là bỏ qua các cơ hội với gái khi còn đang là sv, nhưng mi nên tập trung vào việc học,làm đề tài tốt nghiệp, đi làm thêm và kiếm việc sau khi ra trường nhiều hơn là viêc tán gái
 
Sắp tết rồi , chẳng có cảm giác gì ráo rọi , nản thế trời :(
tết năm nay trôi xa quá nên ko còn không khí gì nữa, ta thấy chưa năm nào như năm nay chẳng có gì dể mong ngóng
 
^ bằng này năm ngoái đang làm đồ án háo hức tết vãi, đi chúc tết gặp ai cũng cháu đang làm đồ án, lại được cho tiền :)) năm nay đi làm rồi thực sự đ' muốn tết tí nào luôn :8cool_tire:
 
tết năm nay trôi xa quá nên ko còn không khí gì nữa, ta thấy chưa năm nào như năm nay chẳng có gì dể mong ngóng

Bác khi nào nghỉ , cty hết tuần sau nghỉ rồi nên đang lên kế hoạch đi chơi
 
Tết nhanh đi đc nghỉ học về quê lượn lờ cá cảnh vs bạn vui hơn. Đi học cả ngày tuần dài đằng đẵng :))
 
Back
Top